logo-maybe-vn
Mở app
Woo Bang-yeon
Woo Bang-yeon2 năm trước
Showbiz

BE THE SUN của SEVENTEEN: Bùng nổ ngày concert offline trở lại

Sau gần hai năm không thể trực tiếp gặp mặt fan do đại dịch, 13 chàng trai SEVENTEEN lẫn đội ngũ staff đều dồn hết tâm huyết vào việc chuẩn bị cho world tour BE THE SUN. Hai concert mở màn diễn ra vào ngày 25, 26/6 tại Seoul (Hàn Quốc) - đã khiến cả khán đài bùng nổ với rất nhiều năng lượng, cảm xúc và những điểm nhấn khó quên.

World tour BE THE SUN của SEVENTEEN
World tour BE THE SUN của SEVENTEEN
Hai đêm diễn đầu tiên của world tour BE THE SUN đã để lại trong lòng CARAT những dấu ấn khó phai.
Hai đêm diễn đầu tiên của world tour BE THE SUN đã để lại trong lòng CARAT những dấu ấn khó phai.

Bầu không khí nhiệt huyết và đầy năng lượng

Đầu tiên, có lẽ phải kể đến quyết tâm gặp fan của Jeonghan. Cách concert khoảng 10 ngày, Jeonghan đã trải qua một cuộc phẫu thuật do chấn thương khuỷu tay. Cánh tay phải bị bó bột nhưng không thể cản bước Jeonghan lên sân khấu và trình diễn hết mình với nhóm.

Chấn thương cũng không thể ngăn Jeonghan đến gặp CARAT.
Chấn thương cũng không thể ngăn Jeonghan đến gặp CARAT.

Thậm chí, Jeonghan còn tinh nghịch rút tay ra khỏi băng đeo cổ vài lần và "quẩy" tưng bừng, khiến cho CARAT sợ thót tim.

Jeonghan thì tận hưởng sân khấu, còn CARAT thì hoảng hồn
Jeonghan thì tận hưởng sân khấu, còn CARAT thì hoảng hồn

Trước đó, cả khán đài cũng đã được một phen náo động vì Hoshi bất ngờ kéo áo, khoe body cực đỉnh khi đang diễn Hot. Dù chỉ mới là sân khấu thứ 2 trong buổi concert, toàn bộ khán đài đã bùng nổ bởi hành động táo bạo của Hoshi.

Hình ảnh này đã
Hình ảnh này đã "gây bão" trên Twitter của các CARAT vào tối 25/6.

Sau Hoshi, lại đến lượt Hiphop Team khiến CARAT "đứng ngồi không yên" khi để lộ những hình xăm henna chất lừ trên cơ thể. Đây là "phụ kiện" đặc biệt phục vụ cho concept của sân khấu riêng theo unit.

Hình xăm là tạm thời nhưng rung động trước Hiphop Team của SEVENTEEN là mãi mãi.
Hình xăm là tạm thời nhưng rung động trước Hiphop Team của SEVENTEEN là mãi mãi.

Không chỉ SEVENTEEN mà CARAT cũng tràn đầy năng lượng và không mệt mỏi. Đêm diễn đầu tiên, ở phần encore Aju-Nice-không-hồi kết, các bạn đã hưởng ứng idol rất nhiệt tình, vừa "quẩy" lightstick, vừa hát theo, vừa nhún nhảy. Nguồn năng lượng dồi dào của CARAT đã làm Vernon rất bất ngờ. Vernon ngồi xuống sàn sân khấu, nhìn fan bằng ánh mắt trầm trồ rồi hỏi: "Mọi người không mệt sao ạ?".

Mức độ nhiệt huyết của CARAT khiến cho idol cũng phải ngạc nhiên.
Mức độ nhiệt huyết của CARAT khiến cho idol cũng phải ngạc nhiên.

Sang đêm diễn thứ 2, vài bạn fan thậm chí còn giơ cao những chiếc slogan thể hiện tinh thần "không chơi không về".

"Em sẽ tự tìm cách về nhà, Aju-Nice-không-hồi-kết tới đi ạ!"
"Em sẽ đón chuyến tàu sớm nhất vào sáng mai để về, Aju Nice hết đêm nay đi ạ!"

Có sự ủng hộ nhiệt tình từ fan và bạn bè như thế, SEVENTEEN đã cháy hết mình trên sân khấu BE THE SUN. Nếu đêm diễn thứ nhất diễn ra trong hơn 3 giờ thì đêm thứ hai đã kéo dài tận 4 giờ đồng hồ vì cả idol lẫn fan đều chẳng muốn kết thúc khoảnh khắc tuyệt vời này.

Đi concert idol gặp idol

Rất đông bạn bè trong giới của SEVENTEEN đã tới xem concert để ủng hộ 13 chàng trai. Dàn khách mời ở BE THE SUN trải dài từ idol gen 2 đến gen 4: Nana (AFTERSCHOOL), Taeyeon (SNSD), Key (SHINee), Baekho & Minhyun (NU'EST), Jungkook (BTS), Moonbin, Jinjin & Cha Eunwoo (ASTRO), China Line của NCT, Woodz, Sungyeon (cựu thành viên PRISTIN), Jack, Jay, Sunghoon & Ni-ki (ENHYPEN), Serim (CRAVITY)...

Dàn
Dàn "line-up" chất lượng của BE THE SUN D-2 bao gồm BTS Jungkook, NCT China-line, Honey J, X ...

Không chỉ có idol, một số diễn viên, dancer và đội bóng chuyền KGC cũng đến ủng hộ 13 chàng trai. 

Ekip tinh tế và chu đáo hết sức

Cuối cùng, không thể không nhắc đến sự chu đáo của đội ngũ staff nhà Pledis.

Vì Jeonghan phải mang túi treo tay xuyên suốt concert, ekip đã tinh tế may cho Jeonghan những chiếc túi phù hợp với từng outfit biểu diễn.

Sự tinh tế của ekip BE THE SUN được thể hiện qua những túi treo tay của Jeonghan.
Sự tinh tế của ekip BE THE SUN được thể hiện qua những túi treo tay của Jeonghan.

Bên cạnh đó, ở concert đầu tiên, trong lúc CARAT đang chờ đợi encore, các staff đã cho đổi màu Carat Bong hàng loạt, biến biển lightstick thành một biển cầu vồng lung linh để chào mừng Tháng Tự hào. 

Giây phút biển cầu vồng lung linh này xuất hiện, cả khán đài đã phải ồ lên vì quá thích thú và ...
Giây phút biển cầu vồng lung linh này xuất hiện, cả khán đài đã phải ồ lên vì quá thích thú và ...

Sau cùng, vì SEVENTEEN chọn encore bằng Aju-Nice-không-hồi-kết, concert đã kết thúc khá muộn. Để giúp CARAT trở về nhà thuận tiện và an toàn hơn, các staff đã chiếu lịch chạy của các chuyến tàu điện ngầm cuối cùng trong ngày lên màn hình LED.

Bảng LED chiếu lịch tàu chạy quá đỗi dễ thương mà các staff BE THE SUN đã chuẩn bị.
Bảng LED chiếu lịch tàu chạy quá đỗi dễ thương mà các staff BE THE SUN đã chuẩn bị.

Hai ngày concert mở màn quá thành công và nhiều khoảnh khắc tuyệt vời. Không chỉ fan mà cả nonfan cũng dành cho SEVENTEEN những lời khen có cánh. Hãy cùng chờ đón những đêm diễn tuyệt vời tiếp theo trong world tour BE THE SUN của 13 chàng trai nhà Pledis nhé!

  • 2929
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1815
Woo Bang-yeon
Woo Bang-yeon2 năm trước
Showbiz

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)