logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

[2521] Na Hee Do & Ko Yu Rim, Tình Bạn Và Những Cái Ôm Vỗ Về Đúng Lúc

Cứ đứa nào mà mình càng hiểu lầm sâu sắc vào lần đầu gặp mặt, thì mình lại càng thân với nó về sau. Na Hee Do & Ko Yu Rim chính là 1 mối quan hệ như vậy. Theo dõi câu chuyện của 2 bạn trẻ này mà còn nhiều cảm xúc vỡ òa hơn cả những câu chuyện tình yêu trong “2521” nữa, thật đấy.

Na Hee Do xuất phát điểm là 1 cô bé được mệnh danh là “thần đồng đấu kiếm”, có niềm đam mê đặc biệt với bộ môn này, từng giành rất nhiều giải thưởng từ khi còn nhỏ. Và với 1 “thần đồng” thì bên cạnh việc nỗ lực, có lẽ mọi người tin rằng cô bé này có năng khiếu bẩm sinh. Mình không dám suy đoán nhiều vì phim cũng không nói rõ về chi tiết này nhưng có lẽ thời khắc người bố thân yêu ra đi mãi mãi đã trở thành 1 biến cố, 1 cú sốc lớn trong đời Hee Do. Cô bé không còn sôi nổi với những giải đấu và dần biến mất khỏi giới đấu kiếm. Sau này, chúng ta được gặp lại Na Hee Do tuổi 18 đơn thuần là 1 cô học sinh trong CLB của trường, thần tượng Ko Yu Rim - 1 tuyển thủ đại diện quốc gia giành huy chương vàng. Cô gái này mê Yu Rim đến nỗi mỗi ngày trong tuần đều chỉ mong mau mau đến T7 để được ngắm Yu Rim tập kiếm từ xa, rồi thà để mình dầm mưa ướt hết còn hơn là để Yu Rim dính 1 hạt, cô bí mật tặng cả chiếc ô của mình cho Yu Rim.

Ko Yu Rim, người vẫn mãi nhớ khoảnh khắc bị Hee Do đánh bại ở trận đấu kiếm đầu tiên thuở nhỏ, lại không hề muốn đón nhận kiểu “fan gơn” này. Thay vì những cảm xúc hào hứng, mong đợi và kỳ vọng của Hee Do, Yu Rim đã nói những lời khó nghe nhất, tổn thương nhất hướng đến cô bạn cùng tuổi ấy. Cô lạnh lùng, phũ phàng và gai góc không chỉ trong lần đầu gặp gỡ mà cả sau đó nữa. Những buổi tập kéo dài trong sự nặng nề và ngượng nghịu của 2 người này.

 Người ta bảo rằng, âu là những thứ có bề ngoài bóng bẩy, đẹp đẽ, hoàn hảo thì khi đến gần hơn lại càng lộ rõ những vết lồi lõm. “Thần tượng” có lẽ là 1 ví dụ điển hình cho điều này. Không phải nó có nghĩa là bản thân họ xấu xa nhưng họ cũng là con người thôi, như chúng ta vậy. Họ cũng có hoàn cảnh riêng, câu chuyện riêng không thể chia sẻ, những gì thể hiện công khai chưa phải là tất cả về cuộc đời của họ. Ko Yu Rim chính là đã đạt đến ngưỡng đó rồi nhỉ? Một tuyển thủ trẻ đại diện quốc gia thi đấu và tạo nên thành tích tốt nhất, được tung hô và đón chào. Hee Do cũng là 1 trong hàng ngàn người dõi theo những trận đấu của cô ấy, chỉ khác là cô bé này có ước mơ lớn hơn: “Trở thành đối thủ của Yu Rim”. Cái sự “lồi lõm” của Ko Yu Rim tạo nên từ hoàn cảnh khó khăn đặc biệt của cô bé. Tình thương yêu vô bờ dành cho cha mẹ, sự túng quẫn không biết nên làm sao cho đúng và không dám yêu thương, không dám tình cảm đã khiến cô gái ấy trở nên thật xa cách, gai góc dù có 1 bản tính tốt đẹp. Cô không có thời gian để giải thích cho người ta hiểu về mình và bản thân cô cũng chẳng cần điều đó. Kỳ lạ là khi Yu Rim càng cố đẩy Hee Do ra khỏi cuộc sống của mình thì số phận lại cứ tạo cơ hội đưa 2 đứa đến với nhau. Từ chuyện cùng quen Baek Yi Jin, đến cùng trường, cùng lớp, cùng CLB và rồi cùng vào tuyển quốc gia, cảm giác như không có cách nào không liên quan đến nhau vậy.

Và rồi mọi thứ thay đổi khi người bạn online mà cả 2 dốc lòng tâm sự và tin tưởng trong suốt 3 năm trời, chính là đối phương. Có lẽ mọi người đã từng đoán “Iljeolmi” là Baek Yi Jin, giống như mình vậy. Nên khi sự thật này được bật mí, mình thật sự rất bất ngờ và cảm thấy chi tiết này quá sâu sắc. Đâu dễ gì để 2 đứa con gái với nhiều hiềm khích và hiểu lầm, nhiều sự “gắng gồng” gây sự, chưa 1 lần giải thích với nhau như thế lại có thể dễ dàng ôm lấy nhau, bảo vệ nhau được đây? Chỉ có 1 điều duy nhất đủ hợp lý để lý giải cho chuyện này, ấy là họ đã có thời gian đủ dài, ở 1 khía cạnh nào đó, để hiểu được bản chất của nhau. “Ryder37” và “Injeolmi”, khác với Hee Do và Yu Rim ngoài đời, là 2 người bạn tốt ở thế giới riêng tư của nhau. Họ có thể thoải mái nói cho nhau nghe những nỗi buồn, niềm vui, chân thành dành cho nhau những lời chúc mừng hạnh phúc, là chốn yên bình an ủi mỗi khi tâm hồn 1 người hoặc cả 2 vụn vỡ.

 Thanh xuân những năm 18, 19 tuổi, người lớn cảm thấy con trẻ chỉ cần chịu khó học hành, ngoan ngoãn, nghe lời là đủ, chứng kiến những giây phút vui chơi, cười nói của chúng lại cứ ngỡ đó là cả cuộc sống đủ đầy hạnh phúc. Bản thân bố mẹ cũng bận rộn, bươn chải để mong cầu đổi lại sự bình an của những đứa con ấy. Nhưng mà chúng cũng thiếu đâu những lúc chán ghét bản thân vì không được như kỳ vọng, lặng lẽ rơi nước mắt vì tủi thân, đối mặt với quá nhiều lỗi lầm lớn nhỏ trên đời, và cả mong ước cao đẹp là để bố mẹ đỡ khổ hơn 1 chút? Đôi mắt càng thơ ngây, va chạm càng ít, cảm xúc lại càng rõ nét và day dứt hơn bao giờ hết. Sau này khi đã trải qua rồi, đôi khi nhìn lại sẽ chỉ cảm thấy đó là 1 cú vấp rất nhỏ. Nhưng tại thời điểm đó, không thể điều khiển được như ý muốn. Và chính vì vậy, Na Hee Do hay Ko Yu Rim đều cần những người như đối phương trong đời mình. Cùng kiên cường đi qua tuổi trẻ và vỗ về lẫn nhau mỗi khi yếu lòng.

“Hứa với mình. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cũng đừng lặn. Điều đó thật sự nguy hiểm.” - Na Hee Do

“Hee Do à, mình thực sự không muốn rời đi. Mình chỉ muốn tiếp tục ở lại Hàn Quốc, cùng cậu làm đại diện thi đấu cho quốc gia…” - Ko Yu Rim

Khoảnh khắc những đứa trẻ nhìn nhau vật vã với cuộc sống mà rơi nước mắt ngay cả khi chưa giải quyết được sự hiểu lầm, hay khi sau này chúng chỉ chịu thành thật với nhau và ôm chầm nhau để giữ cho bản thân không sụp đổ, mình đã khóc theo vì tất cả đều quá sức tươi đẹp và ý nghĩa. Vậy mới nói, “2521” là thước phim nhất định không thể bỏ qua của tuổi trẻ.

Dũng cảm không nhất thiết cứ phải là lúc đứng trên sàn đấu kiếm. Mà dũng cảm là sẵn sàng gạt bỏ cái “tôi” để đưa tay ra đỡ lấy nhau ngay cả khi thua cuộc. Có lẽ ngoài Moon Ji Woong, thì Na Hee Do của những năm tháng 18-21 tuổi chính là người đã khiến cho mùa hè năm ấy của Ko Yu Rim trở nên rực rỡ và đáng nhớ hơn nhiều chút… 

Nếu bạn đã xem phim rồi thì cùng mình 1 lần ngắm lại những khoảnh khắc của Hee Do và Yu Rim trong post này nhé. Mình đã rất kỳ công để recap lại vì quá thích ấy. Cảm ơn mng rất nhiều

  • 2228
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1822
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)