logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

[2521] Về Một Tình Yêu Đầy Dư Vị, Moon Ji Woong & Ko Yu Rim

Nếu tình yêu của Na Hee Do & Baek Yi Jin là cơn mưa rào mùa hạ rơi xuống trong sự bất ngờ, hân hoan, hạnh phúc rồi để lại cơn cảm lạnh khó nguôi ngoai, thì tình yêu mà Moon Ji Woong và Ko Yu Rim dành cho nhau lại bắt đầu như ánh nắng rực rỡ ban trưa rồi dần dịu dàng khi hoàng hôn buông xuống 

Moon Ji Woong, cậu bạn này xếp hạng học lực bét trường, đi thi toàn đánh “lụi” mà còn bày đặt chỉ cách cho người ta nữa chứ. Tự xưng là “trai đẹp lớp 7”, ai tỏ tình cũng từ chối nhưng lại chẳng ngại công khai tình cảm với Yu Rim ngay trước đám đông fans của mình. Ji Woong mỗi khi xuất hiện cùng nhóm bạn, luôn có 1 vẻ gì đó loi nhoi, quậy phá, choai choai. Nhưng một khi đứng bên Yu Rim, chúng ta lại thấy rõ được sự tử tế, ân cần của cậu bạn này.

Ko Yu Rim, tình yêu thương dành cho ba mẹ là trách nhiệm mà cô muốn đeo lên mình chứ không phải cái danh “tuyển thủ quốc gia giành huy chương vàng”. Có lẽ ở những tập đầu tiên, cũng giống như mình, nhiều bạn sẽ cảm thấy không thích sự cố chấp của Yu Rim cũng như thái độ của cô gái này dành cho Hee Do. Chắc là mặc cảm thua kém? Không muốn đối mặt với đối thủ từng đánh bại mình? Muốn mình luôn là hạng nhất trong mắt mọi người? Mình đã nghĩ tới những điều như vậy rồi hiểu lầm Yu Rim là đứa trẻ không hiểu chuyện. Nhưng về sau, khi khó khăn của Yu Rim dần được bày tỏ, mình lại càng thương cảm, nể phục và thấy cô bé ấy còn trưởng thành hơn cả mình nữa.

 Với “2521”, tình yêu của Moon Ji Woong & Ko Yu Rim là 1 điểm nhấn giúp người ta tin tưởng hơn vào tình yêu. Tình yêu của 2 người này đúng chất là 1 tình cảm gà bông thuần khiết của những năm tháng cấp 3 ngây ngô và rồi dần trưởng thành, trách nhiệm hơn khi cả 2 cùng lớn lên. Đi bên cạnh nhau, nhiều khi chỉ là sự lặng im nhưng vẫn đủ xoa dịu trái tim đang tổn thương. Nhìn thấy nhau là cảm thấy yên tâm rồi chứ không nhất thiết phải làm gì. Tình yêu ấy cũng không phải êm đềm nhưng quan trọng là từ xuất phát điểm, họ đã chấp nhận con người chưa hoàn hảo của nhau và chịu lắng nghe nhau. Anh ngổ ngáo với đời nhưng đầy trách nhiệm với em. Em cứng cỏi với người nhưng lại dễ yếu lòng trước anh. Họ kể cho nhau về cả những niềm vui, nỗi buồn, không đòi hỏi hay suy xét gì, chỉ đơn thuần là 1 người kể, 1 người nghe và không chất vấn. Cùng 1 độ tuổi, có lẽ sự cảm thông và suy nghĩ lại thật dễ tương đồng.

“Không quan trọng mình đang ở đâu. Mà quan trọng là mình sẽ đi đến đâu.” - Moon Ji Woong

Moon Ji Woong theo đuổi Ko Yu Rim chẳng khác nào theo đuổi đam mê thời trang của mình, nghiêm túc, nâng niu mà thậm chí còn là quyết liệt hơn. Đứng trước tình yêu, cậu chàng bỗng trở nên trưởng thành biết bao nhiêu. Những sự quan tâm và có mặt đúng lúc chính là điều mà 1 cô gái cần nhất khi yêu ai đó. Lúc Yu Rim có ý định buông tay vì phải đi xa, cũng là Ji Woong kiên quyết giữ lại. Cậu nói rằng mình sẽ làm mọi cách để đến với cô và cậu thật sự đã làm được điều đó. Cậu chủ động trong mọi thứ.

Với 1 người có hoàn cảnh khó khăn như Ko Yu Rim, nếu nói không tủi thân, mặc cảm trước bạn bè là nói dối. Nhưng ít ra với những nỗ lực và thành quả trong bộ môn đấu kiếm của mình thì ai cũng sẽ dành 1 sự tôn trọng nhất định cho cô. Yu Rim luôn ngẩng cao đầu trước mọi người nhưng lại dễ dàng gục ngã khi chỉ có 1 mình. Thả mình xuống bể nước, nghe lén bố mẹ nói chuyện và khóc thầm, hành động quyết liệt và không màng đến sự chỉ trích, thử tưởng tượng thật sự cô gái ấy đã cô đơn và sợ hãi đến thế nào. Moon Ji Woong đã dùng sự bảo vệ và ủng hộ ấm áp của mình để ủi an, vỗ về Yu Rim mọi lúc. Cậu nói với cô rằng, yếu đuối cũng được, có mình ở đây rồi. Dù không thể làm gì nhiều cho Yu Rim ngay lúc này, nhưng chỉ cần cô ấy thấy dịu lòng hơn 1 chút thì sự có mặt của mình luôn đầy ý nghĩa. Nếu như lúc trước, nỗi khổ nợ nần kéo dài khiến Yu Rim nghĩ tình cảm là 1 thứ thừa thãi và vô nghĩa vì chẳng giải quyết được vấn đề hữu hình, thì giờ đây cô đã hiểu “Thì ra có những món nợ lại có thể dùng tình cảm để đáp trả, mẹ ạ.”Cuộc đời của Ko Yu Rim giữa bể khổ lại trở nên dễ mỉm cười và hạnh phúc nhờ sự hiện hữu thường nhật của Ji Woong. Và đúng rồi, tình yêu chính là như vậy.

“Ko Yu Rim, người khiến anh hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất là em. Và tất cả nỗi buồn nhất của anh cũng là em.” - Moon Ji Woong

Như mọi câu chuyện tình yêu trên đời, chúng ta đến với nhau vì sự tốt đẹp của đối phương mà mình cảm nhận được. Ai cũng muốn cố gắng tạo ra những ấn tượng đẹp đẽ nhất và mỗi giây phút bên nhau là hạnh phúc, hân hoan. Xa nhau cảm thấy nhớ nhung. Nhưng rồi khi đã ở bên nhau lâu hơn, hiểu sâu hơn những câu chuyện, góc nhìn, suy nghĩ của đối phương, sẽ có những điều đồng tình và cả mâu thuẫn, sẽ không chỉ là niềm vui và tiếng cười nữa mà sẽ xuất hiện nhiều chuyện cãi vã, hiểu lầm rồi tổn thương. Giới hạn của 1 bộ phim không cho phép khai thác hết những điều này, những chi tiết chỉ lướt qua, nhưng lời bày tỏ của Ji Woong lại nhiều ý nghĩa hơn thế. Cậu thú nhận và dũng cảm đối mặt với tất cả. Chúng mình luôn muốn tránh né khía cạnh không tốt này mà, nhưng mà tình yêu luôn bao gồm cả nỗi buồn, nỗi đau đấy. Có ai lại buồn đau vì một người mình không yêu? Và vào khoảnh khắc bạn chấp nhận sự thật này, tình yêu của 2 bạn lại càng bền chặt và mạnh mẽ

  • 2682
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
832
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)