logo-maybe-vn
Mở app

SỰ CỔ ĐIỂN CỦA CHÂU ÂU QUA ỐNG KÍNH MÁY ẢNH PAPER SHOOT

Bên cạnh những khung cảnh xa hoa, tráng lệ và nhộn nhịp, châu Âu cũng lắm khi khoác lên mình một màu áo mới - màu của sự trầm lặng, hoài cổ và trang nghiêm. Cũng dễ hiểu mà thôi! Bởi lẽ châu Âu là một châu lục phát triển nhưng vẫn lưu giữ được những nét cổ điển có từ hàng nghìn năm về trước. Đến với châu Âu, chúng ta như được du hành thời gian, trở về thời đại Victoria với những tòa nhà kiến trúc cổ điển.

Nét cổ điển của tòa tháp Effiel qua ống kính máy ảnh Paper Shoot.
Nét cổ điển của tòa tháp Effiel qua ống kính máy ảnh Paper Shoot.

Tôi cũng có dịp ghé thăm châu Âu trong những tháng mùa xuân ấm áp, khi mà chút không khí lạnh mùa đông vẫn còn quanh quẩn, không nỡ rời đi. Tôi ghé châu Âu nhưng trong tay chỉ có đúng một chiếc vali nhỏ, và một chiếc máy ảnh Paper Shoot mà bạn gái cũ đã tặng tôi. Chiếc máy ảnh nhỏ gọn này đã theo tôi suốt những ngày tháng tôi rong ruổi ở trời Âu. Nó giúp tôi ghi lại những tòa nhà tráng lệ, những kiến trúc cổ điển cũng như dòng người tấp nập nơi đây.

Hình ảnh được chụp bằng máy ảnh Paper Shoot.
Hình ảnh được chụp bằng máy ảnh Paper Shoot.
Khung cảnh nhộn nhịp của người dân châu Âu (được chụp bằng máy ảnh Paper Shoot)
Khung cảnh nhộn nhịp của người dân châu Âu (được chụp bằng máy ảnh Paper Shoot)

Tôi còn ghé thăm Khải Hoàn Môn, một điểm đến hút khách và không thể bỏ qua khi đến Paris. Những đường nét điêu khắc tuyệt nghệ, hoa văn được trạm trổ trên thành Khải Hoàn Môn quả thực là những kiệt tác. Nó đẹp đến mức, tôi phải dùng máy ảnh Paper Shoot chụp một lúc lâu. Tôi muốn ghi lại hết nét đẹp cổ điển ấy, để cho mọi người biết, châu Âu đẹp thế nào!

Khải Hoàn Môn tại thủ đô Paris của Pháp (hình ảnh được chụp bằng máy ảnh Paper Shoot)
Khải Hoàn Môn tại thủ đô Paris của Pháp (hình ảnh được chụp bằng máy ảnh Paper Shoot)

Ngắm nhìn những bức ảnh này, nét cổ điển của châu Âu pha lẫn sự hoài cổ trong nước ảnh từ Paper Shoot, tôi lại muốn ghé thăm vùng đất này một lần nữa. Đối với tôi, ghé thăm châu Âu chưa bao giờ là đủ. Giá mà tôi có cánh cửa thần kỳ nhỉ? Để mỗi sáng thức dậy, ngắm nhìn châu Âu một tí rồi bắt đầu một ngày mới. Nghĩ thôi mà đã thấy thích rồi! 

  • 2558
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1527

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)