logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

[30/05/1990] Im YoonA, Tuổi 32 Không Ngừng Nỗ Lực, Mãi Là Đoá Hoa Toả Ngát Hương, Xinh Đẹp & Đầy Thu Hút

Nhắc đến YoonA, hẳn ai cũng nghĩ ngay đến những “Thiếu nữ thời đại” - SNSD, bức tường thành không thể thay thế của Kpop. Trong suốt chặng đường 15 năm của nhóm, YoonA là gương mặt đại diện, là visual, là center, đảm nhiệm cả vocal lẫn dance. Và cũng chẳng lạ gì khi cô gái này là 1 cái tên được bình chọn nhiều nhất, như 1 hình mẫu lý tưởng của rất nhiều đàn ông Hàn Quốc, trong đó có cả những nam idol cùng ngành. Để nói về YoonA thì dù là ngoại hình, nhân phẩm, tài năng hay thành tựu, mỗi thứ đều có thể viết riêng 1 bài dài ơi là dài luôn đấy, nhưng với nội dung hôm nay, “mượn” group để chúc mừng sinh nhật tuổi 32 của cô nàng, mình xin phép chỉ nói về sự nghiệp phim ảnh của YoonA thôi nhé 

Không phải là YoonA của SNSD, mà chỉ là Im YoonA, diễn viên Im YoonA thôi.

Có lẽ ít người để ý lần đầu xuất hiện trên màn ảnh của YoonA là vào năm 2007 với bộ phim 9 Ends 2 Outs (Chuyện Tình 9 và 2), trước khi debut làm idol. Trong bộ phim này, YoonA đóng 1 vai phụ mang tên Shin Ju Yeong, thời lượng xuất hiện không nhiều. Tuy nhiên, bước đầu cô đã sớm gây ấn tượng bằng ngoại hình nhỏ nhắn, trong sáng, gương mặt ngây thơ, đáng yêu. Tuy chỉ là 1 vai diễn nhỏ thôi nhưng YoonA đã cố gắng làm hết sức mình để sự xuất hiện của bản thân là chỉn chu nhất và mang lại hiệu ứng tốt nhất cho bộ phim tại thời điểm lúc bấy giờ..

 Năm 2008 có lẽ là thời điểm đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của YoonA khi mà cô có vai chính đầu tiên. Bộ phim này mang tên You Are My Destiny (Em Là Định Mệnh Đời Anh), YoonA vào vai Jang Sae Byeok - một cô gái mù đầy nghị lực sống và may mắn được hiến tặng giác mạc. Bộ phim có kịch bản khá éo le, rắc rối, đầy đau khổ bi thương, nhân vật YoonA đảm nhiệm có câu chuyện và nội tâm phức tạp, đòi hỏi sự nhập tâm diễn xuất cao độ. Ở thời điểm này có thể loại kịch bản này đã cũ, nhưng với những năm 200x, nó đang là trào lưu. Bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt, rating cao ngất ngưởng đạt mức 30-40%, trở thành một trong những bom tấn truyền hình của màn ảnh Hàn Quốc. Vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng của YoonA trong suốt bộ phim đã tạo 1 dấu ấn không hề nhỏ trong lòng khán giả. Vai diễn này cũng đem lại vô số giải thưởng danh giá từ KBS đến Baeksang cho diễn viên mới, Im YoonA

Nhờ sự đột phá của bộ phim và vai diễn Sae Byeok đó mà cái tên Im YoonA bắt đầu được tìm kiếm và săn đón. YoonA liên tiếp nhận các kịch bản phim truyền hình trong giai đoạn 2009 - 2013, tiêu biểu có thể kể đến như Cinderella Man (Anh Chàng Lọ Lem)Love Rain (Cơn Mưa Tình Yêu) và Prime Minister And I (Chuyện Tình Thủ Tướng),... Tuy nhiên, thành tích của những bộ phim này lại không mấy “nở hoa” và đem lại phản ứng không mấy tích cực cho cá nhân YoonA. Phần vì kịch bản an toàn, chưa có chiều sâu, phần vì kinh nghiệm diễn xuất cần thời gian tích lũy, cộng thêm đụng độ nhiều siêu phẩm như Boys Over Flowers (Vườn Sao Băng)You Who Came From Star (Vì Sao Đưa Anh Tới)ra mắt trong cùng thời gian, YoonA sớm bị “vùi dập” với cái mác “bình hoa di động” khi vừa bước chân vào nghề diễn không lâu. Có lẽ trong khoảng thời gian với liên tiếp những chuyện diễn ra không được như mong đợi thế này, YoonA phải quyết tâm lắm để vượt qua và tiếp tục cố gắng chứng minh bản thân mình.

Tới năm 2016, năm hoàng kim của những bộ phim truyền hình, YoonA quay lại màn ảnh với dự án mang tên The K2 (Mật Danh K2), hợp tác cùng nam diễn viên Ji Chang Wook. Khỏi phải nói, ở thời điểm đó, sau Healer (Cứu Thế), người hâm mộ mong ngóng Ji Chang Wook comeback với hình tượng xạ thủ/điện viên siêu ngầu đến thế nào. Bộ phim sớm được mong đợi ngay từ khi mới chỉ tung hint và lần này YoonA vào vai 1 nàng tiểu thư xinh đẹp bị truy bắt, Go An Na. An Na mang những yếu tố tâm lý như sợ người, sợ ánh đèn và YoonA đã thể hiện tốt những điều đó. Tuy rằng bộ phim không đạt được nhiều thành tựu nổi bật nhưng cũng “hạ cánh an toàn” với mức rating 6.5%. Ji Chang Wook và YoonA trở thành 1 couple đẹp đôi trong lòng người hâm mộ.

Đây cũng là năm mà YoonA tham gia vào 1 bộ phim Trung Quốc mang yếu tố lịch sử có tên God of war Zhao Yun (Võ thần Triệu Tử Long). Bởi vậy ta mới nói YoonA thực sự rất lăn xả khi cơ hội trao tay, cô dường như chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì

Năm 2017, có thể The King Loves (Khi Nhà Vua Yêu) không phải 1 cái tên quá nổi nhưng đó là bộ phim giúp YoonA được công chúng gật gù ghi nhận sự tiến bộ trong khả năng diễn xuất. "The King Loves" có một kịch bản chắc tay với nội dung tình cảm hấp dẫn, nội tâm nhân vật mang chiều sâu và có những thay đổi thú vị. Lần này, YoonA tỏa sáng cùng Im Si Wan và Hong Jong Hyun làm nên 1 câu chuyện tình tay 3 vừa đáng yêu, vừa đáng thương chiếm được nhiều thiện cảm từ người xem. Với bộ phim này, khán giả lại 1 lần nữa phải công nhận đúng là visual YoonA, dù vào vai hiện đại hay cổ trang thì đều xinh đẹp xuất sắc..

 Sang năm 2020, YoonA tham gia bộ phim Hush (Sự Im Lặng Ch.ết Người)cùng đàn anh Hwang Jung Min. Bộ phim đưa ra cái nhìn sâu hơn về ngành nghề truyền thông với hình ảnh mạnh mẽ của cô phóng viên Lee Ji Soo và anh chàng tiền bối kỳ cựu mong cầu luôn đưa chân lý ra ánh sáng Han Joon Hyuk. Với “Hush”, YoonA đã có cơ hội bứt phá, chứng minh cho khán giả thấy rằng với mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, cô lại mang đến 1 diện mạo hoàn toàn mới mẻ bằng nỗ lực, sự chuyên nghiệp và nghiêm túc của mình.

Dành 1 phần nhỏ để tri ân cả những bộ điện ảnh mà YoonA đã tham gia nhé. Chúng ta có: I Am, EXIT, Miracle, Confidential Assignment 2, Happy New Year. Nhiều thể loại kịch bản với những vai diễn lớn nhỏ khác nhau, nhưng để mà nói rõ thì EXIT (Lối Thoát Trên Không) là bộ phim có 1 vị trí đặc biệt trong lòng mình. Kịch bản thảm họa được triển khai đầy mới mẻ, diễn biến hợp lý và sự đầu tư thấy rõ về nội tâm nhân vật, tưởng rất đời thường mà không hề thường tí nào. Kết hợp cùng nam tài tử Jo Jung Suk, đây là bộ phim đã đạt cột mốc 1 triệu người xem chỉ sau 2 ngày ra mắt, là cái tên xếp thứ 2 chỉ sau Parasite (Ký Sinh Trùng) đứng đầu BXH phòng vé trong 2 ngày liên tiếp, sở hữu thành tích với hơn 10 triệu lượt vé bán ra, đem về doanh thu ~19 tỷ đồng tại VN, có lượng đặt vé sớm số 1 trong lịch sử phim Hàn và là bộ phim về đề tài thảm hoạ có doanh thu lớn nhất Hàn Quốc vượt qua cả đàn anh Train to Busan (Chuyến Tàu Sinh Tử), hoàn toàn chiếm lĩnh vị trí ngôi vương phòng vé tháng 7 năm 2019. Bên cạnh đó, còn có Miracle (Phép Màu) là 1 bộ phim ra mắt và nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ người xem vào năm 2021, dẫn đầu BXH lượng vé đặt trước trong nước, vượt cả bom tấn “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” của Marvel. Đầu năm 2022 thì là Happy New Year (Chúc Mừng Năm Mới) với sự quy tụ của 1 dàn các diễn viên trẻ tiềm năng như Kang Ha Neul, Han Ji Min, Lee Dong Wook,… đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

Ở thời điểm hiện tại, trước mắt, YoonA đã xác nhận tham gia liên tiếp các dự án phim mới đầy hứa hẹn. Đầu tiên là phim truyền hình “Big Mouth” với nội dung hấp dẫn cùng Lee Jong Suk. Tiếp theo có phim điện ảnh “2 O’clock Date” cùng Ahn Bo Hyun. Và mới đây nhất lại khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi confirm kết đôi cùng nam diễn viên - idol Lee Jun Ho trong phim truyền hình “King The Land”, đặc biệt là sau màn hợp tác làm MC rồi còn cùng biểu diễn tiết mục rất ăn ý, bùng nổ chemistry + visual của 2 người này tại sân khấu lễ trao giải MBC Gayo Daejejun 2021.

 Nhìn lại chặng đường chinh phục diễn xuất của YoonA cùng những dự án phim mà cô ấy đã, đang và sẽ nhận thì có lẽ điều mà mình muốn nói đến nhất ở YoonA chính là sự chăm chỉ, nỗ lực hoàn thiện bản thân, quyết tâm không lùi bước, không từ bỏ. Xuất phát điểm là 1 nữ idol trong nhóm nhạc được coi là biểu tượng của Kpop thì cô gái này hoàn toàn có thể chọn việc “ngồi mát ăn bát vàng”, là nghỉ ngơi, hưởng thụ, vui chơi thay cho việc lăn lê vật lộn thử sức 1 lĩnh vực mới. Chuyện này chắc chắn không hề dễ dàng nếu chỉ là sở thích nhất thời hay thử cho vui đơn thuần. Khi mà không chỉ bỏ ra thời gian, công sức là đủ, mà sức chịu đựng cũng phải rất tốt nữa.

Tất nhiên, không phải không có người nào làm tốt ngay từ đầu, nhưng không phải ai cũng có khả năng đó. Đây hẳn là số ít mọi người nhỉ? Và YoonA cũng không phải là 1 người đáp ứng được kỳ vọng của khán giả ngay từ những ngày đầu tiên. YoonA đã từng bị gắn mác “bình hoa di động”, bị chê bai, nhưng điều khiến cô trở nên khác biệt và ngày càng tạo thiện cảm với khán giả ấy chính là sự kiên trì trong âm thầm, nói ít làm nhiều. Kiên trì luyện tập. Kiên trì thay đổi. Kiên trì tìm kiếm cơ hội và nhận trách nhiệm. YoonA cũng chưa từng nói về nó trước đám đông, chưa từng vỗ ngực tự nhận mình siêng năng thế nào mà đó là cảm nhận của mình với tư cách là 1 người theo dõi và ủng hộ cô, rất khách quan thôi. YoonA chưa từng “ăn to nói lớn” về đam mê diễn xuất phim ảnh, cô cũng chưa từng tìm bất cứ lý do gì để biện minh cho những điều mình làm chưa tốt. Cũng chưa từng nói sẽ từ bỏ sự nghiệp idol để trở thành diễn viên. Đến nay, SNSD vẫn hoạt động và YoonA vẫn luôn là 1 mẩu trong đó. Mình thấy chỉ đơn giản là YoonA cứ làm và làm tiếp. Mình nhìn thấy và cảm nhận YoonA muốn làm và đã quyết định làm thì sẽ luôn cố gắng làm cho thật tốt. Nếu có thể làm tốt hơn, cô cũng sẽ gắng làm cho tốt hơn. Nếu có cơ hội, cô sẽ luôn nắm bắt và làm hết sức. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Thế thì có lý do gì mình lại không ủng hộ 1 người như thế chứ?

YoonA là 1 trong số ít những thần tượng đem lại cho mình cảm giác hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy. Mình luôn nghĩ rằng cô ấy là hiện thân của 1 nàng Song Tử chính hiệu. Hồn nhiên, yêu đời, tươi sáng và luôn đem những điều tươi mới, tích cực đến cho mọi người. Hoạt động trong ngành nghệ thuật đến nay đã gần 15 năm, chưa bao giờ YoonA khiến fans thất vọng về con người, cách sống và ứng xử của mình. Lúc nào cô gái này cũng nhẹ nhàng, khiêm nhường như 1 bông hoa nhỏ nơi góc vườn, ánh mắt tràn ngập yêu thương và mong cầu bình an với đối phương, cô luôn như vậy ngay cả trong thời kỳ đỉnh cao nhất của mình. Vậy nên mình luôn chân thành ủng hộ YoonA dù có thế nào đi nữa. Từ đời sống riêng tư đến cuộc sống của 1 diễn viên, 1 thần tượng, mọi khoảnh khắc cô ấy sống và làm việc, update với người hâm mộ, với cộng đồng, mình đều theo dõi và ủng hộ. Mình cũng luôn mong cô gái nhỏ ấy được hạnh phúc, bình an. Vì chắc chắn đó cũng là điều cô ấy luôn hướng tới  

Chúc mừng sinh nhật Im YoonA 

Tuổi 32 nhưng mãi là tường thành visual, là biểu tượng của sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ 

Chúc Im YoonA luôn tỏa sáng khi làm những điều mình yêu thích nhất nhé!

  • 2971
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
665
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)