logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Goo Dong Mae - Chàng Kiếm Khách Si Tình Có Số Phận Nghiệt Ngã Đến Đáng Thương Trong “Mr.Sunshine”

Goo Dong Mae. Khi thì tĩnh lặng như rừng cây. Lúc lại bùng cháy như ngọn đuốc. Rồi gầm gào hóa thành mãnh thú. Ngữ điệu trong lời nói của anh ta, chậm rãi, thận trọng có, mà khinh khỉnh, mỉa mai cũng có. Duy chỉ có chuyển động của lưỡi kiếm là trước sau như một, vô cùng dứt khoát 

Mình đã từng đọc và nhớ mãi 1 lời bình về nhân vật này: “Số phận định trước của kẻ sống trong m.áu chính là có 1 kết cục đẫm m.áu.”

Quả nhiên, lưỡi kiếm của Goo Dong Mae thực sự đã nhuốm quá nhiều m.áu tanh, dù đó là m.áu của những kẻ bỉ ổi thô t.ục, những kẻ bán nước cầu vinh, những kẻ dám động tay với người mà anh trân quý và bảo vệ. Nhưng ngay từ hình tượng nhân vật được biên kịch xây dựng như vậy, có lẽ chúng ta đã biết trước rằng anh sẽ chẳng thể có được 1 kết thúc có hậu.

Trong 5 nhân vật của “Mr Sunshine”, Goo Dong Mae là người có tạo hình mình ấn tượng và yêu thích nhất. Một vẻ đẹp hơi bụi, đạo mạo, phong trần, được tôi luyện qua sóng gió cuộc đời, rất ra dáng thủ lĩnh. Mà đâu phải lúc nào anh ta cũng hầm hố như cái bề ngoài đó? Nội tâm và hành động ẩn chứa rất nhiều ngụ ý sâu sắc mà phức tạp đến mức người xem hoài nghi không biết mình có đang hiểu đúng hay không.

Goo Dong Mae là 1 người đàn ông giàu nghĩa khí nhưng bị ám ảnh về danh phận đồ tể của mình. Nếu như nô bộc đã kh.ốn khổ trong cái xã hội phân chia giai cấp thời ấy rồi thì đồ tể thậm chí còn không bằng nô bộc. Cuộc đời của tất cả các nhân vật trong “Mr Sunshine” đều khốn khổ, điều đó đúng. Nhưng để nói ai bi kịch nhất, mình sẽ chọn Goo Dong Mae. Chi tiết hơn 1 chút, Go Ae Shin mất cha mẹ khi vừa ra đời, đó là sự mất mát và thiệt thòi quá lớn, nhưng cô đã sớm mang thân phận quý tộc và có người ông quyền lực hơn cả vua thương yêu cô rất nhiều. Eugene Choi xuất thân nô lệ, chứng kiến cha mẹ bị bức đến ch.ết, phải bỏ chạy khỏi quê hương, sống tha phương cầu thực nhưng bù lại, anh nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người đúng như anh nói và quay về Joseon với chức danh Đại Úy Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đầy uy quyền mà không ai dám động đến, và có cả người thân, bạn bè. Hina Kudo không có tình yêu thương từ gia đình và chấp nhận 1 cuộc hôn nhân mua bán không tình yêu nhưng ai cũng biết, tôn trọng cô và những người phụ nữ giàu luôn ghen tị với cô vì cô là bà chủ của khách sạn Glory xa hoa nhất Joseon lúc bấy giờ, luôn xuất hiện trong những bộ y phục đắt đỏ, vẻ ngoài sang trọng nổi bật. Hui Seong từ đầu đã là chàng công tử sinh ra trong gấm vóc lụa là, cha mẹ không tiếc tiền nuôi ăn học và mọi thứ sẽ thật dễ dàng với anh nếu anh không bắt đầu cuộc chiến của mình, rõ ràng anh được quyền lựa chọn.

Chí ít trong cuộc đời của 4 con người này, ai cũng đã từng có những phút giây hạnh phúc hoặc giả tưởng hạnh phúc, nhưng Goo Dong Mae thì không. Hoàn toàn không. Là con trai của đồ tể, như thể xuất thân đã là 1 cái tội dù đứa trẻ ấy đâu có đòi được sinh ra, anh bị đối xử như loài s.úc vật. Từ giai cấp quý tộc đến nô bộc đều phỉ nhổ gia đình anh, miệng họ nói gh.ê tởm nhưng tay chân họ ra sức h.ành hạ, chà đạp anh. Một người như Dong Mae, có lẽ số phận đã tự định đoạt mà chẳng thèm hỏi ý kiến: sẽ không thể sống lương thiện dù khao khát đến đâu. Vậy nên mưu cầu hạnh phúc là 1 ước mơ xa xỉ không có cách nào với tới với Goo Dong Mae. Lẽ sống duy nhất của anh chính là đem thân mình bảo vệ người khác. Còn bản thân anh, muốn bảo vệ mình, càng chống trả, càng chịu đòn roi đau đớn. Sự mặc cảm này đã nh.ẫn tâm đeo bám anh từ khi còn bé đến lúc trở thành 1 người đàn ông, từ khi anh sang Nhật cho đến lúc quay về Joseon, cướp đi hết tất cả quyền được sống, ngẩng cao đầu yêu hay theo đuổi 1 ai đó với tư cách 1 con người của anh. Đã có ai bù lại cho anh? Ai cho anh quyền lựa chọn giữa 1 điều tốt và 1 điều tốt hơn? Hoàn toàn không có. Với hoàn cảnh như vậy, 2 tiếng “Yêu Nước” với Dong Mae thật sáo rỗng và nực cười, trong anh chỉ có ngọn lửa hận thù và că.m gh.ét. Vậy mà vì lý tưởng của người con gái anh yêu, người con gái sẽ chẳng bao giờ đi bên cạnh anh, vì Joseon trong mắt nàng thiêng liêng, cao cả biết bao nhiêu, Dong Mae đã gạt bỏ hết tất cả vết thương ấy để dốc lòng bảo vệ nàng và đất nước này, không màng đến tính mạng.

“Người đầu tiên ta ch.ém chính là cô ấy. Ta đã dùng lời lẽ đ.au đớn nhất để làm tổn thương tiểu thư. Nhưng ta mong cô ấy đã quên lời nói ấy.”

Có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy buồn cười khi mình dùng 2 từ “ngây thơ”, “ngốc nghếch” để nói về Goo Dong Mae nhưng sau cả bộ phim, cảm nhận của mình về con người anh ta chính là như vậy đấy. Mình không sợ anh ta dù anh ta có tỏ ra tà.n nhẫn, độ.c ác thế nào vì mình đã biết anh ta ngây ngốc nhớ mãi 1 câu nói làm tổn thương trái tim Go Ae Shin năm xưa. Có kẻ m.áu lạnh nào lại như thế chứ? Đó rõ ràng chỉ là lớp vỏ bọc ngoài mà đã trót tạo ra thì phải theo thôi. Anh ta cứ đau đáu mãi, tự khép cho mình 1 cái tội rồi dằn vặt, mù quáng hướng về phía người con gái ấy, người sẽ chẳng bao giờ thèm nhìn anh. Anh ta cũng không hề đáng sợ khi là người tự vạch rõ ranh giới thân phận của mình và chưa từng 1 lần dám vượt qua để chạm tới Ae Shin. Ngay cả khi tiểu thư chẳng hề khinh miệt hay coi thường anh thì anh đã luôn cúi mình và khiêm nhường ở 1 vị trí thấp hơn để ngước nhìn cô. Cách bảo vệ Go Ae Shin của anh ta cũng vậy. Tuy mạnh tay, quyết liệt nhưng luôn tỉnh táo, hiệu quả. Tiếc rằng vị tiểu thư ấy sẽ không bao giờ nhìn ra tấm chân tình này vì cô chưa từng màng đến và anh thì chẳng giải thích. Mà cảm giác như, chỉ có chúng ta ngồi đây tiếc cho anh thôi, chứ với anh, chỉ cần Go Ae Shin bình an vô sự, anh sẽ chẳng ngại lấy thân mình ra chống đỡ những hi.ểm nguy. Anh ta thật quá ngây thơ và ngốc nghếch.

“Người biết không? Lụa cũng có thể làm đ.ứt tay đấy.”

Là lụa mềm làm đ.ứt tay người, hay chính sự lương thiện, bao dung cao quý của tiểu thư Go Ae Shin ngày ấy đã cứa vào trái tim gã trai xuất thân đồ tể Goo Dong Mae? Cái thứ tình cảm Goo Dong Mae dành cho Go Ae Shin nó ngang trái mà cao cả, đẹp đẽ thật chứ! Một người được yêu mến, bao bọc nên sống từ bi, nhân hậu, cưu mang tất cả mọi người. Kẻ còn lại thì chưa bao giờ được yêu thương, muốn chống đối, muốn ngoan cố tin rằng cô ấy làm điều đặc biệt đó cho riêng mình. Vốn dĩ phải thù gh.ét con người ở đây nhưng đôi mắt tròn long lanh, thuần khiết và lương thiện của cô bé tiểu thư ngày ấy đã khiến Dong Mae vừa hi vọng, vừa thấy th.ảm hại ê chề cho phận mình. Trong 2 điều anh có thể lựa chọn: 1 là làm cái bóng lầm lũi đi bên cạnh bảo vệ Go Ae Shin dù anh căm ghét đất nước này và cô vẫn sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến anh, 2 là trở về làm Goo Dong Mae vô cảm, ngông cuồng nhuốm đầy m.áu tanh với công việc gi.ết người thuê, lựa chọn nào cũng thật quá đỗi tàn nhẫn.

Sự trung thành của Goo Dong Mae cũng thể hiện trong chính tuyến tình cảm của anh. Không thể phủ nhận anh có mối liên kết đặc biệt với Hina và Hotaru, khán giả thỏa sức đoán già đoán non, nhưng mãi đến tập cuối chúng ta mới có thể chắc chắn, người con gái duy nhất anh yêu và dõi theo vẫn luôn chỉ có mình Go Ae Shin. Một kẻ đáng lẽ ra không nên có cảm xúc và chỉ “làm việc vì tiền” như thiên hạ đồn thổi lại trót mang quá nhiều tình cảm và lòng thương người. Anh cưu mang và để Hotaru bên mình, bảo vệ sự an toàn tuyệt đối cho cô ấy ngay cả khi chẳng biết cô là ai. Giây phút anh biết bị đâm sau lưng, anh gào lên bất lực mà không thể xuống tay. Hina ra đi, anh khóc nức nở. Có lẽ vì anh là người rõ nhất câu chuyện cuộc đời bi thương của cô ấy mà lại chẳng thể kể với ai, anh ước cô đã được sống hạnh phúc xứng đáng. Người ta nhìn những gì anh làm có thể hiểu anh có tình ý đấy, nhưng riêng Dong Mae thì không. Trước khi ch.ết, trong mắt anh chỉ có ký ức về Go Ae Shin. Kể cả khi những người con gái khác lần lượt xuất hiện và giành được những vị trí quan trọng nhất định trong cuộc đời anh như thế, dù anh dốc lòng bảo vệ họ, trái tim Goo Dong Mae cũng chỉ có mình Go Ae Shin.

Goo Dong Mae bị ch.ém đến ch.ết với đầy vết thương chưa lành trên thân thể và cả trong tim. Anh ch.ết 1 cách cô độc. Anh bị lôi x.ác trên đường như 1 lời cảnh cáo về những kẻ ph.ản bội tổ chức. Có rất nhiều điều nuối tiếc và dang dở anh đành bỏ lại. Kudo Hina chế.t trên lưng anh khi vừa mới dứt lời tỏ tình với anh, thỏa lòng cô nhưng để lại trong anh nỗi dằn vặt. Go Ae Shin trả đủ món nợ tiền cho anh nhưng nợ ân tình thì không, cô chưa từng 1 lần định đón nhận hay mở lòng. Eugene Choi, Hui Seong, những người bạn mà anh quý mến, nghĩ lại thì anh cũng chưa từng nói cho họ nghe những lời tốt đẹp. Hội Mushin, những người anh em của anh, anh đã cố hết sức nhưng vẫn không thể bảo vệ họ. Phải ra đi như vậy, đớn đau đến nhường nào…!

  • 2434
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
805
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)