logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Hui Seong - Chàng Thiếu Gia Yêu Cái Đẹp, Lương Thiện & Quả Cảm Của “Mr.sunshine”

Mr Sunshine (Quý Ngài Ánh Dương) là bộ phim được xây dựng lấy bối cảnh triều đại Joseon đứng trước nguy cơ bị Đế quốc Nhật thôn tính những năm 1860 - 1919. Thời chiến tranh loạn lạc lúc ấy, trên đất nước này, an toàn sống sót đã trở thành mơ ước viển vông của con người khi Nhật tràn vào đánh gi.ết bất cứ lúc nào, vua bấ.t lực từ bỏ ngai vàng và không biết bao nhiêu kẻ bán nước đang lộng hành.

Bài viết thứ 2 về phim, mình xin dành cho nhân vật Kim Hui Seong- chàng thiếu gia lương thiện, quả cảm có trái tim trong vắt như pha lê 

Trong những lần đầu xuất hiện, anh chàng Hui Seong cho người xem ấn tượng về 1 thiếu gia tóc vuốt râu quai nón, diện những bộ veston đắt tiền, không hổ danh xuất thân từ gia đình giàu có bậc nhất Joseon khi ấy. Anh được sang Nhật học hành nhiều năm, ngoại hình đúng nghĩa đậm chất thơ thẩn lãng mạn. Trong mắt Go Ae Shin không khác là mấy. Một người chồng sắp cưới mà theo lời cô là “Da trắng và mong manh, yếu đuối” chắc chắn không thể khiến cô hài lòng. Một chàng trai cầm hoa thay cho súng. Lại ví von cô như 1 bông hoa đẹp. Ae Shin không ghét những điều này nhưng cũng không chào đón chúng. Đối với cô, anh là 1 kẻ không cùng chí hướng, khác hẳn với Eugene Choi. Và vì sự ràng buộc về hôn sự giữa 2 gia đình, Ae Shin luôn tỏ ra thờ ơ và không mong đợi sự xuất hiện của Hui Seong.

“Ta là người thích những thứ đẹp đẽ nhưng vô hại. Mặt trăng. Các vì sao. Hoa. Hồ nước. Chuyện đùa. Những thứ như thế.”

Hui Seong khác với Eugene và Dong Mae nhiều lắm. Anh có tâm hồn yêu cái đẹp thiết tha khó diễn tả thành lời. Thật là chỉ cần nhìn vẻ ngoài chỉn chu, lịch lãm của anh mỗi khi xuất hiện thôi là đã đủ hiểu điều đó rồi. Ngay cả nơi cửa tiệm cầm đồ anh thuê cũng được cài 1 nhành hoa ở cổng. Ngay trong những thời điểm chiến tranh hỗn loạn và đau đớn, tổn thương nhất, ánh mắt của anh vẫn luôn tràn ngập sự lạc quan, lãng mạn.

Có lẽ khoảnh khắc đầu tiên khiến Ae Shin nhìn về phía người đàn ông này bằng tất cả lòng biết ơn và trân trọng đó là khi anh vì cô mà từ bỏ hôn ước. Tình yêu của Hui Seong dành cho Ae Shin, có thể coi là tiếng sét ái tình vì cô quá xinh đẹp và toả sáng, nhưng nó lại ở lại rất lâu, rất trung thành chứ không phải 1 giây thoáng qua. Và dù chọn cách từ bỏ nó, tình yêu và sự hi sinh ấy của anh vẫn được xây dựng đầy đẹp đẽ và cao thượng, không hề bi luỵ, sến súa.

“Trong tất cả những thứ mà ông nội đã để lại cho con, hôn sự này là thứ mà con muốn có được nhất. Nhưng chính vì con muốn nên con mới không xứng đáng có được nó.”

Xem rồi mới hiểu tại sao mẹ Hui Seong sẵn sàng quỳ xuống cầu xin Eugene đừng nói sự thật với con trai bà về bi kịch năm xưa. Rằng bà muốn nhận hết tội lỗi và chịu trả giá. Và mỗi lần Hui Seong làm gì trái ý gia đình, thì khác với chồng mình, bà luôn im lặng như chấp thuận cho con trai. Hui Seong trong sáng và thánh thiện giống như tất cả những gì tốt đẹp nhất, tươi sáng nhất trên đời này đã hội tụ ở anh vậy. Ngay cả những người lạnh lùng như Goo Dong Mae hay cứng rắn như Eugene, miệng thì nói lời cay đắng, nhưng chưa 1 lần muốn làm tổn thương Hui Seong. Mà ai lại muốn làm tổn thương 1 người tốt đẹp đến thế cơ chứ!

Người ta bảo anh, là con nhà giàu sao mà hiểu được nỗi thống kh.ổ của dân nô lệ? Vậy nên khi quá că.m tứ.c ông anh, bố anh, người ta té nước ướt hết người anh. Nhưng tất cả những gì anh làm sau đó là nhẹ nhàng lau đi, vỗ nhẹ vào vai bà chủ còn đang hoảng hốt vì đắc tội với anh và nhờ bà giúp đúng 1 việc: “Đừng lo cho tôi. Xin hãy tiếp tục lấy nước của ông ấy nhé. Vì nước của ông ấy tốt mà.” Anh không giúp được nhiều. Nhưng nếu có thể, anh sẽ luôn giúp người khác bằng tất cả khả năng của mình.

Nhiều người o.án trách ông nội anh. Nhiều người o.án trách cha mẹ anh. Nhưng trong tâm, anh hiểu họ đều muốn những điều tốt đẹp nhất cho mình, là 1 đứa con, đứa cháu trong gia đình. Anh bị giằng xé giữa những tội lỗi của ông gây ra cho người và tấm lòng của ông cho mình, vậy nên anh b.ất lực. Khi biết chuyện, anh chỉ có thể âm thầm đ.au khổ 1 mình chịu đựng, và cho là mình xứng đáng chịu sự trả giá. Trước mặt người ta, anh cảm thấy tội lỗi khôn nguôi, nhưng cũng không thể than vãn hay khóc lóc. Anh hiểu lời xin lỗi cũng là không đủ, vậy nên anh chọn chịu cảm giác mang nợ nhiều người. Đáng lẽ, tội lỗi của đời ông cha, Hui Seong nào phải gánh chịu? Nhưng bản thân anh vô tư, lương thiện, nên anh cứ day dứt mãi về nó. Rồi tự anh cảm thấy mình không xứng đáng với những con người tốt đẹp như Ae Shin, hay Eugene.

Cuộc đời Hui Seong, từ khi về lại Joseon, nhiều nụ cười nhưng cũng đầy nước mắt. Anh khóc vì sự quả cảm của người con gái anh yêu, Go Ae Shin. Anh khóc vì biết được sự thật ông nội mình đã gi.ết ch.ết bố mẹ của người bạn mà anh quý mến, Eugene Choi. Anh khóc vì sự ra đi của cô chủ khách sạn đầy hảo cảm, Kudo Hina. Anh hoảng hốt khi nhìn thấy Goo Dong Mae bị b.ắn trọng thương và chảy đầy m.áu trên đường.

Có lẽ ngay từ đầu, Hui Seong không định và cũng không nghĩ mình sẽ tham gia vào cuộc chiến bảo vệ Joseon này. Nhưng rồi như 1 cơ duyên, bên cạnh anh xuất hiện nào là Go Ae Shin, Eugene Choi, Goo Dong Mae, Kudo Hina. Càng ngày anh càng bị cuốn vào ngọn lửa yêu nước để rồi đến lúc như đủ than, đủ củi, nó bùng cháy d.ữ dội. Khác với thanh kiếm của Goo Dong Mae, họng súng của Eugene Choi hay Go Ae Shin, Hui Seong chiến đấu 1 cách hiện đại và có phần lãng mạn hơn đúng như con người của anh, bằng câu từ, tiếng nói và hình ảnh. Ngay từ khoảnh khắc anh đặt cho mình 1 chức danh: Tổng Biên Tập Kim Hui Seong, chắc chắn trong lòng anh đã quyết tâm đi tới tận cùng trong trận chiến này.

“M.ày có phải là Chính Nghĩa Quân không? Hwang Eun San, Jang Seung Gu, Go Ae Shin,… m.ày có biết chúng không?”

“Hwang Eun San, Jang Seung Gu, Go Ae Shin,… những cái tên thật đẹp. Tôi người thích những thứ đẹp đẽ nhưng vô hại. Mặt trăng. Các vì sao. Hoa. Hồ nước. Chuyện đùa. Những thứ như thế. Nếu tôi trở thành 1 trong số họ vì những lý do đó, tôi rất lấy làm vinh hạnh.”

Lời giới thiệu bản thân của Hui Seong khi mới gặp Ae Shin, cũng chính là những lời trăn trối cuối cùng của anh trước khi bị đánh đến ch.ết. Một con người yêu cái đẹp và bảo vệ chính nghĩa đến tận cùng, kết thúc bi thương nhưng hùng tráng. Giữa chiến tranh loạn lạc, những bi ai th.ảm kịch và chia ly, người ta cứ muốn nhớ mãi những câu đùa dí dỏm và nụ cười tươi sáng rạng ngời của Hui Seong. Vì đó là những điều đẹp đẽ khiến bộ phim trở nên nhẹ nhàng, êm ái hơn 1 chút. Đẹp đẽ giống như những gì anh yêu thích vậy đó

  • 2393
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
344
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)