logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Kudo Hina - “Ngọn Đuốc” Rực Sáng Kiêu Hãnh Và Tuyệt Đẹp Trong “Mr.sunshine”

Mr Sunshine (Quý Ngài Ánh Dương) là bộ phim được xây dựng lấy bối cảnh triều đại Joseon đứng trước nguy cơ bị Đế quốc Nhật thôn tính những năm 1860 - 1919. Thời chiến tranh loạn lạc lúc ấy, trên đất nước này, sự an toàn đã trở thành 1 mơ ước viển vông của con người khi quân Nhật tràn vào đánh giết bất cứ lúc nào, vua bấ.t lực từ bỏ ngai vàng và không biết bao nhiêu là kẻ bán nước lộng hành. Với 1 bối cảnh như thế thì chắc chắn người xem phải hiểu mình cần chuẩn bị tâm lý cho những bi thương và chia ly sau này (Nhưng có lẽ mình vẫn chuẩn bị không đủ mng ạ, nên đau lòng quá nhiều…)

Với Mr Sunshine, mỗi nhân vật đóng 1 vai trò và mang những câu chuyện rất khác, nhiều nhân vật nhưng không ai dư thừa. Nếu là chính diện thì chắc chắn sẽ khiến người xem thương cảm đến nao lòng, còn phản diện lại tạo nên sự o.án h.ận khôn nguôi. Và, người ta nhắc nhiều đến Go Ae Shin, Eugene Choi hay Goo Dong Mae, nhưng hôm nay, mình dành tất cả tình cảm này cho Kudo Hina - cô gái gốc Joseon mang cái tên Nhật đã rực sáng như 1 ngọc đuốc đúng nghĩa trong cuộc chiến tranh này.

Ấn tượng ban đầu về Kudo Hina đó là 1 cô gái trẻ với diện mạo nổi bật, thực sự quá lộng lẫy và sang trọng. Là bà chủ của 1 khách sạn cao cấp bậc nhất Joseon lúc bấy giờ, Hina luôn xuất hiện với kiểu tóc búi cao quý phái và những bộ xiêm y rực rỡ, cầu kỳ, đắt đỏ, khác với đa số phụ nữ Joseon thời bấy giờ, khác biệt với cả giới quý tộc luôn. Ở Hina có 1 sự tự tin nhất định. Sự tự tin này thể hiện qua nụ cười ngọt ngào nhưng đầy m.a mãnh, ánh mắt điềm tĩnh mà sắc lẹm, những cử chỉ dứt khoát, quyết liệt và giọng nói thanh nhẹ, chậm rãi của cô. Khách sạn Glory mà cô làm chủ là khách sạn to lớn và sang trọng bậc nhất, là tụ điểm ăn chơi, nghỉ dưỡng của giai cấp quý tộc, cũng là nơi lính Mỹ, lính Nhật thường đến để tụ tập ăn mừng, hoặc thuê phòng dài hạn. Kudo Hina luôn đón chào tất cả họ bằng nụ cười thân thiện, tươi tắn, cô xuất hiện như 1 người “trung lập” giữa xã hội nhiễu loạn. Khi ấy, chúng ta chưa thể biết Kudo Hina này là “kẻ th.ù” hay “đồng minh”. Mình đã từng nghĩ rằng xuyên suốt bộ phim, chắc cô ấy chỉ có vai trò như vậy. Và sau đó, mình đã ước giá như cô ấy chỉ sống như vậy...

“Lee Wan Ik là cha tôi, cũng là người đã lấy đi của tôi tất cả: Danh dự, tuổi trẻ và cả cái tên của tôi – Lee Yang Hwa.” Kudo Hina có 1 cái tên tiếng Nhật nhưng không giống như bố mình, cô luôn khắc khoải với nỗi nhớ mong tìm mẹ và tìm lại tên thật của mình.

Đằng sau lớp vỏ bọc bóng bẩy mà bao người thèm muốn ấy, Hina có 1 ông bố mang danh ph.ản bội, bị bán đi ép hôn và luôn mang mặc cảm tội lỗi với đất nước này. Khoảnh khắc Hina nhìn cha bị đâ.m ch.ết trước mặt mà không hề rơi 1 giọt nước mắt, còn giúp Ae Shin ngụy tạo hiện trường để bảo vệ danh tính cô ấy, và cả lúc Hina ngồi gục xuống khóc nức nở bên bờ biển nghẹn ngào với Goo Dong Mae: “Bây giờ tôi đã thành trẻ mồ côi rồi.”, mình thật sự thấy nhói lòng cho số phận nhân vật này. Không biết bao nhiêu lần trong lúc xem phim mình tự hỏi liệu cuộc đời Hina có thể tươi tắn và xinh đẹp như vẻ ngoài của cô ấy được không. Khi còn chưa biết Hina là “kẻ th.ù” hay “đồng minh”, cũng chẳng hiểu tại sao mình chẳng ghét nổi cô gái ấy dù cô ta luôn tỏ vẻ bất cần, kiêu kỳ. Và cho đến khi cô ấy bắt đầu những lời nói, cử chỉ đanh thép chống lại bố, những mật vụ phụng sự triều đình, cũng như lần đầu tiên bảo vệ Go Ae Shin, mình đã hiểu Hina chính là ngọn lửa thứ 2 sát cánh bên Ae Shin trong cuộc chiến này. Cô gái mang 1 vẻ ngoài thượng lưu nhưng đằng sau ấy là những đêm dài cô độc, không ngủ yên. Cô cũng ấp ủ kế hoạch chiến đấu bảo vệ đất nước theo cách của mình và những gì mình yêu thương, cô học cả đấu kiếm lẫn bắn súng và cố gắng giao tiếp, kết nối với đầy đủ ngôn ngữ Nhật, Anh, Pháp. Ở Kudo Hina, chúng ta thấy 1 sự uyển chuyển, điêu luyện, như 1 nàng thiên nga đen vậy

Hina là 1 người phụ nữ cẩn thận và chu toàn. Một phần trong cử chỉ nhẹ nhàng mà quyết đoán, ánh nhìn điềm tĩnh mà sâu sắc của cô đối với mọi vật mọi việc cũng thể hiện rõ điều đó. Chúng ta hiếm khi nhìn thấy cô ấy giật mình hay lo lắng vì bất cứ điều gì. Có thể nói, mọi nhiệm vụ giao cho cô đều được lên kế hoạch rất tỉ mỉ, gọn gàng và không mắc lỗi. Ngay cả sự hi sinh của mình trong nhiệm vụ cuối cùng cũng đã được cô ấy dự tính từ trước và sẵn sàng đón nhận. Cô ấy thậm chí còn cẩn thận trao gửi lại bức mật thư cho Hoàng đế để nhận hết tội về mình, có lẽ cũng là lần duy nhất Hina cảm thấy đúng đắn dưới danh nghĩa là 1 người Nhật, rằng tôi, là 1 người mang quốc tịch Nhật đã gây nên tất cả chuyện này, quyết không để quân Nhật có cớ giày vò dân tộc Joseon của mình.

Sự ra đi của Hina tuy đau đớn, nhưng đầy huy hoàng, không sến sẩm. Ngay cả cái ch.ết của 1 người cũng trở thành 1 khúc ca hùng tráng thì hẳn người ấy sinh ra đã mang sứ mệnh của vị anh hùng. Hina lên kế hoạch châm thuốc n.ổ tung khách sạn, nơi từng là chốn kinh doanh sinh sống của mình, nơi mà cô đã cùng khóc cùng cười với bao nhiêu câu chuyện, tiếp đón bao nhiêu vị khách, gặp gỡ bao mối lương duyên, 1 cách đầy quyết đoán, giống như muốn tự tay viết cả đoạn kết cuốn sách cuộc đời của mình vậy

Và đến cuối, nếu như thực sự kiếp sau có tồn tại, xin nàng Kudo Hina ấy hãy sống 1 cuộc đời vô tư như chàng trai mà kiếp này cô hết lòng tin tưởng, yêu thương và chờ đợi mong mỏi: “Quên cuộc đời của Lee Yang Hwa đi. Và đừng sống như Hina Kudo nữa. Hãy mang son phấn trong túi thay vì súng. Trong phòng, hãy treo 1 bức tranh đẹp thay cho 1 lưỡi gươm. Gặp 1 người tốt. Đừng khóc, cũng đừng cắn trả. Cứ mơ ước sống 1 cuộc đời bình thường.”

  • 2146
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
167
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)