logo-maybe-vn
Mở app
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu2 năm trước
Movie

“Our Blues" : Khi "cơn bão" thật sự ghé qua, khóc cạn nước mắt trước tâm tư của các ông bố

Our Blues xoay quanh cuộc sống của nhiều số phận trên đảo Jeju với nhiều tuyến chuyện chính tạo thành cốt truyện tổng thể của phim. Họ là những người đã sống từ lâu trên đảo, hoặc từ đô thị trở về, phần khác thì đến Jeju để bắt đầu cuộc sống mới. Trong hai tập mới nhất, bộ phim gây ấn tượng mạnh vì những phân cảnh nhói lòng, lấy đi bao nước mắt của khán giả.  

Và hôm nay, Hyun cùng Youngjoo đã quyết định kế hoạch cuộc đời. Vì em bé mỗi ngày lại lớn, bụng cũng bắt đầu to ra nhiều, lời bàn tán cứ thế lan rộng, không còn cách nào khác ngoài việc phải nói chuyện với bố thôi.

"Hyun à, dù bố cậu có nổi nóng thế nào, cũng không được bảo đó là lầm lỡ, là cậu sai đó nhé. Nếu nói như thế tình yêu của chúng ta sẽ biến thành tội lỗi và con mình sẽ thành một sai lầm".

Không ngoài dự đoán, cơn bão thật sự bắt đầu.

Làm sao mà không đau lòng, giận dữ, tổn thương cùng sự phản bội bao trùm khi nghe chính miệng những đứa con quý báu của mình bảo rằng chúng đã có con với nhau và thật sự muốn sinh đứa bé ra, nuôi nấng và nhờ sự giúp đỡ từ bố khi chúng chỉ là những đứa còn học trung học. Gác lại ước mong của bản thân, làm lại cuộc đời, chăm chỉ kiếm sống với mong muốn dù chỉ sống cùng cha nhưng con sẽ được đủ đầy mọi thứ, nhưng rồi con lại đi chệch hướng mà bố mong muốn. Bất kể là tốt hay xấu, cuối cùng thì bố phải chịu đau đớn và thống khổ hơn khi chứng kiến cuộc đời con mình sắp sửa bị hủy hoại.

Youngjoo đã từng là đứa con gái bé bỏng của bố. Ngày còn trẻ vì mải mê cờ bạc mà bố đã mắc nhiều sai lầm, nhưng rồi, vì con, bố đã thu mình lại để nuôi con trưởng thành giỏi giang và xinh đẹp đến nhường nào. Con là niềm an ủi và là niềm tự hào duy nhất mà bố có để bám víu mỗi khi muốn gục ngã, nhưng hôm nay, con đã phá vỡ điều này một cách khủng khiếp. Bố chỉ có thể tự tát và đổ lỗi cho chính mình,...

Bố giận con, nỗi đau dù chưa nguôi, nhưng bố vẫn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng tươm tất, vì hơn ai hết bố biết ngay lúc này, con cần được quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Cơn bão nào rồi cũng sẽ qua, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Nhưng Youngjoo và Hyun à, nuôi một đứa bé không chỉ cần mỗi tình yêu thôi đâu, mà cần phải có sự ổn định về tâm trí, thể chất và tài chính nữa. Bố đã hy sinh rất nhiều nhưng có lẽ con vẫn chưa thấu hiểu tường tận sức nặng của sự hy sinh. Có lẽ cho đến khi con lớn hơn và trải nghiệm ý nghĩa thật sự của việc làm cha mẹ thì con sẽ hiểu những gì mà bố đã trải qua.

Trong tập 8, Không thể ngăn cản bố bằng lời nói, Jung Hyun đã đụng tay đụng chân, xô bố ngã sõng soài giữa đường, cùng lúc này, Ho Sik cũng có mặt mà chứng kiến mọi chuyện. Jung Hyun sau đó cắt đứt mối quan hệ với bố, nói ra việc bao năm qua mình phải sống nhục nhã vì bố rồi dắt Young Joo đi. Khi hai con đi, hai ông bố lại lao vào đánh nhau tới mức bị dẫn lên đồn. Tại đồn cảnh sát, Ho Sik đã nói ra những ấm ức năm xưa, về việc bị In Kwon gọi là kẻ ăn xin trước mặt con gái.

In Kwon bị tiểu đường và bị ngất ở cầu thang chung cư, thay vì bỏ mặc thì Ho Sik đã cõng kẻ thù đi viện. Dù biết bệnh tình của mình nhưng In Kwon không chữa trị cũng như từ chối khi con trai giúp làm việc. Cả đời mạnh mẽ, giờ đây In Kwon lại rơi nước mắt vì những tổn thương khi bị con trai chối bỏ. Jung Hyun lúc này mới nhận ra tình cảm của bố, cậu ôm bố mình khóc nức nở và nói lời xin lỗi. Cảnh tượng này đã được Ho Sik nhìn thấy.

Phim nói lên nỗi lòng của bao người làm con, bao người làm bố ngoài đời thực. Phân cảnh người bố biết cô con gái mình yêu thương có bầu, tức giận nhưng không nỡ đánh con mà tự đánh mình, cảnh Youngjoo xin lỗi vì để bố cô đơn, Hyun ôm bố khóc nức nở, tất cả đề khiến chúng ta nghẹn ngào.

NGUỒN: TỔNG HỢP

  • 2847
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1292
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)