logo-maybe-vn
Mở app
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu2 năm trước
Movie

Mông lung tìm cách trở thành hình mẫu bạn gái lý tưởng? Học tập cô giáo Hwang Jung Em ngay nhé!

Coi 7749 phim, hàng trăm hàng nghìn hình mẫu nữ chính nữ thứ mà vẫn chưa ưng hình mẫu nào, cảm thấy họ còn chung chung, xa vời. Vậy thì, hãy để cô sinh viên năm cuối Hwang Jung Eum của "Gia đình là số 1 phần 2" mách bạn một số mẹo ngay nhé. Biết đây lại gặp phải tình yêu lí tưởng như crush quốc dân Lee Ji Hoon thì sao nhỉ.

Đi làm không theo khuôn mẫu, luôn biết cách biến bản thân trở nên thú vị

Ảo tưởng mọi người đều thích mình

"Bày đặt ra vẻ khó tính. Nhóc con, tôi biết em đang nghĩ gì đó. Ôi chọi oi muốn cười thì cười đi. Nếu như thích thì cứ nói là thích đi. Ôi chọi oi người muốn điên là em mới phải. Chắc thời gian qua em khổ tâm dữ lắm ha".

Tàu ngầm kick mọi thứ từ phía sau: Kwang Soo - Yoo In Na
Tàu ngầm kick mọi thứ từ phía sau: Kwang Soo - Yoo In Na

Luôn tự tin vào bản thân trong mọi hoàn cảnh. Tất nhiên là cần một cậu em trai mưa như Kang Seho bên cạnh giúp hiện thực hoá sự tưởng tượng nữa

"Mình chính là Hwang Jung Eum, người có ngoại hình giống như một thiên thần quyến rũ từ trên trời bay xuống dạo chơi trần gian này. Sở hữu đôi mắt có sức hút như hố đen vũ trụ, chỉ cần nhìn vào nó một lần thì sẽ không thoát ra được. Chỉ cần mình cười mỉm thôi là có thể khiến những bông hoa trên sa mạc khô cằn cũng phải nở, nhìn ngắm qua một lần thì sẽ tạo cho người đối diện cảm giác xây xẩm mặt mày".

Bắt người ta đền bù mua rượu nhưng mà không thèm hẹn địa chỉ ngày giờ. Người ta phải tự gọi lại tự hẹn 

Lên kế hoạch kiểu gì chưa kịp trả thù đã say quắc cần câu. 36 kế, ăn vạ là thượng sách. May mà người ta còn hùa theo cho vui chứ chưa đấm cho là may rồi 

Thi thoảng thì dạo nhầm qua nhà vệ sinh nam 

Lúc tức giận thì thích đá vào xe người khác 

Bạn tri kỉ với rượu, say yes với say xỉn 

Thần đồng diễn xuất, nữ hoàng trò con bò, chiến thần tấu hài

Nghi crush bày trò trêu mình thì phá đồ của crush

Sẵn sàng nhập vai, giúp đỡ mọi người

“Chào bạn, xin được giới thiệu. Mình là bạn gái của anh Jung Joon Hyuk, Hwang Jung Eum, mới học lớp 10 ở trường Bôn Ba”

“Anh à, bây giờ em ăn món gà chiên được không? ”Anh gọi cho em ha! Ôi trời ơi đói bụng quá à!"

“A, em cũng thích ăn phô mai nữa! Anh nhớ gọi thêm 2 miếng nha!”

“Anh à anh ơi, hãy gọi mau đi - Chờ chút!”

“Anh ơi, sao tự nhiên lại lớn tiếng với em như dzậy? Jung Eum bo xì anh luôn, giận!”  

Gọi bồ bằng những chiếc tên thân thương và độc lạ

Vỗ về, an ủi bồ khi bồ yếu đuối, bồ sợ hãi

Đi ngắm tuyết đầu mùa với những người quan trọng

Nếu mà người ta đã mua hộ cốc cafe thì nhớ xin thêm cái bánh 

Nếu crush dị ứng với thứ gì thì hãy đem thứ đó rải đầy phòng crush

Là một con người có trách nhiệm với đời trai của crush

Lúc tức giận không có xe thì đá tạm vào người crush cũng được 

Đứng trước đồ ăn ngon thì mắt chớp lia chớp lịa

Khác người có khi lại tìm được tình yêu định mệnh. Nhưng mà cái khác người này không khuyến khích học theo nhé!

Đêm giáng sinh thì đi phát quà cùng bồ

Nếu lái xe cùng cướp thì quẹo phải nhớ xi nhan cho cảnh sát biết

Bắt bồ chạy quá tốc độ để thoả mãn niềm đam mê

Bắt bồ làm theo mọi trò con bò với mình

Dỗi hờn hơn tí thì đi du học New York

Thử thách tráo đổi quyến rũ người yêu của bạn thân cho vui

Thức khuya dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho người yêu khi thấy người yêu ăn uống không đủ chất

Sống với châm ngôn: Tôi là tắc kè hoa, đụng gì thì đụng quyết không đụng outfit

Luôn biết cách tự làm mới bản thân

Chăm sóc người yêu khi mệt mỏi

Cho người yêu mượn bờ vai khi thân thể rã rời

Jung Eum quả thực rất tinh tế và tình cảm. Biết tin Ji Hoon có ca mổ không thuận lợi, người nhà bệnh nhân kiện tụng mệt mỏi, Jung Eum luôn theo sát, động viên cho bạn trai. Jung Eum lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như viên vitamin cho Ji Hoon lạnh lùng, ít nói. Cả hai như hai đầu của thỏi nam châm, bảo sao lại thu hút nhau nhiều đến vậy.

Xem tới tập này, khán giả mới hiểu lý do tại sao Ji Hoon lại yêu Jung Eum nhiều như thế. Cô tinh tế, ấm áp, biết quan tâm mọi người.

"50 năm sau chắc chắn em sẽ đẹp hơn bây giờ nhiều. Anh lo cho anh đó. 50 năm sau mặt anh sẽ chi chít nếp nhăn với nếp nhăn, lưng thì còng miệng thì nói ôi chu choa Jung Eum ơi bà đẹp lão quá. Nếu 50 năm sau mình cũng bị mất trí nhớ như ông cụ đó, không biết ai sẽ là người hiện diện trong kí ức của mình ha. Em nghĩ sẽ là ai? Ai sẽ là người ngự trị trong kí ức nhỏ bé của em?"  

Nếu Ji Hoon là hình mẫu bạn trai gần như hoàn hảo thì Jung Eum cũng như vậy. Yêu một bác sĩ quá bận rộn trong công việc, thường xuyên phải huỷ kèo giữa chừng, ít được gặp mặt, nhiều hôm mất liên lạc,... Nhưng sau tất cả, Jung Eum vẫn luôn tha thứ và yêu thương người yêu nhiều nhất có thể. Từ việc áy náy khi để người yêu trả tiền hoài, nhảy cổ động tặng người yêu vào sinh nhật khi Jihoon đang gặp khó khăn, hay thậm chí chia tay chỉ vì cảm thấy bản thân là gánh nặng, tất cả đã tạo nên một cô bạn gái Hwang Jung Eum tinh tế, tình cảm và thấu hiểu cho mọi người.

  • 3177
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
123
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)