logo-maybe-vn
Mở app
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu2 năm trước
Movie

Tìm lại niềm yêu thích sau "giải bơi lội quốc gia" với loạt cảnh mưa lãng mạn trong phim Hàn

Từ trước tới nay,  Hàn Quốc vốn nổi tiếng là nơi "sản sinh" ra những chuyện tình lãng mạn bậc nhất trên màn ảnh. Những biên kịch, đạo diễn xứ sở kim chi luôn khai thác những khía cạnh cảm xúc trong cuộc sống để đưa lên từng thước phim. Đặc biệt, những cơn mưa đôi khi xuất hiện như "chất xúc tác" trong mối quan hệ giữa các nhân vật.

LOVE RAIN

Bộ phim Love Rain như một bản ballad mùa Thu nhẹ nhàng, sâu lắng, chạm đến trái tim những người đam mê tình yêu lãng mạn. Không chỉ mang đến một câu chuyện tình yêu lãng mạn, những thước phim mở đầu còn đậm hơi thở và màu sắc cổ điển. 

Câu chuyện bắt đầu bằng một lần vô tình lướt qua nhau trong khuôn viên trường đại học Hàn Quốc những năm thập niên 70 của In Ha (Jang Geun Suk) và Yoon Hee (Yoona). Ngay chính khoảnh khắc ấy, chàng sinh viên Mỹ Thuật tài hoa In Ha đã rơi vào biển tình của cô nàng dịu dàng học khoa Gia Đình Học Yoon Hee. Họ vô tình gặp nhau tại trường học, In Ha đã che ô cho Yoon Hee mặc bản thân đang phải dầm mưa ướt đẫm. In Ha nói rằng: "Tình yêu cũng giống như một cơn mưa" và chính cơn mưa đó là lý do để hai người gặp lại và yêu nhau.

PINOCCHIO

Bộ phim Pinocchio có rất nhiều cảnh phim ấn tượng – trong đó là hai nhân vật Choi In Ha (Park Shin Hye) và Chol Da Po (Lee Jong Suk) cùng che mưa với “chiếc ô” đầy sáng tạo. Giây phút đó cả hai dường như chỉ mải mê ngắm nhìn nhau không còn bận tâm đến cơn mưa nữa.

TRỞ LẠI TUỔI 18

Khi mới bắt đầu xem phim, ta sẽ có cảm tưởng bộ phim chú trọng vào góc nhìn của nam chính, để nam chính dần nhận ra được những thiếu sót của bản thân. Nhưng điều đặc biệt là chính từ những khoảnh khắc khi nam chính được trẻ lại, được ở gần vợ con hơn, cũng là lúc người vợ và các con nhận ra tận sâu bên trong vẻ mạnh mẽ, có chút bất cần, vụng về của một người đàn ông lại chứa đựng những nỗi khổ tâm thầm kín, là niềm đam mê đã được chôn giấu để vợ tiếp tục con đường thăng tiến sự nghiệp, là niềm hạnh phúc khi chứng kiến con trưởng thành từng ngày, là tình thương, là sự quan tâm không thể nói thành lời. Xuyên suốt bộ phim là những phân cảnh của hiện tại, nhưng cũng xen lẫn những phân cảnh trong quá khứ để người xem cảm nhận sâu sắc khó khăn của những người làm cha, làm mẹ.

WHILE WERE YOU SLEEPING

 Sau bao sóng gió, hai nhân vật chính của While You Were Sleeping - Jung Jae Chan (Lee Jong Suk) và Nam Hong Joo (Suzy) cũng xác nhận tình cảm dành cho đối phương bằng cảnh hôn dưới mưa đầy mãnh liệt ở cuối hai tập 19, 20. Đây không chỉ là khoảnh khắc thể hiện tình yêu giữa một đôi nam nữ đơn thuần, mà còn là một nụ hôn "định mệnh" giữa hai con người từng gặp nhau trong biến cố 13 năm về trước.

NICE GUY

Cảnh phim này chính là cột mốc chuyển biến tình cảm trong trái tim Maru. Sau khi bị Jae Hee cho người "xử đẹp", Maru bị thương nặng và càng căm hận Jae Hee. Đúng lúc này, Eun Gi đã trốn nhà, chạy chân trần trong mưa lạnh đến với anh, nói thật lòng những cảm xúc riêng với anh cùng nguyện vọng giản dị: "Em chỉ mong mỗi ngày đều được nhìn thấy anh, nói yêu anh và nghe anh nói yêu em, mơ cùng một giấc mơ, sinh con, nuôi dạy con và cùng già đi bên nhau".

Những lời tỏ tình giản dị và cảm động đã tác động mạnh đến tâm lý và tình cảm của Maru, đặc biệt là ngay trong lúc anh cảm thấy căm ghét Jae Hee nhất. Anh không nói câu gì, nhưng cái ôm chặt và ánh mắt cương quyết khi nhìn Jae Hee với hàm ý: "Tôi yêu người con gái này, cô đừng động đến cô ấy" đã thể hiện tất cả. Ngay cả chính Song Joong Ki cũng thừa nhận, khi quay cảnh phim, bản thân anh cũng đã cảm động trước tình cảm của Eun Gi.

I HEAR YOUR VOICE

Cặp đôi “chị em” Lee Bo Young – Lee Jong Suk đã chinh phục nhiều khán giả trong bộ phim I Hear Your Voice. Một lần đang trở về nhà Jang Hye Sung nhìn thấy Park Soo Ha ngồi một mình trầm ngâm trong cơn mưa. Cô vội chạy đến đưa ô cho Soo Ha, anh chàng mỉm cười nhận lấy và che ngược lại cho Hye Sung. Hành động đó khiến Hye Sung hạnh phúc không nói nên lời.

IT'S OKAY TO NOT BE OKAY

Chuyện tình chàng điều dưỡng Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) và nữ nhà văn mắc chứng chống đối xã hội Ko Moon Young (Seo Ye Ji) gây sốt toàn châu Á cũng nhờ đến cơn mưa để đưa thông điệp cho khán giả. Trong phân cảnh này, Moon Kang Tae che ô cho anh trai mắc bệnh trầm cảm Moon Jung Tae (Oh Jung Se) của mình, còn Ko Moon Young đưa ô ra che cho Kang Tae đang ướt hết bên vai áo. Mối quan hệ lúc bấy giờ của ba nhân vật đều qua chiếc ô thể hiện trái tim họ đang hướng đến ai.

OUR BELOVED SUMMER

Gặp lại 5 năm sau ngày chia tay, cả Choi Woong lẫn Yeon Soo đều đè nén nhiều cảm xúc. Trong chuyến đi du lịch gợi nhớ nhiều kỉ niệm, Choi Woong đã không kìm chế được mà hôn bạn gái cũ. Nụ hôn đã khiến mối quan hệ của hai người rẽ sang hướng khác, nụ hôn của cảm xúc bất chợt trong ngày mưa.

VINCENZO

Trong phim, Vincenzo quyết định quyến rũ Hwang Min Seong khi biết rằng tên tội phạm này là người đồng tính. Từ đây, hàng loạt phân cảnh vừa mập mờ ẩn ý vừa lãng mạn giữa 2 mỹ nam được xuất hiện dày đặc trong các tập phim. Bên cạnh đó khán giả cũng phải phì cười vì những phản ứng của “trai thẳng” Vincenzo khi phải gồng mình quyến rũ một người đàn ông khác.

  • 2146
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
155
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)