logo-maybe-vn
Mở app
Ms Dory
Ms Dory2 năm trước
Movie

[CHÊ PHIM] Kẻ Thứ Ba – Nội dung trinh thám, PR kiểu ngôn tình, Lý Nhã Kỳ đóng thành phim hài

Đáng lẽ mình không tính đi coi phim này đâu. Mà lỡ đọc trúng bài phốt Kẻ Thứ Ba đạo nhái nội dung tiểu thuyết Pháp nên mới thử xem sao. Coi xong thì mình kiểu =_=. Thôi thì review cho các bạn cho vui. =)))))

Nhìn chung thì ý tưởng một chiếc laptop/điện thoại/bộ đàm ở hai mốc thời gian có thể liên lạc với nhau khá hay và từng xuất hiện trong Signal (2016) hay The Call (2020)rồi. Nhưng không phải cứ có ý tưởng hay thì sẽ ra bộ phim tốt. Như hồi xưa cô giáo cho hết dàn ý mà làm văn vẫn dưới trung bình dị.

Én nì quầy, Kẻ Thứ Ba xoay quanh một anh Quang Kha (Han Jae Suk) – một anh Việt Kiều từ Hàn Quốc kiêm họa sĩ nổi tiếng. Anh có một đứa con 5-6 tuổi với vợ là Thiên Di (Lý Nhã Kỳ) – bác sĩ full-time, bán kim cương part-time, buồn buồn lại lôi hột xoàn ra đếm.

Vào một đêm nọ, Thiên Di bị tai nạn giao thông qua đời. Sau một năm đau khổ, Quang Kha đã có thể nguôi ngoai phần nào. Thông qua chiếc laptop mới mua, anh vô tình liên lạc được với chủ nhân cũ là Kelly Đào (Kim Tuyến). Kha phát hiện ra Kelly đang sống ở mốc thời gian trước mình 1 năm. Anh liền nhờ Kelly cứu Thiên Di nhưng lại phát hiện ra bí mật đen tối về vợ mình.

Thứ đầu tiên đập vào mắt mình ở cái poster và màu phim này là sến súa. Nhìn cứ cảm tưởng như đang chuẩn bị coi một bộ phim ngôn tình máo chó nào đó ở thập niên 1990. Vì cái màu phim phèn này mà phải mất 10 phút đầu tiên mình mới phát hiện ra là phim đang thể hiện sự hồi tưởng của Kha về người vợ quá cố. Khả năng chuyển cảnh, cắt dựng phải gọi là đỉnh của chóp. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đây, Kẻ Thứ Ba chiêu đãi khán giả tiếp những tình tiết rất thú dị.

Quang Kha đi mua máy tính cũ xong về hỏi: “Ủa sao máy MỚI mà còn thông tin chủ cũ”? Thậm chí ông bán máy tính là em trai của Kelly nhưng trước khi bán cũng không thèm reset máy mà để nguyên cả ảnh lẫn thông tin của chị mình.

Én nì quầy, bỏ qua những điểm trừ thì bộ phim cũng chẳng có điểm cộng nào. Ý tưởng thì thú vị nhưng cách khai thác thì vừa chán với lê thê vừa phi lý. Tới giữa phim là biết cái kết sẽ ra sao rồi.Mình sẽ không đi sâu vào những thứ vô lý của phim này đâu vì nó dài như status của Mai Hồng Ngọc vậy. Thay vào đó, mình sẽ nói về thứ đỉnh nhất trong Kẻ Thứ Ba chính là Lý Nhã Kỳ. Có lẽ chị Kỳ bỏ tiền ra làm phim chỉ để được đóng vai chính và hôn Han Jae Suk. Do đó mà Kẻ Thứ Ba cho chị rất nhiều đất diễn, chủ yếu là nũng nịu và tình cảm với anh diễn viên Hàn Quốc. Vâng, mỗi nhìn chị nhả thoại là như đang hấp hối =)))

Đạ vậy, chị còn biết bắt trend kiểu: “Mới gặp anh một ngày mà em cười bằng cả đời cộng lại”. Mỗi lần thấy chị cố gắng biểu cảm, cố gắng nhõng nhẽo, cố gắng tỏ ra là một người vợ đáng yêu thì không khác gì đang tấu hài cả. Có lẽ đây chính là vai diễn điện ảnh để đời của chị Kỳ vì làm gì còn vai nào khác để mà khán giả nhớ đến (trừ màn cameo 2 giây trong Shanghai). Mình không chê gì Han Jae Suk nhưng nhân vật của anh không có gì đặc sắc và nhiều diễn viên nam của Việt Nam đều có thể diễn được.

Bài học rút ra: Nếu bạn mê idol thì đừng bỏ tiền đu mà hãy trở nên giàu có rồi bỏ tiền ra làm phim và mời idol đóng cùng mình. Dù phim flop nhưng ít ra bạn được hôn idol. 

_________

  • 2723
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
889
Ms Dory
Ms Dory2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)