logo-maybe-vn
Mở app
Chloe Li
Chloe Li4 năm trước9 phút đọc

7 show diễn từng gây sốc cho làng thời trang một thời của Alexander McQueen

Từng 4 lần đoạt giải British Fashion Council’s Designer of the Year và được mệnh danh là  “l’enfant terrible” như Jean-Paul Gaultier hay “Hooligan of English Fashion” bởi bản tính nổi loạn, Alexander McQueen đã ghi tên mình vào sử sách thời trang với những thiết kế đầy sáng tạo nhưng cũng không kém phần khiêu khích. Mặc dù thường xuyên dấy lên luồng ý kiến trái chiều qua nhiều bộ sưu tập nhưng các tác phẩm, thương hiệu và cả bản thân anh đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, khó phai trong làng thời trang. Sau đây, hãy cùng điểm lại 7 show diễn ấn tượng nhất của nhà thiết kế quá cố này nhé!

HIGHLAND RAPE AW95

Có thể nói, Highland Rape là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Alexander McQueen. Bộ sưu tập đã khẳng định được chất “điên” của ông với giới mộ điệu. Từ tiêu đề nhạy cảm đến các thiết kế rách rưới trong bộ sưu tập đã gây nên không ít tranh cãi. Khác với những gì bạn nghĩ về một người phụ nữ bị cưỡng hiếp, điều Alexander muốn ám chỉ là cả một nền văn hóa, một phần kí ức mà anh từ chối để nó trôi vào quên lãng. Chiếc quần Bumster trong bộ sưu tập vẫn là một thiết kế kinh điển còn tồn tại đến ngày nay và truyền cảm hứng cho nhiều nhà thiết kế trẻ sau này.

UNTITLED SS98

Thiên nhiên luôn là nguồn cảm hứng bất tận với các nhà thiết kế thời trang và Alexander McQueen cũng không ngoại lệ. Mặc dù nỗi đau luôn hiện diện xuyên suốt các tác phẩm của anh nhưng đâu đó vẫn còn những niềm vui và những bài thơ. Show diễn mùa Xuân năm 98, Golden Shower là một ví dụ điển hình. Golden Shower sau này được đổi tên thành Untitled khi các nhà tài trợ “chùn bước” trước tiêu đề nhạy cảm, mang hơi hướng dâm dục. Những người mẫu diện những chiếc váy da rắn bó sát hay những bộ suit sắc sảo, bước trên sàn runway được làm từ những chiếc bể Lucite được đổ đầy nước. Điều bất ngờ vẫn chưa dừng lại ở đó, ở nửa cuối show diễn, dàn mẫu mặc đồ trắng còn được “tắm” dưới vòi hoa sen. Khi ấy, dòng nước rả rích đã làm trôi đi lớp mascara và khiến cho toàn bộ quần áo đều trở thành vải xuyên thấu. 

NO.13 AW98

Alexander McQueen đã cho cả thế giới thấy thực ra số 13 không thực sự là một con số đen đủi đến vậy. Với khán giả ngồi kín cả 4 phía sân khấu, sàn catwalk dần chìm vào bóng tối. Mở đầu show là vận động viên khuyết tật, Aimee Mullins bước đi trên đôi chân giả bằng gỗ được thiết kế bởi Alexander. Sự xuất hiện của Aimee như đặt một câu hỏi về sự hoàn hảo và định nghĩa thực sự của vẻ đẹp. Mỗi trang phục đều là sự kết hợp giữa quá khứ và tương lai. Như chất liệu kim loại bo theo phần cổ cao của áo, hay chiếc cổ V xẻ sâu trên phom dáng 3 chiều. Khán giả đã quá say mê với những thiết kế mà không nhận ra rằng có hai chiếc máy phun sơn đang được đặt ở chế độ chờ. Mãi đến khi người mẫu Shalom Harlow bước ra với chiếc váy trắng thuần khiết và nhẹ nhàng xoay người, chiếc máy đã làm hoen ố bộ váy với những đường kẻ đen, vàng xen lẫn nhau. Bộ sưu tập số 13 này đã được làng thời trang mệnh danh là bộ sưu tập vĩ đại nhất của Alexander McQueen. 

VOSS SS01

Đến thời điểm này, show diễn của Alexander McQueen đã trở thành một thứ luôn khiến giới mộ điệu trông chờ bởi sự hoành tráng và bí ẩn của nó. Hãy tưởng tượng đến một căn phòng nhỏ được bao bọc xung quanh là những tấm gương. Khi ánh đèn bật lên rọi rõ mọi ngóc ngách của không gian nhỏ hẹp, cả sàn diễn trông như phòng giam của các bệnh nhân tâm thần. Bước ra khỏi hành lang là những sinh vật lai kì lạ, nửa người nửa chim hay thậm chí còn là những động vật có vỏ, không ngừng gõ vào tấm kính như muốn được ra ngoài. Như thường lệ, khoảnh khắc kết thúc show đều khiến mọi người đón chờ nhất. Thì ra bên trong chiếc hộp rộng lớn này còn ẩn chứa một chiếc hộp khác. Nó bị đập vỡ và để lộ ra ngoài là những ống y tế dẫn đến một người phụ nữ khỏa thân, y hệt như tấm ảnh nổi tiếng của nhiếp ảnh gia Joel-Peter Witkin. Chưa hết, hàng trăm con bướm đêm khổng lồ được thả ra hàng loạt gợi nhắc đến cảnh phim trong The Silence of the Lambs. Bạn nghĩ đó là một giấc mơ? Nhiều người bảo rằng trông nó giống như một cơn ác mộng hơn. 

ITS ONLY A GAME SS05

Còn cách nào tốt hơn để so sánh nền văn hóa của các quốc gia bằng một trận cờ vua? Alexander McQueen đã đặc biệt lấy cảm hứng từ Harry Potter và Hòn đá phù thủy cho bộ sưu tập này. Anh đặt văn hóa Nhật và Mỹ vừa ở thế đối đầu, vừa là sự kết hợp. Điển hình như chiếc khăn quàng Obi có đệm vai các vận động viên bóng bầu dục của Mỹ. Đông cạnh tranh với Tây, trò chơi bắt đầu với các nữ hoàng, giám mục và con tốt chiến đấu với nhau trên bàn cờ kích thước người thật. Không dừng lại ở Mỹ và Nhật, Alexander còn tạo ra một cuộc chiến giữa người tóc đỏ và Latinh. Dường như anh muốn ám chỉ rằng tất cả chúng ta chỉ là một con tốt thí trong trò chơi của ai đó. 

HORN OF PLENTY AW09

Sớm chán ngấy với hiện tượng thời trang nhanh và chủ nghĩa tiêu dùng, điều Alexander McQueen luôn khao khát là những ý tưởng mới, không phải từ bản thân mà còn từ những người khác. Theo phong cách táo bạo, liều lĩnh thường thấy, anh đã dựng sàn runway bằng kính vỡ. Những bộ quần áo hầu hết đều mang tính châm biếm về thời trang mang tính bước ngoặt của thế kỉ 20, như họa tiết houndstooth trong New Look của Christian Dior, hay những bộ tweed của Chanel. Khía cạnh lãng mạn của anh cũng bộc lộ liên tục trong show diễn, lấy cảm hứng từ nhiều bài thơ bất hủ của quá khứ, anh đã vẽ ra một cái nhìn khá lạc hậu như bày tỏ sự giận dữ, thách thức hay hài hước châm biếm. Một số mẫu còn được làm bằng túi rác, nhấn nhá bằng những chiếc mũ đội đầu được làm từ lon nhôm bọc nhựa. Thậm chí, anh còn loại bỏ chiếc áo corset kinh điển và thay vào đó là những phom dáng đơn giản hơn. Cuối cùng, khi tất cả những bộ sưu tập trước đều chìm ngập trong lông vũ hay những phom dáng sắc sảo khiến thợ may phải mất hàng trăm giờ để làm thì bộ sưu tập này lại không hề có điều gì mới. Tuy nhiên, đó dường như lại là chủ đích khi anh muốn ám chỉ rằng tình trạng của một nền kinh tế đang sụp đổ và không biết làm thế nào để tiến lên. 

PLATO’S ATLANTIS SS10

Tiếp tục là nguồn cảm hứng từ thiên nhiên, show diễn cuối cùng của Alexander McQueen xoay quanh về loài bò sát. Với tóc được chải thành sừng hay lông mày được tẩy trắng, những người mẫu diện những chiếc váy bodycon mang họa tiết da rắn hay vảy được in kỹ thuật số, một kỹ thuật tương đối mới vào thời điểm đó. Nổi bật nhất show diễn là đôi giày cao gót Armadillo khét tiếng từng xuất hiện trong MV đình đám một thời của Lady Gaga. Mặc dù không có gì cho thấy rằng Alexander McQueen đang bứt phá khỏi những khuôn mẫu thiết kế của mình nhưng cách anh tiếp nhận và áp dụng những công nghệ mới vào bộ sưu tập hay show diễn đã giúp anh trở thành người dẫn đầu của sự thay đổi. 

BÀI TƯƠNG TỰ
Chloe Li
Chloe Li4 năm trước
Fashion

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)