logo-maybe-vn
Mở app
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu2 năm trước
Movie

"KILL IT": Ám ảnh câu chuyện tình buồn và nghệ thuật xây dựng tình yêu dù không có cảnh quay tình cảm trong phim

Có thể nói, Kill It chính là cuộc truy đuổi đan xen câu chuyện tình yêu trớ trêu giữa tay sát thủ ẩn danh hoàn hảo Kim Soo Hyun (Jang Ki Yong thủ vai) và nữ cảnh sát xinh đẹp, lạnh lùng Do Hyun Jin (Nana thủ vai). Một bên tội phạm, một bên cảnh sát, số phận thật trêu đùa. Bỗng dưng khiến ta nhớ đến những câu hát trong ca khúc "Criminal" - Britney Spears:

“But mama I’m in love with a criminalAll reason aside (But no) I just can’t deny, love the guy”

Sự đồng nhất giữa Lee Kwang Il (My Mister), Chae Do Jin (Come and Hug me) và cả Kim Soo Hyun (Kill It)chính là nỗi cô đơn, chất chứa tâm sự nhưng không có ai để chia sẻ, âm thầm dành hết tình yêu và sự quan tâm vào một người con gái.

Một trong những phân cảnh được đánh giá đẹp nhất trong
Một trong những phân cảnh được đánh giá đẹp nhất trong "Kill It"

Phim của OCN thường không có mấy kiểu tình yêu hường phấn nồng nhiệt, chuyện tình ở đây thường kiểu thầm kín, day dứt, khắc khoải đợi chờ. Dù là HE, SE hay OE thì tình yêu cũng chỉ là câu chuyện lãng đãng thấm dần vào cảm xúc của người xem. Kill It cũng không ngoại lệ. Cứ mỗi khi Kim Soo Hyun và Do Hyun Jin xuất hiện cùng nhau, thời gian như dừng lại và không gian xung quanh hai người như có ngàn đóa hoa bung nở, mặc dù nước phim vẫn u ám và cảm giác nặng nề vẫn phảng phất trong từng câu thoại.

Cả bộ phim, tình yêu chỉ được thể hiện rõ nhất trong ánh mắt của cặp đôi chính
Cả bộ phim, tình yêu chỉ được thể hiện rõ nhất trong ánh mắt của cặp đôi chính

Từ ngày gặp định mệnh của mình, so với việc tìm hiểu và trả thù những đau thương trong quá khứ, Kim Soo Hyun ngày càng dao động trước tấm lòng lương thiện của Hyun Jin. Cô gái ấy luôn hướng về số 88 như một người bạn tốt bụng, như một niềm tin nhưng liệu một số 88 tay vấy đầy máu như bây giờ có thể khiến Hyun Jin thấu hiểu? Họ những con người phải gánh chịu tổn thương từ thuở bé cho đến tận bây giờ vẫn chưa tìm được một hạnh phúc thật sự.

Ấn tượng nhất với Soo Hyun ở chỗ, cậu ấy luôn duy trì một quy tắc đạo đức nhất định trong giao dịch và nhiệm vụ của mình: Không làm hại người vô tội, người già, phụ nữ và trẻ em. Pavel - người sát thủ nuôi dạy Soo Hyun đã từng dạy: “Nguyên tắc số 2: Không được giữ lại mạng của người chứng kiến”, nhưng những điều Soo Hyun làm lại hoàn toàn ngược lại. Phân cảnh cậu chặn nòng súng của Pavel trước Gray, đánh lái chiếc ô tô chệch hướng để cứu lũ trẻ trong lúc truy sát Karimov, ngăn Pavel sát hại Seul Gi và chữa trị cho cô bé vì nhận thấy cô bé còn quá nhỏ để chịu những chuyện này, hay bảo vệ Hyun Jin trước Karimov,... Tất cả đều khiến chúng ta dấy lên một niềm thương cảm sâu sắc: Cậu ta là sát thủ, nhưng lại là sát thủ với một trái tim nóng. 

Jang Ki Yong hầu như rất có duyên với những nhân vật có số phận bi kịch. Chính lối diễn bằng mắt của anh đã khiến rating của bộ phim này chỉ thành một con số. Không cần đến thoại nhân vật, chỉ nhìn vào ánh mắt là đã đủ thấy được sự mất mát, đau đớn đến nhói lòng. Ánh mắt anh nhìn Do Hyun Jin chứa một tình yêu mãnh liệt nhưng đầy mặc cảm. Vì chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô mà chẳng thể cất lời yêu nên mọi tình cảm đều được Kim Soo Hyun dồn nén trong ánh mắt. Xuất sắc ở đây chính là khi phải thể hiện những cảm xúc khác nhau của nhân vật Kim Soo Hyun, Jang Ki Yong đều không thay đổi quá nhiều biểu cảm trên gương mặt mà anh tập trung vào thứ thể hiện cảm xúc tinh tế nhất, chân thực nhất: đôi mắt. 

Cả bộ phim gần như không một cái nắm tay, không một lần skinship, Ki Yong và Nana vẫn khiến người ta thổn thức vì chemistry giữa hai người. Ánh mắt dường như là đủ rồi, đủ để thấy khát vọng muốn trở lại làm người tốt nhờ người con gái anh yêu, đủ để người ta thấy anh yêu Do Hyun Jin đến nhường nào, đủ để thấy sự dằn vặt, đau khổ của anh khi không thể tiến đến tình yêu của mình. Đúng là ánh mắt thật sự có sức mạnh rất lớn, nhiều thứ skinship cũng không thể bì lại được nếu như diễn bằng ánh mắt vô hồn. Jang Ki Yong và Nana, không skinship, chỉ qua ánh mắt cũng đã đủ để người ta thấy dằn vặt, đau khổ cùng cặp đôi.

Âm và dương là hai mặt đối lập nhau như đất với trời, như đêm với ngày, như Bắc với Nam. Hóa ra điều đau khổ nhất không phải chia ly do hết yêu, do khoảng cách địa lý hay do bất đồng quan điểm, mà sự đau đớn tột cùng chính vì cách biệt âm dương. Không phải bộ phim truyền hình hay điện ảnh Hàn Quốc nào cũng có một kết viên mãn dành cho cặp đôi mà khán giả yêu thích. Có những cặp đôi không thể đến được với nhau đầy nuối tiếc. Thậm chí, hạnh phúc chỉ cách họ một bước thôi nhưng rồi cả hai buộc phải chia ly vì số phận nghiệt ngã đưa đẩy. Có những đạo diễn hay biên kịch sử dụng kết buồn để khép lại toàn bộ những diễn biến xảy ra trong bộ phim của họ khiến người xem tiếc nuối, day dứt suốt một khoảng thời gian dài. 

“Giận nhau cũng được, chia tay nhau cũng được, nhưng xin đừng âm dương cách biệt! Bởi vì, cảm giác đó đối với người ở lại là đau lắm, xót lắm! Phải đối mặt với sự mất mát, nỗi đau cũng chẳng thể cất thành lời”

Với Kill It, ta cũng mong chờ một cái kết đẹp cho cả hai. Nhưng dường như, cái màu phim u ám kia đã nói lên tất cả. Số phận quá nghiệt ngã, không gì có thể cứu vớt. Hẳn trong chúng ta, ai xem phim đều sẽ một lần rơi nước mắt cho phân cảnh kết phim: Số 88 trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay cô bạn thân nhất gấp máy bay rất đẹp của mình. Cái nắm tay sau bao ngày xa cách, cái nắm tay bộc lộ mạnh mẽ tình yêu mãnh liệt, cái nắm tay của bao nỗi nhớ nhung da diết, cái nắm tay lần đầu, và cũng là lần cuối cùng trước khi rời xa nhau mãi mãi. Hyun Jin à, Soo Hyun à, các bạn đã vất vả rồi.

Một lời khen nữa dành cho các bản nhạc phim, OST dù vô cùng đẹp và tha thiết nhưng đều có điểm chung là đượm buồn như chính nỗi lòng của các nhân vật, đặc biệt là bài “My everything” của Han Seung Hee. Cả bài hát đều là những bí mật từ sâu trong đáy lòng của Soo Hyun dành cho Hyun Jin, là những lời mà anh chẳng thể nào nói ra với chị và có lẽ cũng không biết nên nói thế nào. 

Đoạn kết bài hát: “Tôi chưa từng mỉm cười với em, cũng chưa từng nói với em cảm xúc của mình, hi vọng em có thể tha thứ cho tôi” khiến người xem nhớ về đoạn kết khi Soo Hyun cố gắng nắm lấy tay Hyun Jin, là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Số phận đã khiến họ gặp nhau bằng máu và nước mắt, để rồi lại cũng chia cắt bằng máu và nước mắt. Cả hai nhân vật của chúng ta đều đã trải qua quá nhiều đau khổ trong cuộc đời. “Nếu có thể quay về ngày đầu gặp nhau, liệu sẽ không còn đau khổ chứ?... Em là tất cả với tôi, tôi không còn cách nào khác ngoài yêu em như thế này.”

Trong đoạn kết ở credit phim, có thể hiểu rằng, họ đã gặp lại nhau trong giấc mơ. Cuối cùng, có ...
Trong đoạn kết ở credit phim, có thể hiểu rằng, họ đã gặp lại nhau trong giấc mơ. Cuối cùng, có ...
  • 2311
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1211
Trang Trang Thu
Trang Trang Thu2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)