logo-maybe-vn
Mở app

Kisaragi Station (2022) - Phim dựa theo truyền thuyết đô thị về nhà ga ma quỷ sẽ ra mắt vào hè năm nay

Truyền thuyết đô thị nổi tiếng về nhà ga Kisaragi (きさらぎ駅) đã được chuyển thể thành phim kinh dị do AEON Entertainment sản xuất, với Yuri Tsunematsu (Naked Director) đóng vai chính,  dự kiến ra mắt vào mùa hè năm 2022 này.

Đối với những ai mê truyền thuyết đô thị, truyện kinh dị hẳn đã biết đến ga Kisaragi. Trong tiếng Nhật, Hán tự 鬼 đọc là Oni (ma quỷ), nhưng còn một cách đọc khác là Kisaragi. Thành ra nhà ga trong câu chuyện có thể gọi là nhà ga ma quỷ, một địa điểm không biết là có thật hay không bởi chẳng thể định vị được nó, dường như nằm ngoài thời gian và không gian.

Tóm tắt câu chuyện

Mọi chuyện bắt đầu trên diễn đàn 2chan (Futaba Channel), một người dùng ban đầu ẩn danh, sau xưng là Hasumi, nói rằng mình lên chuyến tàu thường ngày vẫn đi làm về, nhưng lần này lạ lắm. Con tàu bình thường cứ 5 phút là dừng ghé trạm, nhưng lần này nó lại chạy mãi đã 20’ không dừng. Trên tàu lúc đó có 5 người nữa nhưng ai cũng đang ngủ.

Người dùng 2chan khuyên Hasumi đi lên toa lái hỏi trưởng tàu xem, nhưng cô bảo là cửa kính bị che rèm kín, cô gõ lên cửa cũng không ai trả lời.

Sau khoảng hơn 1 tiếng và đi qua một đường hầm (bình thường không có đường hầm), con tàu cũng dừng tại trạm tên là Kisaragi. Dân mạng và Hasumi đều không tra ra được thông tin nhà ga này, mọi người khuyên cô nên ở lại trên tàu, nhưng Hasumi đã lỡ bước xuống ga.

Ban đầu có người còn đùa Hasumi sắp thành cư dân thế giới 2 chiều, nhưng về sau hàng loạt chuyện rùng rợn bắt đầu xảy ra khiến ai cũng phải vào cuộc giúp đỡ cô. Hasumi không thể tìm thấy bóng dáng sự sống xung quanh, nhà dân, cửa hàng tiện lợi, taxi… những thứ bình thường phải có xung quanh một ga tàu. Cô nghe thấy tiếng trống Taiko hòa lẫn tiếng chuông, cứ như một lễ hội. Hasumi bắt đầu đi ngược hướng tàu vào đường hầm lúc nãy để về lại đường cũ thì nghe tiếng quát “Dừng lại! Đi dọc đường ray nguy hiểm lắm!”, quay lại nhìn thì đó là người đàn ông đứng cách cô 10 mét, chỉ có một chân. Người ấy sau đó biến mất nên Hasumi rất hoảng sợ. Mọi người đoán rằng đó là hồn ma một người đàn ông từng bước dọc đường ray và bị tàu cán mất một chân.

Hasumi cố chạy ra khỏi đường hầm, tiếng trống ngày càng gần hơn. Ra đến nơi thì thấy một người đàn ông có vẻ tử tế, đề nghị chở cô đến nhà ga gần nhất. Hasumi đồng ý trong lúc tuyệt vọng dù mọi người cảm thấy gã đó thật đáng chờ, chẳng ai lại đứng bên đường tàu vào lúc nửa đêm nửa hôm như thế, chắc đang phi tang xác ai mà gặp phải Hasumi.

Hasumi cập nhật rằng gã ấy đã ngưng nói chuyện với cô và lái xe đi lên núi, một nơi gọi là Hina gì đó. Dân mạng bắt đầu hoảng sợ kêu gọi cô tìm cách nhảy khỏi xe. Tin nhắn cuối cùng của Hasumi trên 2chan là vào lúc 3h44 phút sáng ngày 09/02/2004, nội dung: “Điện thoại tôi cạn pin rồi. Mọi thứ bắt đầu kỳ lạ nên tôi sẽ cố chạy trốn ngay khi có thể. Hắn đang lẩm bẩm gì đó không hiểu được nãy giờ. Tôi sẽ sẵn sàng khi cần, đây sẽ là bài đăng cuối cùng”.

Từ đó không còn ai nghe gì từ Hasumi nữa. Một số bài đăng tự nhận là Hasumi nhưng đều là giả. Vụ việc gây xôn xao dân mạng Nhật bản một thời gian, trở thành nỗi ám ảnh của những người bắt chuyến tàu đêm. Bởi không biết lúc nào đó, họ sẽ bị đưa đến nhà ga quỷ dữ.

Về bộ phim Kisaragi Station (2022), dựa theo trailer có thể đoán kịch bản phim đưa ra giả định rằng Hasumi đã sống sót quay về. Haruna (Yuri) là sinh viên, cô truy dấu tích Hasumi để phỏng vấn về nhà ga ma quỷ cho bài luận văn. Sau đó, có vẻ chính Haruna cũng bị vướng vào chuyến tàu địa ngục.

Trailer phim Kisaragi Station
  • 3136
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
561

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)