logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

[Goblin] Cùng Điểm Lại Những Lời Thoại Đẹp Như Thơ Trong Siêu Phẩm Mang Tên: Yêu Tinh

Để nói về Goblin (2016), có lẽ không cần đến 1 bài review nội dung nữa vì có quá nhiều rồi. Người ta thường có xu hướng muốn bàn luận sâu hơn về các nhân vật và nhiều câu chuyện, nhiều khía cạnh khác xung quanh bộ phim này. Đơn giản là bởi vì, phim Hàn khai thác về đề tài siêu năng lực, ma quỷ, đan xen yếu tố giả tưởng không thiếu, nhưng phải khẳng định rằng, “Goblin” là 1 hình tượng đẹp đẽ hoàn hảo hiếm hoi, giống như 1 tiêu chuẩn hay nói 1 cách hoa mỹ hơn, là tượng đài mà chưa có 1 bộ phim nào cùng đề tài có thể thay thế. Từ nhân vật, diễn viên, lời thoại, cảnh quay cho đến những bản soundtrack, “Goblin” để lại trong lòng người xem những day dứt và ấn tượng khó phai, chiếm trọn cảm tình của cả những khán giả khó tính nhất. Mình đã từng nghĩ, sẽ chẳng bao giờ mình để 1 bộ phim mang yếu tố kỳ bí như thế này trong favorite list đâu, xem chỉ để giải trí thôi chứ thường khó mà sâu sắc, nhưng “Goblin” có cái gì đó đặc biệt lắm.

Chúng ta sẽ không chỉ thương mến cô gái bé nhỏ nhiều thăng trầm cuộc đời mang nụ cười tươi tắn Ji Eun Tak, chú yêu tinh ngàn năm tuổi sâu sắc Kim Shin, cô chủ nhà hàng tốt bụng Sunny với mối nhân duyên cùng anh chàng Thần Chết đáng thương mà còn yêu luôn cả chú Gong Yoo, chị đẹp Kim Go Eun, nam tài tử Lee Dong Wook, cô nàng Yoo In Na và anh chàng Yook Sung Jae, những gương mặt đã cùng nhau làm nên 1 “Goblin” xuất sắc

Trong nội dung bài viết này, mình xin được trích lại những lời thoại hay và đẹp như thơ mà bản thân vô cùng ấn tượng khi xem “Goblin”. Thật lạ là có lẽ nếu nghe những lời thoại ấy trong 1 bộ phim khác, có khi mình sẽ cảm thấy thật sến súa và màu mè, nhưng vì chúng thuộc về “Goblin” nên lại mang 1 sự lãng mạn màu nhiệm đầy đau thương

1. “Mỗi khoảnh khắc được ở bên em đều thật rực rỡ. Là bởi vì thời tiết đẹp, vì thời tiết không đẹp hay vì thời tiết thích hợp. Tất cả đều thật tuyệt vời khi có em ở đó. Dù có chuyện gì xảy ra, thì đều không phải là lỗi của em.” - Kim Shin

2. "Em là cô dâu duy nhất của tôi. Cô dâu đầu tiên và cũng là cuối cùng. Bởi vì tôi đã quyết định như thế rồi.” - Kim Shin

3. “Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ kết hôn với chú. Tôi nghĩ chú thật sự là yêu tinh đấy. Tôi yêu chú.” - Ji Eun Tak

4. "Một ngày nào đó, 100 năm nữa, khi thời tiết thích hợp, tôi hi vọng mình có thể nói điều này với em, rằng em chính là mối tình đầu của tôi. Tôi xin được khẩn cầu ông trời cho phép tôi được làm điều đó.” - Kim Shin

5. “Gửi tới bạn,

Buổi chiều dầm mưa về nhà hôm nay, điều gì sẽ trở thành chiếc ô của bạn đây? Là giọng nói đáp lại cuộc gọi của bạn? Là kí ức khi hai bạn cùng ngắm nhìn một sự việc? Hay là lần đầu tiên bước chân anh ấy chậm lại để chờ đợi bạn tới kịp? Giờ thì bạn đã nghĩ ra ai rồi chứ? Đúng vậy, chính là người ấy."

6. "Được gặp em chính là phần thưởng của cuộc đời tôi." - Kim Shin

7. "Độ lớn của khối lượng không tỉ lệ thuận với chất lượng. Một cô gái bé nhỏ như bông hoa violet, một cô gái mà mỗi bước di chuyển đều như một cánh hoa, đã vượt qua cả trọng lực của Trái Đất để thu hút tôi. Trong phút chốc, tôi như trái táo của Newton, không kiềm chế được mà rơi xuống chân cô bé ấy. Khi trái tim bỗngh như con lắc cứ chuyển động không ngừng khiến ta cảm thấy trời đất chao đảo... Đó là lúc tình yêu đầu tiên đến." - Kim Shin

8. “- Hoa kiều mạch có ý nghĩa gì?- Người yêu.”

9. "Người ta nói khi bắt được một chiếc lá phong rơi xuống thì sẽ có tình cảm với người mình đi cùng. Cũng giống như nếu bắt được một cánh hoa anh đào đang rơi, tình yêu đầu sẽ thành hiện thực.” - Ji Eun Tak

10. "Mỗi người đều có 4 kiếp sống: kiếp sống gieo hạt giống, kiếp sống tưới nước cho hạt giống, kiếp sống thu hoạch hạt giống đã tưới nước và cuối cùng là kiếp sống tận hưởng hạt giống đã thu hoạch đó." - Ji Eun Tak

11. "Một phần trong tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì kiếp đời bất tử này đã sắp chấm dứt. Nhưng điều tồi tệ là, phần còn lại trong con người tôi lại muốn tiếp tục được sống." - Kim Shin

12. “Vì sợ chú thật sự nghe thấy suy nghĩ của tôi nên tôi mới không dám nhớ tới chú quá lâu. Chỉ dám nhớ tới chú 1 lúc, thậm chí là chỉ nghĩ tới chú 1 lúc, tôi lại phải lẩm nhẩm hát. Mỗi lần nhìn thấy lá phong là lại nói với bản thân đấy không phải là vì nhớ chú, mà là nghĩ về lá phong. Tôi đã mượn cớ như vậy đấy.” - Ji Eun Tak

13. "Tôi đến đó để gặp một người. Tôi nhớ cô ấy, rất nhiều. Khi trông thấy cô ấy, tôi nghĩ cô ấy sẽ chạy tới và ngã vào vòng tay tôi. Nhưng vì biết rằng điều đó sẽ không xảy ra, trái tim tôi cảm thấy rất đau đớn.”- Kim Shin

14. "Đã gần một nghìn năm, tôi không thể đau khổ lâu như vậy được. Tôi là một yêu tinh dũng cảm biết chấp nhận số mệnh dành cho mình. Nhưng ngay cả nỗi đau sâu thẳm nhất cũng không thể kéo dài nghìn năm, và tình yêu thầm kín nhất cũng như vậy.”- Kim Shin

15. "Hóa ra đây là bất tử. Những người còn sống nhất định phải nỗ lực sống hơn nữa. Tuy thỉnh thoảng sẽ khóc, nhưng phải cười nhiều hơn, sống kiên cường hơn. Đấy chính là sự báo đáp dành cho tất cả tình yêu mà chúng ta nhận được." - Ji Eun Tak

16. “- Tôi đã nghĩ được bất tử là một phần thưởng. Nhưng hóa ra, đó lại là một sự trừng phạt. Thanh kiếm này chính là để trừng phạt. Nhưng kể cả là muốn trừng phạt tôi đi nữa, 900 năm vẫn là chưa đủ hay sao?

- Đấy không phải là trừng phạt. Nếu muốn trừng phạt chú, Thần đã không ban cho chú sức mạnh như vậy. Nếu chú là kẻ xấu, Ngài sẽ chỉ để chú là yêu tinh thôi. Ngài sẽ không để chú gặp được cô dâu có thể giúp chú rút bỏ thanh kiếm này.”

17. "Tôi thích cô Sunny. Hành động bất ngờ nào của cô Sunny cũng đều thu hút tôi như những bộ phim truyền hình vậy. Không thể đoán trước được chúng càng khiến tôi phải vận dụng hết trí tưởng tượng của mình. Và có vẻ hành động ngốc nghếch ấy của tôi luôn mang tới câu trả lời sai. Sở thích gần đây của tôi về cô Sunny dường như vừa là ý chỉ của Thần, vừa là sai lầm của Thần. Chính là vậy đấy." - Wang Yeo

18. "Tôi cũng muốn được nắm tay, cũng muốn được ôm anh Kim Woo Bin. Nhưng chí ít tôi phải biết tôi đang nắm tay ai, được ở trong vòng tay ai thì mới có thể ôm chứ!" - Sunny

19. "Chỉ để lại trong tôi những ký ức tươi đẹp, nhưng lại bảo tôi là hãy quên anh đi, có thể như vậy không? Mỗi khoảnh khắc được ở bên anh, cho dù cũng rất đau đớn và khó khăn, nhưng đối với tôi đều luôn là hạnh phúc. Vậy việc tôi bảo vệ anh bằng cái chết, có mang lại cho anh một kết thúc có hậu được không?" - Sunny

20."Gửi tới người nghĩ rằng sự lãng quên có thể khiến trái tim tôi cảm thấy yên bình. Tôi cầu nguyện rằng ở kiếp sau, sự chờ đợi sẽ ngắn lại, và chúng ta có thể gặp nhau lâu hơn. Hãy sống thật hạnh phúc nhé. Tạm biệt." - Sunny

  • 2228
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
957
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)