logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Heart-breaking Break-ups In K-dramas | 10 Khoảnh Khắc Chia Tay Đớn Đau Trên Phim Hàn (P3)

Cuối tuần nhiều niềm vui đang chờ đón nên mình quay trở lại với series những cuộc chia tay đầy đau khổ trong phim Hàn để cân bằng cảm xúc rồi đây. Những bộ phim này các bạn đã đều xem hết rồi chứ?

1. Sun Woo - Bora

(Reply 1988: Lời Hồi Đáp 1988)

Chàng trai ấy mặc chiếc áo sơ mi xanh mà cô gái ấy tặng, háo hức gặp cô ấy trong đêm có sao băng, luôn mơ ước được ở bên cô ấy, muốn cô ấy tốt lên mỗi ngày, điều gì cũng dành hết cho cô ấy.

“Chị có ước điều gì chưa?”

“Em thì sao?”

“Ước rồi.”

“Ước gì vậy?”

“Ước chị bỏ hút thuốc. Chị có ước gì không?”

“Chị cũng ước rồi.”

“Chị ước gì vậy?”

“Chị ước chúng ta chia tay nhau. Sun Woo à, mình chia tay đi.”

2. Soo Hyun - Hyun Jin

(Kill It: Truy Sát)

Một trong những cảnh chia tay đau đớn nhất chắc chắn phải nói đến “Kill It”. Lần đầu tiên thực sự nắm tay nhau cũng là lúc phải rời xa nhau. Cứ thế Soo Hyun không kịp nói với Hyun Jin lời nào, anh ra đi. Cô khóc nghẹn, thảm thiết không nên lời, không tin vào sự thật rằng người mình yêu đã ch.ết.

3. Baek Yi Jin - Na Hee Do

(Twenty One, Twenty Five: Tuổi 25, Tuổi 21)

Là niềm đau lớn đến mức nào mà đến nỗi không thể kìm nén được nước mắt khi đứng trước mặt người kia? Đã từng hứa sẽ cùng nhau trưởng thành và hạnh phúc vậy mà đúng là chúng ta hạnh phúc nhưng là ở 2 nơi khác nhau? Tình đầu thường rất đẹp nhưng lại dang dở, để lại trong lòng khán giả nhiều nỗi tiếc nuối và ấm ức khi Na Hee Do và Baek Yi Jin sau tất cả lại không thể đi cùng nhau.

Em sẽ nói những điều em muốn nói nhất, Baek Yi Jin. Anh là người chỉ cần tồn tại thôi cũng đã là tất cả niềm an ủi đối với em trên đời. Là người đã ấm áp ôm lấy 1 đứa tự mình lớn lên và cô đơn như em. Vào lúc em không thể tin tưởng bản thân mình, em đã tin tưởng anh, người luôn luôn tin tưởng em. Nhờ vậy em mới làm nên chuyện.”

“Em là người đã giúp anh vực dậy lúc anh gặp khó khăn nhất. Nếu như không có em, anh đã không thể đến được ngày hôm nay. Em đã khiến anh cười. Và khi ở bên cạnh em, anh cảm giác như mình đang có tất cả dù chẳng có gì trong tay.”

“Không biết từ lúc nào, thế giới được lấp đầy khi chúng ta ở bên nhau.”

“Đúng vậy. Giờ anh đã biết niềm hạnh phúc hoàn hảo thực sự là gì rồi.”

4. Seol Hee - Joo Man

(Fight For My Way: Thanh Xuân Vật Vã)

“Ngủ hay không ngủ với cô ấy không quan trọng. Chỉ nghĩ tới chuyện anh ở nhà cô ấy cả đêm thôi đã gi.ết chết trái tim em rồi.”

“Đó là bởi vì anh nghĩ rằng em luôn ở đây, em sẽ không rời đi dù cho anh có tạm buông tay em 1 chút. Em không muốn như vậy nữa, em thấy em thật tội nghiệp quá. Những năm tháng yêu anh đối với em, em vẫn sẽ không bao giờ hối hận.”

Thương Joo Man 1 thì thương Seol Hee 10. Hai người trẻ đã trải qua quá nhiều bão tố từ quá khứ đến thực tại khó khăn, vẫn luôn kiên trì ở bên nhau, rồi cả sự khinh miệt từ gia đình, Joo Man luôn là người đàn ông bên cạnh Seol Hee. Anh cũng nỗ lực làm việc để đổi lại cho 2 người 1 tương lai vững chắc, ổn định hơn, anh cũng là người hiểu ước mơ làm mẹ, làm vợ cao cả của Seol Hee hơn ai hết. Thế nhưng, có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà bản thân người trong cuộc nhiều khi không đủ tỉnh táo và kiên cường để nhận định được hết. Trước sự tấn công công khai và dồn dập của cô đồng nghiệp, Joo Man dù cố gắng đến mấy, cũng không tránh được việc khiến Seol Hee tổn thương.

5. Kim Myung Hee - Hwang Hee Tae

(Youth Of May: Tuổi Trẻ Tháng Năm)

"Nếu tháng Năm đó là những ngày nắng xinh đẹp như mọi khi, thì có lẽ chúng ta đã có thể sống và yêu nhau như những người bình thường khác.”

Tháng Năm năm ấy, anh đã yêu em bằng tất cả những gì mình có.Những câu chuyện tình yêu trong thời chiến tranh loạn lạc, hiếm có bộ phim nào cho chúng ta 1 cái kết viên mãn. Câu chuyện tình yêu dù từng đẹp đẽ hay lãng mạn đến mấy, cũng không tránh khỏi những sự bi lụy, tang thương.

6. Mi Soo - Hyun Woo

(Tune In For Love: Lắng Nghe Giai Điệu Tình Yêu)

Hyun Woo là chàng trai với nhiều vết thương lòng trong quá khứ và anh không sẵn sàng bày tỏ chúng với ai, kể cả khi gặp Mi Soo. Mi Soo là cô nhân viên chăm chỉ ở bất cứ nơi nào mà cô đặt chân đến, với tâm hồn trong sáng và nụ cười tươi yên bình như luôn rộng mở đón chào tất cả mọi người. Những giây phút họ bên nhau vui vẻ và ấm áp đến lạ, cả không gian lúc nào cũng như lấp lánh trong tình yêu dù không hề nói gì nhiều.Nhưng dường như trái tim người con gái khi yêu luôn mong mỏi rằng, có những khó khăn, đau đớn dù anh ấy không muốn kể với người khác thì cũng chí ít coi mình là ngoại lệ. Mi Soo cố gắng tìm hiểu, chữa lành cho anh, nhưng Hyun Woo đau khổ chất vấn và đẩy cô ra xa. Khoảnh khắc khi chiếc xe ô tô chở Mi Soo đi mất, Hyun Woo đuổi theo và gọi tên cô thật khiến người xem nhói lòng.

“Mi Soo à, anh yêu em.”

“Hyun Woo à, anh đừng chạy nữa. Anh đừng chạy nữa nhé? Anh sẽ bị thương mất.”

7. Park Soo Ha - Jang Hye Sung

(I Hear Your Voice: Lắng Nghe Tiếng Lòng)

Đối với Soo Ha, luật sư Jang không chỉ là ân nhân cứu mạng anh mà còn là tình đầu của anh. Bao nhiêu năm qua anh cố gắng sống và luyện tập cũng vì muốn được ở bên cạnh bảo vệ cô. Nhưng trong mắt Hye Sung thì anh luôn chỉ là 1 cậu học sinh cấp 3 chưa đủ lớn, còn nhiều sốc nổi và cảm tính. Cô không hề hay biết về tình cảm của anh cũng như hiểu trái tim mình thực sự muốn gì cho đến khi Soo Ha quyết định rời đi để cô và luật sư Cha có thể bình yên ở bên nhau.

8. Joon Young - No Eul

(Uncontrollably Fond: Yêu Không Kiểm Soát)

Anh ngủ rồi đấy à? Anh đang ngủ thật hả? Em biết rồi, em sẽ không làm ồn thêm nữa để cho anh được ngủ ngon. Em sẽ không đòi anh phải thức dậy chơi với em nữa. Anh đã có 1 ngày dài rồi nhỉ? Em không đánh thức anh đâu, vậy nên, hãy quên bố mẹ anh đi, cũng hãy quên em đi. Đừng lo lắng gì cả. Hãy chỉ yên tâm mà ngủ thôi. Cảm ơn anh thật nhiều, Joon Young à. Ngày mai mình lại gặp nhau nhé.”

9. Goo Jun Pyo - Geum Jan Di

(Boys Over Flowers: Vườn Sao Băng)

“Gu Jun Pyo, từ nay em sẽ không gặp lại anh nữa. Hôm nay sẽ là ngày hẹn hò cuối cùng của đôi ta.”

“Gì vậy Jan Di? Đừng nói với anh là em giận chỉ vì cả ngày hôm nay chúng ta không đánh cãi nhau chút nào đó nha! Thôi đừng đùa như vậy nữa, không vui chút nào đâu.”

“Em không hề đùa đâu.”

“Vậy lý do là gì? Lại là do mẹ anh à?”

“Em đã hạ quyết tâm rồi. Em sẽ bước ra khỏi cuộc đời của anh. Cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Anh hãy sống thật tốt nhé.”

“Em sao thế? Rõ ràng em đã nói rất yêu anh mà. Anh vừa mới nghe rất rõ điều đó xong. Thật sự không phải vì em bị mẹ anh ép đó chứ?”

“Không. Không hề. Đây là quyết định của bản thân em. Em đã nhận ra điều này, rằng anh và em sống ở 2 thế giới khác nhau. Cuộc gặp gỡ của chúng ta giống như 1 giấc mơ đối với em. Nhưng mà bây giờ đã đến lúc chúng ta quay về với thực tại rồi.”

“Không. Không đúng. Em đang nói dối anh. Hãy cho anh biết sự thật. Anh sẽ bảo vệ em. Anh chắc chắn sẽ bảo vệ em mà.”

Thời điểm hiện tại, khi mà đã có quá nhiều những bộ phim mới với nhiều thay đổi phù hợp với thời thế, xu hướng, thì có lẽ dòng phim hoàng tử - lọ lem này đã trở nên quá... lạc hậu và drama rồi. Nhưng ở thời điểm đó, khi bộ phim phát sóng, không thể phủ nhận BOF nói chung và câu chuyện tình yêu sóng gió của Goo Jun Pyo - Jan Di nói riêng đã trở thành 1 hiện tượng. Khán giả cảm thấy như thể sống cùng với họ, hạnh phúc khi họ hạnh phúc và vô cùng đau khổ khi 2 người rạn nứt. Mình không chắc các bạn có cảm nhận giống mình không nhưng cảnh Jan Di nói chia tay Jun Pyo sau 1 ngày cả 2 đi chơi xa cùng với nhau lần đầu tiên là 1 cảnh phim buồn đau ghê gớm luôn ấy. Cả cảnh chia tay sau này ở Ma Cao, rồi lúc Jan Di vứt sợi dây chuyền hình mặt trăng ôm ngôi sao xuống bể bơi để giúp Jun Pyo nhớ lại nữa.

10. Bé Ji Ho và mẹ 

(Be With You: Và Em Sẽ Đến)

Ngày Ji Ho cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc người mẹ ra đi. Còn rất nhiều những nỗi niềm còn dang dở trong gia đình nhỏ này, người bố - người chồng, người mẹ, đứa con của mình. Vậy nên vào 1 ngày mưa, người mẹ đã có cơ hội “tái sinh” để được ở bên chăm sóc và yêu thương thêm 1 lần nữa.

“Ji Ho à, con yêu hãy nghe kỹ những gì mẹ sắp nói. Đã đến lúc mẹ phải đi rồi. Mẹ xin lỗi vì đã không nhận ra con sớm hơn.”

“Mẹ ơi, con xin lỗi.”

“Sao vậy Ji Ho à? Sao con lại phải xin lỗi mẹ chứ?"

“Tại vì con mà. Vì con nên mẹ mới phải ch.ết.”

“Ôi trời con nói gì vậy? Là ai đã nói với con như vậy?”

“Con nghe họ hàng nói vậy. Các cô bác nói vì con nên mẹ mới bị đau, bị ốm. Con xin lỗi mẹ. Nếu con biết được điều đó thì con đã cố gắng để làm 1 đứa con ngoan hơn rồi...”

“Đừng nghe những lời linh tinh như vậy. Vì có con nên mẹ rất vui và hạnh phúc.”

“Dù vậy thì mẹ đã có thể sống với bố lâu hơn nếu như không phải sinh ra con.”

“Ji Ho à không phải vậy đâu. Mẹ vẫn sẽ như vậy thôi kể cả khi không sinh ra con mà. Và mẹ cũng sẽ không thể hạnh phúc nếu như không có con trên đời dù có được sống đến năm 100 tuổi.”

“Thật vậy ạ?”

Thật mà. Mẹ và bố gặp nhau cũng chỉ vì muốn có con trên cuộc đời này thôi. Vì thế nên mẹ thực sự rất biết ơn con, Ji Ho à. Mẹ sẽ về với Vương Quốc Mây và dõi theo con suốt cuộc đời còn lại nhé.”

  • 2228
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
440
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)