logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

[Twenty Five, Twenty One] Lời Thoại Nào Trong Phim Đã Khiến Bạn Rung Động?

Bỏ qua những phê bình và bàn tán về cái kết không mấy được đón nhận và đồng thuận, Twenty Five, Twenty One (Tuổi 25, 21)vẫn là 1 bộ phim thanh xuân đẹp đẽ, chỉn chu trong hầu hết các khía cạnh mà bất cứ ai đu phim Hàn cũng nên xem ít nhất 1 lần. Có những lời thoại nào trong phim đã chạm đến trái tim bạn? Giữa hàng ngàn câu nói ngọt ngào mà Baek Yi Jin dành cho Na Hee Do, hay Na Hee Do dành cho anh, còn là những câu nói về cuộc đời, về ước mơ, tuổi trẻ như nhìn thấu cả tâm can con người.

Đôi khi chẳng phải chỉ vì tình yêu lãng mạn, mà những gì thực tế nhất lại khiến khán giả chợt gợn cơn sóng lòng

1. “Cháu mới tới khu này lần đầu tiên, cũng mới giao báo lần đầu tiên thôi ạ. Ai cũng có lần đầu cả, hôm nay chính là lần đầu của cháu, cháu sẽ chỉ thiếu chuyên nghiệp có mỗi hôm nay thôi, mai cháu sẽ không tới trễ nữa đâu ạ.”

2. “Em muốn bảo vệ mơ ước của mình nhỉ? Cách làm thì có sai thật nhưng tinh thần thì đúng rồi đấy. Anh cứ nghĩ tới những gì anh đã để mất, nhưng em thì lại luôn nghĩ xem mình có thể đạt được điều gì. Sau này anh cũng muốn thử sống như thế.”

3. “Cho đến nay, em là người có nhiều "kinh nghiệm thua" nhất. Những mất mát đó trở thành những khối đá để em dựng lên cho mình những bậc thang tiến về phía trước. Hãy suy nghĩ về nó. Bây giờ em đã có chiếc cầu thang cao nhất. Hãy dành thời gian leo lên và lấy bất cứ thứ gì em muốn.”

4. “Chúng ta chưa từng được học về thế giới nơi mà thất bại cũng được chấp nhận. Dù thế, hãy cố gắng hết sức và chiến đấu hết mình. Tôi mong rằng dù có gục ngã, sự mạnh mẽ, kiên cường để tự vực dậy luôn tồn tại ở trong tim mỗi chúng ta.”

5. “Thời thế là thứ dễ dàng tước đoạt đi mơ ước của em. Không chỉ mơ ước mà còn còn là cả tài sản, gia đình em nữa. Có khi nó cũng sẽ cướp đi cả 3 thứ cùng 1 lúc.”

6. “Ai cũng phải có đam mê gì đó sao? Nếu nói mình không có ước mơ thì người lớn sẽ không chấp nhận. Có nhất thiết phải có ước mơ không?”

7. “Có thể thời thế buộc anh phải từ bỏ mọi thứ, nhưng sao đến hạnh phúc anh cũng có thể từ bỏ được kia chứ?”

8. “Anh còn trẻ, phá sản cho biết cũng được mà. Còn đỡ hơn gần 60 tuổi mới phá sản.”

9. “Vì tôi chỉ mới 18 tuổi, còn quá trẻ để đánh mất thứ gì. Và có những thứ tôi không thể để mất được, ví dụ như: Ước mơ, khát vọng,...”

10. “Cuộc đời nhìn gần là bi kịch, nhìn xa lại thành phim hài. Thế nên sống phải nhìn xa vào.”

11. “Trên đời này không có cái gì là bi kịch mãi mãi, cũng không có bộ phim nào hài hước từ đầu đến cuối. Nhưng mong là chặng đường phía trước, chúng ta sẽ có nhiều chuyện vui hơn một chút...”

12. “Chúng ta không còn bao nhiêu thanh xuân để lãng phí đâu.”

13. "Con có năng khiếu đấu kiếm mà, vậy nên con mới theo học nó. Giờ con đang hụt hơi một chút nhưng rồi sẽ vượt qua sớm thôi. Vả lại, con không cần những thứ khác, con chỉ thích đấu kiếm thôi."

14. “Nếu con chỉ muốn được người khác ca ngợi, thế thì bỏ cuộc cũng không sao.”

15. “Có thể yêu cầu được giúp đỡ là đặc quyền khi ở độ tuổi của em. Hãy tận dụng nó đi.”

16. “Ngày nào tôi cũng đấu thua. Nhưng không thể vì thua cuộc mà ngày nào cũng ủ rũ được. Cười sẽ khiến người ta dễ quên đi hơn. Quên đi mới bước tiếp được chứ.”

17. “Dù cuộc sống khó khăn, cũng đừng từ bỏ những gì mình thích.”

18. “Sau này, mỗi khi chơi với tôi, anh hãy lén hai chú ấy mà hạnh phúc. Đây là bí mật của riêng chúng ta.”

  • 2393
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
226
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)