logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Yoo Yeon Seok (11/04/1984): Nam Diễn Viên "Nhạc Nào Cũng Nhảy" Hiếm Hoi Của Màn Ảnh Hàn

Nhắc đến Yoo Yeon Seok, không chỉ là 1 vai diễn giáo sư bác sĩ Ahn Jeong Won khoa Nhi ấm áp, lương thiện của “Hospital Playlist” thôi đâu, mà người ta còn nhớ đến nào là Chil Bong si tình của “Reply 1994”Go Dong Mae lạnh lùng mà đáng thương của “Mr Sunshine” hay bác sĩ phẫu thuật giỏi giang hơi “ngựa non háu đá” Kang Dong Joo của “Dr Romantic: Teacher Kim” nữa đấy. Điều đó chứng tỏ anh chàng này thực sự rất tài năng và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho khán giả trong từng bộ phim mà anh ấy tham gia, đúng không?

Yoo Yeon Seok tên thật là Ahn Yeon Seok, sinh ngày 11 tháng 04 năm 1984. Tuy vào nghề đã gần 20 năm nhưng thực tế thì phải gần đây tên tuổi của anh mới thật sự được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Yoo Yeon Seok đã thể hiện những khía cạnh xuất chúng và nổi bật ngay từ khi còn đi học. Anh luôn là học sinh ưu tú của lớp, từng giữ chức vụ chủ tịch hội học sinh, có bằng Thạc sĩ khoa Nghệ Thuật Diễn Xuất tại Sejong University.

Vai diễn đầu tiên của Yeon Seok là thời trẻ của Lee Woo Jin, 1 vận động viên ném bóng chày trong bộ phim kinh điển Old Boy (2003), khi anh mới 19 tuổi. Bộ phim đã rất thành công và không thể phủ nhận là nó góp công lớn trong việc đem điện ảnh Hàn Quốc vươn tầm quốc tế. Và dù vai diễn của Yoo Yeon Seok chỉ là 1 vai nhỏ, điều này cũng vẫn thật đáng tự hào

Sau “Old Boy”, Yoo Yeon Seok chọn theo học Đại Học và sau đó hoàn thành luôn nghĩa vụ quân sự. Có lẽ anh muốn phát triển sự nghiệp diễn xuất 1 cách nghiêm túc và xuyên suốt thay vì ngắt quãng vì bất cứ lý do gì.

Năm 2008, sau khi xuất ngũ, Yoo Yeon Seok bắt đầu trở lại với hàng loạt vai phụ trong các bộ phim: General Hospital 2 (Bệnh Viện Đa Khoa 2), phim kinh dị Soul, Midnight Hospital (Bệnh Viện Lúc Nửa Đêm), Tasty Life (Cuộc Đời Tươi Đẹp), Re-Encounter (Gặp Lại),…

Năm 2012, không thể không nhắc đến A Werewolf Boy (Cậu Bé Người Sói) và Architecture 101 (Kiến Trúc 101) khi Yoo Yeon Seok lần đầu thử sức với các vai phản diện. Tiếp đó, chúng ta có Born To Sing và Gu Family Book (Cửu Thương Gia). Với “Gu Family Book”, tạo hình cổ trang của Yoo Yeon Seok được đánh giá là vô cùng phù hợp và đậm chất thư sinh.

Năm 2013 đánh dấu thời điểm sự nghiệp của Yoo Yeon Seok bắt đầu thực sự toả sáng khi anh tham gia vào series Reply đình đám của PD Shin Won Ho, cụ thể là “Reply 1994” với vai diễn với nhiều tiếc nuối và thiện cảm nơi người xem, Chilbong. Chilbong ấm áp, si tình đã trở thành 1 hình tượng khó phai trong lòng những người theo dõi và yêu thích bộ phim. Từ thành công trong “Reply 1994”, Yoo Yeon Seok tiếp tục tham gia 2 bộ phim cả điện ảnh và truyền hình là Whistle Blower (Người Tố Giác) và The Royal Tailor (Thợ May Hoàng Gia).

Năm 2015, Yoo Yeon Seok được giao vai chính đầu tiên với Warm And Cozy (Cuộc Đời Như Mơ) lấy bối cảnh ở đảo Jeju. Anh đảm nhận vai đầu bếp và cũng là chủ nhà hàng. Với bộ phim này, Yoo Yeon Seok đã nhận được giải thưởng “Top 10 Ngôi sao nổi tiếng” tại MBC Drama Awards.

Cũng trong năm này, Yoo Yeon Seok tiếp tục đóng chính trong 2 phim điện ảnh Perfect Proposal (Âm Mưu Lọ Lem) và Beauty Inside (Vẻ Đẹp Tiềm Ẩn). Có lẽ những ai yêu thích Yoo Yeon Seok thì cũng không thể quên được rằng anh chàng có 1 sự nghiệp làm diễn viên nhạc kịch đáng ngưỡng mộ. Và năm 2015 là thời điểm khởi đầu cho điều đó. Le Passe-Muraille (The Man Who Walked Through Wall) là vở nhạc kịch sân khấu đầu tiên của Yoo Yeon Seok kể từ khi anh theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp.

Trong năm 2016, khán giả tiếp tục được gặp lại Yoo Yeon Seok trong Mood Of The Day hợp tác cùng nữ diễn viên xinh đẹp Moon Chae Won và Love, Lies (Tình Yêu, Giả Dối) cùng “mỹ nhân sở hữu nụ cười đẹp nhất Hàn Quốc” Han Hyo Joo.

Và cũng không thể không nói đến nhân vật bác sĩ trẻ Kang Dong Joo trong Dr Romantic: Teacher Kim (Người Thầy Y Đức). Ở thời điểm đó, Yoo Yeon Seok và Seo Hyun Jin được ca ngợi là những “thánh hôn” khi 2 người tạo ra chemistry quá tốt đặc biệt là với những cảnh cao trào lãng mạn, cảm xúc. Bộ phim đã trở thành 1 tác phẩm kinh điển của đài SBS với rating cao ngất ngưởng, cùng với đó là vô số lời khen ngợi từ giới chuyên môn và công chúng, nói chẳng ngoa khi cho đến giờ vẫn là 1 trong những bộ hay nhất về đề tài Y Khoa. Với lần diễn này, Yoo Yeon Seok đã có cơ hội hợp tác cùng nam diễn viên kỳ cựu Han Suk Kyu (trong vai Dr. Kim) và có được những trải nghiệm quay phim vô cùng đắt giá. Nhân vật Kang Dong Joo với nhiều biểu cảm và đa dạng nội tâm được Yoo Yeon Seok khắc hoạ 1 cách xuất sắc, tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Một năm 2016 quá chăm chỉ, chẳng trách sang 2017 lại nghỉ ngơi một chút cũng không có gì là lạ. Đến 2018, Yoo Yeon Seok tái xuất màn ảnh với Mr Sunshine (Quý Ngài Ánh Dương). Lâu lắm rồi mới lại được nhìn Yoo Yeon Seok trong tạo hình cổ xưa 1 chút, rất đẹp mà ngầu, 1 kiếm thủ lạnh lùng nhưng mang trái tim đầy những đau thương. Trong thời gian đóng phim, Yoo Yeon Seok vẫn giữ nhiệt huyết sục sôi với sân khấu nhạc kịch. Năm 2018 đánh dấu sự xuất hiện của anh trong vở A Gentleman’s Guide to Love and Murder.

Năm 2020 lại là 1 năm đáng nhớ trong sự nghiệp của Yoo Yeon Seok khi anh gặp lại PD Shin Won Ho và được trao vai diễn giáo sư bác sĩ khoa Nhi Ahn Jeong Won trong dự án “Hospital Playlist”. Tại thời điểm đó, dàn cast có Jo Jung Suk là nam diễn viên vốn đã rất nổi tiếng, cũng có Jeon Mi Do là diễn viên nhạc kịch lần đầu lấn sân sang diễn xuất, ngoài ra còn có Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung, Kwak Sun Young, Shin Hyun Been, Ahn Eun Jin,… Một tổ hợp những cái tên dày dặn kinh nghiệm đan xen với những cái tên non trẻ và có cả gương mặt mới nữa, thật không ai có thể đoán trước được series này lại thành công rực rỡ đến thế. Yoo Yeon Seok vào vai 1 vị bác sĩ khoa Nhi với gương mặt khả ái, nụ cười hiền từ, lương thiện, tốt bụng và rất yêu thương, nhẫn nại với con trẻ. Có thể nói, từ trước đến nay, tuy anh đã đóng rất nhiều vai bác sĩ rồi, rất có duyên với đề tài Y đấy, nhưng phải đến “Hospital Playlist” lần này, mới cảm nhận được rằng ngoại hình và diễn xuất của Yoo Yeon Seok như thể “đo ni đóng giày” cho nhân vật Ahn Jeong Won vậy.

Tưởng chỉ có thế nhưng năm 2020 cũng là lúc Steel Rain 2: Summit (Cơn Mưa Thép 2: Hội Nghị Thượng Đỉnh) của Yoo Yeon Seok công chiếu. Bộ phim hoan hỉ đạt cột mốc bán ra 1 triệu vé chỉ sau 5 ngày, là 1 thành công lớn cho ngành điện ảnh Hàn Quốc khi mà đang trong thời điểm dịch Covid-19 hoành hành. Trong phim, Yoo Yeon Seok đảm nhận vai 1 nhà lãnh đạo Triều Tiên với tạo hình khác lạ, mới mẻ.

Cũng trong năm ấy, sự nghiệp nhạc kịch của nam diễn viên lại đánh dấu thêm “Werther”. Có thể thấy dù lịch trình dày đặc và bận rộn đến mấy cũng không khiến chàng trai này quên đi niềm đam mê của mình.

New Year Blues (Nỗi Buồn Năm Mới) với sự tham gia của Yoo Yeon Seok được công chiếu vào năm 2021 vì phải trì hoãn do dịch bệnh chứ đúng ra là sẽ ra mắt từ cuối 2020 rồi. Bộ phim với dàn diễn viên chất lượng, ngoài Yoo Yeon Seok còn có Lee Yeon Hee, Soo Young, Kim Kang Woo, Yoo In Na,… gặt hái được nhiều thành công tại quê nhà.

Và trong năm 2021, phần 2 của “Hospital Playlist” tiếp tục lên sóng. Vậy là chàng trai lại tiếp tục đồng hành cùng các bạn diễn của mình. Yoo Yeon Seok đã thành công trong việc khắc hoạ 1 giáo sư bác sĩ khoa Nhi ấm áp và gần gũi, “Hospital Playlist” trở thành bộ phim đầu tiên và Yoo Yeon Seok trở thành diễn viên đầu tiên được các “bác sĩ thật” gửi tặng xe cafe đến phim trường để ủng hộ, cụ thể là Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật khoa Nhi Hàn Quốc. Điều này chứng tỏ diễn xuất và sự thể hiện của Yoo Yeon Seok rất sát với thực tế, tử tế, sâu sắc và nhân đạo, tạo nên 1 hình ảnh đẹp, khiến chính những vị bác sĩ đời thật cũng phải rung động và dành sự cảm thán, khen ngợi, cổ vũ cho anh.

Không chỉ giỏi về chuyên môn là diễn xuất và nhạc kịch, Yoo Yeon Seok còn có vô số tài lẻ và có niềm say mê với các môn nghệ thuật. Anh chàng chơi các bộ môn thể thao như bóng chày, golf, biết nấu ăn và nấu ngon là đằng khác, nhạc cụ thì “dẩy” cả ghita và piano, rồi vào phim thì phô diễn cùng trống nữa. Yoo Yeon Seok sở hữu 1 quán bar do chính mình tự thiết kế và điều hành, thích chụp ảnh, đi dã ngoại, cắm trại, đi du lịch,... Đa tài mà tài nào cũng điêu luyện luôn ấy, chẳng trách vai diễn gì cũng cân được.

Ngoài tài năng thì phải nói đến biểu cảm phong phú của anh chàng này. Tuy được fans “ưu ái” đặt cho biệt danh là anh “Kang Poker Face” nhưng khuôn mặt này lại giúp Yoo Yeon Seok liên tục linh hoạt và làm mới bản thân trong các vai diễn của mình. Từ vai phản diện với sự lạnh lùng, tàn nhẫn, đến vai công tử sĩ hão, đểu cáng, rồi vẻ đẹp cổ trang chín chắn, thư sinh và cuối cùng là bác sĩ nhân ái với ánh mắt và nụ cười hiền hậu, từ bi,… chưa 1 vai diễn nào làm khó được Yoo Yeon Seok.

 Bên cạnh phim ảnh và nhạc kịch, anh chàng cũng tích cực tham gia cả các chương trình truyền hình. Chưa hết, Yoo Yeon Seok còn rất chăm chỉ cập nhật SNS (instagram @yoo_yeonseok) và có 1 kênh Youtube tính đến nay đã sở hữu hơn 9 triệu lượt xem. Trên Instagram thì anh thường cập nhật các dự án công việc của mình, gồm có phim ảnh và nhạc kịch, fan meeting,... Còn với Youtube thì chủ yếu là các hoạt động hàng ngày tuỳ hứng và 1 số chương trình do anh tự biên đạo. Chỉ nhìn mỗi cách quản lý và sử dụng các trang SNS để kết nối với fans và phục vụ công việc của Yoo Yeon Seok thôi mà đã thấy anh là 1 người rất chuyên nghiệp và tỉ mỉ rồi.

Luôn sống 1 cuộc đời hết mình và chăm chỉ, có lẽ có rất nhiều thứ chúng ta có thể học hỏi từ Yoo Yeon Seok đấy. Theo đuổi đam mê, học hành, tập luyện, thể hiện bản thân và không từ bỏ các sở thích cá nhân, 1 con người có thể nói là cực cầu toàn và cầu tiến.

Ngày 11/04, là sinh nhật lần thứ 38 của Yoo Yeon Seok. Mong rằng anh sẽ tiếp tục có nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp của mình và ngày càng thành công, được người hâm mộ và đồng nghiệp yêu mến

Happy birthday to Yoo Yeon Seok! 

Happy Yeon Seok’s Day!

  • 2599
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1164
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)