logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Heart-breaking Break-ups In Kdramas | 10 Cuộc Chia Tay Khiến Trái Tim Khán Giả Vụn Vỡ

Biên kịch nim bảo: “Yêu đương đến đây là đủ rồi. Từ giờ hãy thử chia tay nhau đi nào!”

Và thế là...

1. Go Ae Shin - Eugene Choi

(Mr Sunshine: Quý Ngài Ánh Dương)

“Xin em đừng khóc. Đây là lịch sử của ta, cũng là câu chuyện tình yêu của ta nên ta sẽ vẫn chọn đi trên con đường này mà không bao giờ hối tiếc.Em hãy tiếp tục tiến về phía trước nhé. Còn ta, ta phải lùi lại 1 bước rồi.”

Sau 3 năm rời xa nhau, tưởng rằng khoảnh khắc gặp lại là khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Nhưng chuyến tàu đó lại trở thành chuyến tàu định mệnh khi Eugene đứng ra nhận lấy toàn bộ những viên đạn để bảo vệ người con gái anh yêu nhất và Joseon của nàng.

2. Eun Tak - Kim Shin

(Goblin: Yêu Tinh)

“Em đi nhé. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”

Những tưởng sau bao chia ly, đau đớn chịu đựng đầy khổ cực, Eun Tak và Kim Shin đã có thể ở bên nhau. Nhưng số phận trớ trêu lại 1 lần nữa xé toạc định mệnh của 2 người.Nếu như giây phút yêu tinh hóa thành tro bụi là 1 cái kết anh đã biết trước, vậy nên anh thầm lặng rơi nước mắt và chấp nhận, thì giây phút Eun Tak bị tai nạn và lìa xa cõi đời là điều anh không thể ngờ được, vậy nên yêu tinh gào khóc trong tức tưởi và oan uổng, cuộc gặp gỡ của 2 người cùng Thần Chết trước khi Ji Eun Tak rời đi thật xé tâm can người xem.

3. Baek Ah - Woo Hee

(Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo: Người Tình Ánh Trăng)

“Quay lại đi. Đừng nhìn thiếp. Thiếp sợ rằng nếu chàng nhìn thì sẽ ám ảnh cả đời không thể quên được mất.”

Sau tất cả những gì Baek Ah cố gắng vun vén và khơi gợi sự đồng cảm, tình yêu nơi Woo Hee, bảo vệ Woo Hee, thì với bổn phận và trách nhiệm là công chúa nước Hậu Baekjae, Woo Hee không thể đứng im nhìn dân chịu khổ nhục. Nàng đã từ biệt Baek Ah, giã từ đoạn tình cảm bấy lâu của 2 người để gieo mình tự vẫn ngay trước cung đình.

4. Deok Im - Yi San

(The Red Sleeve: Cổ Tay Áo Màu Đỏ)

“Nàng đừng nói vậy. Ta sai rồi. Nếu nàng vẫn là cung nữ. Nếu ta không bắt ép nàng thành phi tần của ta, thì có phải việc như thế này sẽ không xảy ra không?”

"Không phải vì ghét bỏ, mà chỉ là kiếp sau, thần thiếp muốn bản thân sống theo ý mình.”

Trải qua bao năm cùng tháng đoạn với nhau, Deok Im và Yi San ngỡ rằng sẽ được hạnh phúc trọn đời nhưng rồi tai ương cứ liên tục ập đến. Deok Im đổ bệnh và gục ngã trong vòng tay của vị vua mà cô yêu thương nhất cũng là người yêu cô nhiều nhất. Yi San vừa khóc ròng vừa nói rằng anh nguyện sẽ mãi nhớ đến mọi khoảnh khắc cùng với cô, dù cô ở lại hay đã ra đi cũng sẽ không thể thay đổi tấm lòng của anh.

5. Wang Yeo - Sunny

(Goblin: Yêu Tinh)

Nhân duyên - nghiệt duyên kéo dài từ kiếp này sang kiếp khác. Cô gái kiếp này vừa nhận ra chàng trai năm xưa chưa được bao lâu đã phải nghẹn ngào rời xa. 2 con người, 2 số phận, đến từ 2 kiếp nhân sinh khác nhau không thể nào có 1 kiếp hạnh phúc vẹn tròn.

6. Seo Dan - Seung Joon

(Crash Landing On You: Hạ Cánh Nơi Anh)

Dùng cả cuộc đời để chạy trốn, để được sống nhưng rồi khi gặp được người mình yêu lại thanh thản ra đi trong vòng tay của cô ấy, vì anh “đã tìm được người mà anh yêu hơn cả sinh mạng của mình.

7. Chun Song Yi - Do Min Joon(

Love Who Came From Star: Vì Sao Đưa Anh Tới)

“Chun Song Yi. Song Yi yêu dấu của anh. Em hãy nhớ đừng mặc quần áo thiếu vải khi trời lạnh. Dù em mặc kín đáo thì vẫn rất đẹp mà. Như anh đã nói rồi, đừng diễn cảnh hôn hay ôm ấp gì từ phía sau. Cũng không được đóng những bộ phim quá sến súa. Không được ốm đau, cũng đừng đọc những bình luận ác ý. Không hát hay khóc 1 mình. Không ăn 1 mình cũng đừng uống say rồi vào đại 1 nhà nào đó. Và không nhìn lên bầu trời rồi tự hỏi, ngôi sao này hay ngôi sao kia. Em không thể thấy nó từ đây đâu, nhưng anh sẽ gặp em hàng ngày từ nơi đó. Anh sẽ dõi theo nơi này, nơi em sống hàng ngày và anh sẽ cố gắng để trở lại đây mỗi ngày. Dù thế nào thì anh cũng sẽ tìm cách ở bên em thật lâu. Nhất định là thế. Anh sẽ làm như thế. Nhưng nếu như... Nếu anh không thể nào quay lại, thì xin em hãy quên hết mọi thứ. Tất cả mọi thứ.”

“Sao em có thể? Sao em có thể quên được hết đây chứ?”

Những lời nhắn nhủ của Do Min Joon là tín hiệu anh sắp rời xa Trái Đất nơi Chun Song Yi sống để trở về hành tinh của mình.

8. Park Ha - Lee Gak

(Rooftop Prince: Hoàng Tử Gác Mái)

Khi nhận ra tình yêu không thành của nhau từ kiếp trước, Park Ha ở kiếp này đã cùng Lee Gak tổ chức hôn lễ.

“Hôm nay, em đồng ý người đàn ông này trở thành chồng của em.”

Còn ta, ta đồng ý em, là Park Ha, chính thức trở thành vợ của ta.”

“Cho đến lúc lìa đời...”“Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Khi họ vừa dứt lời và quyết định trao nhau nụ hôn, cũng là lúc hình ảnh của Lee Gak mờ dần rồi biến mất trong khoảng không.

9. Yeon Woo - Lee Hwon

(The Moon Embracing The Sun: Mặt Trăng Ôm Mặt Trời)

Một bộ phim cổ trang với vòng xoáy tình yêu bi kịch chốn hoàng cung. Tình yêu của cặp đôi chính khi còn là những đứa trẻ thực tuyệt đẹp nhưng những thế lực uy quyền xấu xa đã dã tâm gi.ết chết nó. Yeon Woo sau khi vào cung để chuẩn bị thành thân với thái tử, nàng đã mắc 1 căn bệnh lạ không thể chữa khỏi, yếu dần và buộc phải xuất cung để chờ ch.ết.

Tiếng gào khóc của Lee Hwon lúc đó cùng 2 hàng nước mắt chảy dài, đôi mắt bất lực và thất thần, đau đớn của Yeon Woo đã được Yeo Jin Goo và Kim Yoo Jung thể hiện quá xuất sắc, đến nay vẫn là 1 hình ảnh ám ảnh khôn nguôi đối với khán giả xem phim.

10. Eun Young Ro - Im Su Ho

(Snowdrop: Hoa Tuyết Điểm)

“Young Ro à, em phải sống. Em nhất định phải sống. Dù cuộc sống có khốn khổ đến đâu, em cũng phải sống tiếp nhé.”

"Khi anh hát ở những quán cà phê ấy, ngày nào em cũng sẽ đến đó. Ngày này qua ngày khác, dù mưa hay dù tuyết. Em vẫn sẽ đến đó.”

Young Ro đã chứng kiến Su Ho bị bắn đến tan nát, bị găm rất nhiều đạn vào người. Ánh mắt của anh đến phút cuối vẫn luôn dõi theo cô, hướng về phía cô.

  • 2971
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1026
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)