logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

18 Again (Trở Lại Tuổi 18): Chúng Ta Ở Bên Nhau Để Đón Nhận Cả Hạnh Phúc Và Tổn Thương

Nếu được, tôi muốn chọn 1 cái kết có hậu thay vì 1 khởi đầu hoàn mỹ.

Đây là điều mà mình cứ nghĩ đến mãi sau khi xem “18 Again” (Trở lại tuổi 18).

Và đúng như vậy đấy. Bộ phim mở ra bằng sự tan vỡ của 1 gia đình: Ly hôn. Khi ấy, người xem chưa biết họ là ai, câu chuyện như thế nào, đã có gì xảy ra giữa 2 người này, chúng ta chỉ cảm nhận được rằng có vẻ họ đang rất nặng lời với nhau, họ trách móc, xô xát và đẩy nhau ra xa dần, có lẽ không gì có thể cứu vãn được tình yêu này nữa.

Hong Dae Young (Yoon Sang Hyun) và Jung Da Jeong (Kim Ha Neul)là 1 đôi vợ chồng có với nhau 2 đứa con, 1 cặp song sinh 1 trai 1 gái. Họ cũng đã từng trải qua những điều ngọt ngào, đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân khi học chung trường, cảm nắng và thổ lộ như bao người yêu nhau khác. Cho đến khi Da Jeong có thai khi còn quá trẻ, cô phải gác lại việc học để sinh con. Còn Dae Young, vốn là 1 “át chủ bài” trong đội tuyển bóng rổ của trường, cũng dừng theo đuổi mơ ước trở thành tuyển thủ quốc gia của mình để kiếm tiền nuôi gia đình. Hi sinh cho nhau, yêu thương và bảo vệ lẫn nhau hết cả tuổi trẻ ấy, cứ ngỡ cuộc đời sẽ dịu dàng với họ nhưng thực tại phũ phàng đã khiến tình cảm của 2 người rạn nứt. Cuộc sống cứ thế cuốn họ đi, áp lực miếng cơm manh áo đã gi.ết ch.ết những giấc mơ khiến họ chật vật và suy nghĩ liệu rằng lựa chọn khi xưa có còn đúng đắn không? Hiểu lầm, tổn thương, những sự kỳ vọng không thành và nỗi niềm giấu mãi trong lòng đã đẩy Dae Young và Da Jeong đến quyết định ly hôn. Ngay lúc tuyệt vọng nhất ấy, Dae Young bỗng nhiên trẻ lại, trở về là 1 chàng trai năm 18 tuổi đầy nhiệt huyết và khát vọng, anh quyết tâm sẽ thực hiện hết những điều đẹp đẽ còn dang dở.

Trong hình hài cậu thanh niên Hong Dae Young 18 tuổi với tên gọi Ko Woo Yeong (Lee Do Hyun), anh chàng đã trở thành bạn thân của 2 đứa con mình, Shi Ah, Shi Woo. Và có 1 điều không ngờ được đó là, anh nhận ra mình chẳng biết gì về chúng khi là 1 người bố, nhưng khi trở thành bạn, anh đã có thể lắng nghe và giúp đỡ chúng thật nhiều. Rồi anh cũng được làm bạn với vợ mình, nhìn thấy những giọt nước mắt và cả nụ cười mà hàng ngày cô vẫn kìm nén. Nỗi dằn vặt, đau đớn và hối lỗi đã thôi thúc Dae Young trở thành người thầm lặng ở bên cạnh bảo vệ gia đình và thực hiện tất cả những gì vợ con mong muốn. Đó cũng chính là những điều bản thân anh muốn.

Xem phim rồi tự dưng mình có 1 suy nghĩ thế này, sống với nhau là vậy nhưng không chịu nói ra nỗi lòng của mình, càng không muốn bày tỏ những cảm xúc đau khổ, buồn tủi vì sợ người kia phiền lòng, luôn khoác lên mình 1 chiếc áo giáp kiên cố, đó là cao thượng hay ích kỷ? Đối với mình đây thực sự là 1 suy nghĩ khác lạ nhất từ trước đến nay, vì mình có xu hướng cho rằng việc che giấu cảm xúc là tốt, và rằng chúng ta có thể tự xử lý nó mà không phiền hà đến ai, điều đó thật đáng tự hào và kiêu hãnh làm sao. Bạn cũng như vậy mà phải không? Chúng ta làm thế đều vì bản thân thật sự lương thiện, mình tin là thế, muốn nghĩ cho người khác. Nhưng ở giây phút ấy, chúng ta cũng đã không biết rằng đối phương khao khát được biết đến nhường nào. Thay vì khuyên nhủ nhau rằng, hãy đặt mình vào vị trí người khác, có lẽ từ hôm nay chúng ta nên thành thật với nhau nhiều hơn

Phim hay ở chỗ cho người xem góc nhìn đa chiều. Cùng 1 sự việc nhưng người bố sẽ cảm thấy như thế nào, người con thì sao và người bố trong hình hài 1 người bạn thì nên làm gì vào lúc đó. Tương tự, người chồng nên đối xử thế nào với vợ mình và liệu có thước đo hạnh phúc nào là tuyệt đối không, khi mà chỉ bằng việc có 1 hộp bánh đúng vị đặt sẵn trên bàn lúc về nhà thôi cũng đủ khiến cô ấy mỉm cười.

Thêm nữa, phim cũng chạm đến những góc cạnh khác như cạnh tranh chốn công sở, áp lực của thi đua, giữ việc, ảnh hưởng của dư luận đến cuộc sống con người, những góc khuất học đường như bạo lực, hối lộ,... Tuy nhiên, những điều đó từ từ được người xem tiếp nhận chứ không quá tiêu cực vì những điều ấm áp vẫn liên tục được người tốt lan tỏa

Những nội dung về tình cảm gia đình hầu hết đều nhẹ nhàng nhưng lại rất sâu sắc và nhận được sự đồng cảm từ khán giả, “18 Again” cũng như vậy đấy. Là 1 bộ phim mà nhất định bạn nên xem ít nhất 1 lần với người thân của mình. Có lẽ chẳng thể thay đổi tính cách của 1 người từ khép kín sang cởi mở được đâu, nhưng chắc bạn sẽ muốn bày tỏ nhiều hơn với ba mẹ, sẽ muốn nhắn những dòng tin “Cảm ơn mẹ” “Con cần mẹ” “Con thương bố” một cách tự nguyện. Tuy rằng 1-2 tập đầu có thể khiến nhiều người mất kiên nhẫn và khó chịu vì yếu tố ảo, bạn sẽ nghĩ kiểu “À đây là 1 bộ phim hài, khá nông” nên không trông mong nhiều, nhưng tin mình đi. Hãy kiên nhẫn 1 chút và “18 Again” chắc chắn sẽ là 1 chặng đường mà bạn muốn bước tiếp

Với “18 Again”, mình đã hiểu lý do vì sao Lee Do Hyun lại trở thành cái tên được yêu thích và săn đón đến thế, thực sự tỏa sáng uôn. Đây cũng là phim đầu tiên của bạn ấy mà mình xem. Có lẽ là 1 phần tài năng, nhiều phần cố gắng và những trải nghiệm sớm trong đời đã để Do Hyun nhập tâm quá tốt vào cảm xúc của 1 ông bố. Dường như ở hình hài nào, Hong Dae Young cũng không thể giấu nổi tình cảm và sự nâng niu, xót xa dành cho những đứa con của mình và tình yêu đối với vợ, người phụ nữ đẹp nhất trong mắt anh. Mình như thấy hình ảnh của bố mình trong nhân vật ấy. Ánh mắt trìu mến, rưng rưng và nụ cười yên tâm khi ngắm nhìn gia đình thực sự lay động lòng người. Như muốn bao bọc lấy tất cả mà bao nhiêu con chữ, lời nói đều không thể diễn tả hết được vậy.

Cuộc đời này là vô số những biến cố không thể lường trước nên hãy biết yêu và có trách nhiệm với những lựa chọn của mình, đừng dễ dàng nói ra câu “Hối hận”, có thể nó sẽ khiến chính bạn hoặc ai đó bị tổn thương. Đây là thông điệp lớn nhất của “18 Again” mà mình chắc chắn sẽ ghi nhớ thật lâu.

Mình hi vọng rằng mọi người sẽ biết đến và yêu thích “18 Again” nhiều hơn nhé, vì bộ phim thực sự xứng đáng

Lee Do Hyun thực sự là điểm sáng của
Lee Do Hyun thực sự là điểm sáng của "18 Again". Từ nay nhất định mình sẽ ủng hộ cậu bạn này.
“Bạn có thể biết được tình yêu của một người như thế nào khi trời đổ mưa. Kể cả khi dùng chung ...
“Bạn có thể biết được tình yêu của một người như thế nào khi trời đổ mưa. Kể cả khi dùng chung ...
Một trong những phân cảnh lấy đi nhiều nước mắt của người xem. Khi bố nhận ra Dae Young trong ...
Một trong những phân cảnh lấy đi nhiều nước mắt của người xem. Khi bố nhận ra Dae Young trong ...
“Em không hề hủy hoại cuộc đời anh. Là em đã cho anh cơ hội. Sự xuất hiện của em và con là điều ...
“Em không hề hủy hoại cuộc đời anh. Là em đã cho anh cơ hội. Sự xuất hiện của em và con là điều ...
“Nếu tôi biết anh ấy đã gặp phải những chuyện như vậy, nếu tôi biết anh ấy đã trải qua quãng ơn ...
“Nếu tôi biết anh ấy đã gặp phải những chuyện như vậy, nếu tôi biết anh ấy đã trải qua quãng ơn ...
  • 2517
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
803
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)