logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

7 Bộ Phim Hàn Vừa Nhẹ Nhàng Vừa Thú Vị, Bạn Đã Xem Hết Chưa?

(Bài viết gốc từ Soompi và mình có điều chỉnh 1 chút theo trải nghiệm và cảm nhận cá nhân, không bổ sung thêm phim để tôn trọng tác giả, là 1 danh sách đáng thử để sẵn sàng "kick-off" 1 năm mới trong tâm trạng hoan hỉ đó)

Có vẻ những ngày trời trở lạnh khiến con người ta bất chợt muốn tìm đến những bộ phim vui vẻ và tươi sáng hơn 1 chút nhỉ?  Ừ, cũng có thể cho là vì thế, hoặc đơn giản chỉ là mình đang cần 1 “cái cớ” hợp lý để thưởng thức 1 bộ phim hay, tạm quên đi 1 năm thật dài và khó khăn vừa qua.

1. Hometown Cha Cha Cha (Điệu Cha Cha Làng Biển)

Đúng như tên gọi của nó, ấm áp và nhẹ nhàng, “Hometown Cha-Cha-Cha” là một bộ phim truyền hình dễ đi vào lòng người mà vẫn không kém phần hấp dẫn. Tuy phim không có nhiều diễn biến kịch tính nhưng sự đáng yêu của cặp đôi Hye Jin và Doo Shik cũng như những người cư dân hiền lành, đáng mến sẽ khiến bạn dừng chân lại ở làng Gongjin lúc nào không hay. Đến cuối cùng, bạn sẽ yêu và muốn ở lại với họ.

Shin Min Ah vào vai Yoon Hye Jin, 1 cô nha sĩ trẻ bỏ việc ở thành phố. Cô quyết định đến một thị trấn nhỏ, là Gongjin, để bắt đầu lại từ đầu. Tại đây, cô gặp Hong Doo Shik (Kim Seon Ho thủ vai), người than niên luôn giúp đỡ cô bất cứ khi nào cô gặp khó khăn.

Hai nhân vật chính thực sự rất đáng yêu và mình đánh giá cao việc biên kịch đã không để những ấn tượng không tốt ban đầu của họ về nhau kéo dài quá lâu khi mà họ mới gặp và còn chưa hiểu câu chuyện của nhau. Sau khi họ nhận ra đối phương có những cảm xúc và câu chuyện cuộc đời nhất định, 2 người nhanh chóng tạo nên những cảm xúc rất ấm áp và tích cực, mong chờ cho người xem. Không chỉ giúp đỡ nhau 1 cách nhiệt thành, họ còn giúp nhau tốt lên mỗi ngày để cùng đối xử tốt hơn với bạn bè, hàng xóm láng giềng. “Hometown Cha-Cha-Cha” giống như 1 tô phở “home-cooked” sẽ làm ấm lòng bạn trong những ngày đầu năm còn lạnh giá.

2. Mr Queen (Chàng Hậu)

Mr Queen” là bộ phim đã viral trong 1 thời gian trước khi vướng phải lùm xùm xuyên tạc lịch sử và bị thẳng tay gỡ bỏ ở nhiều kênh (hơi tiếc nhưng biết làm sao bây giờ hic). Chuyện kể về anh chàng Jang Bong Hwan (Choi Jin Hyuk thủ vai), 1 đầu bếp kiêu ngạo và khá xấu tính, vì 1 sự kiện hi hữu mà đã trở về quá khứ và sống trong thân xác của 1 cô gái trẻ thời Joseon, Kim So Yong (Shin Hye Sun thủ vai), người có hôn ước với vua Cheol Jong (Kim Jung Hyun thủ vai).

Bộ phim về đề tài du hành thời gian vừa hài hước vừa độc lạ không thường thấy trên màn ảnh Hàn đã đem đến cho người xem những tràng cười vô cùng sảng khoái khi 1 người đàn ông thời hiện đại sống trong cơ thể 1 người phụ nữ thời xưa, từ những cuộc đấu tranh của Bong Hwan để thích nghi với cuộc sống với tư cách là 1 “nữ hoàng” chính hiệu cho đến sự xuất hiện của những nhân vật phụ. Shin Hye Sun đã thực sự toả sáng với vai diễn trong “Mr Queen”, cô nàng luôn chứng minh được khả năng của mình thực sự “không phải dạng vừa”. Thêm nữa, phim được đầu tư xịn xỉu từ trang phục, visual đến cảnh quay, rất đáng để xem thử 1 lần.

3. My Roommate Is A Gumiho (Bạn Cùng Phòng Tôi Là Gumiho)

“My Roommate Is A Gumiho” cũng là 1 bộ phim hài lãng mạn giả tưởng vui nhộn và nhẹ nhàng. Câu chuyện kể về 1 sinh viên đại học tên là Lee Dam (Hye Ri thủ vai), người vô tình nuốt phải 1 viên ngọc. Viên ngọc này thuộc về 1 con hồ ly 999 tuổi, Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong thủ vai), người cần có nó để trở thành 1 con người. Cả 2 quyết định ở bên nhau trong khi Woo Yeo tìm cách lấy lại viên ngọc hồ ly từ Lee Dam.

Phim hài hước hơn những gì chúng ta mong đợi. Tuy nói về những rung động và sự ngọt ngào, lãng mạn trong tình yêu nhưng vẫn đúng hướng là 1 bộ phim hài tình cảm. Đôi khi sự ngốc nghếch của các nhân vật và tình tiết sẽ khiến bạn bất giác mỉm cười lúc nào không hay. Hye Ri và Jang Ki Yong cũng tạo được chemistry rất tuyệt vời, đến nỗi nhiều người còn tưởng 2 người đang thực sự hẹn hò luôn ấy. Bộ phim vừa xinh để thư giãn sau những ngày bận rộn căng thẳng nên nếu như bạn là người yêu thích những bộ phim với yếu tố giả tưởng và hài hước cùng lúc thì “My Roommate Is A Gumiho” là 1 sự lựa chọn hoàn hảo đấy!

4. A Love So Beautiful (Gửi Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp)

Có lẽ không gì vui vẻ, ấm áp và nhẹ nhàng hơn 1 rom-com về những năm tháng cấp 3. “A Love So Beautiful” là bản remake của nguyên tác cùng tên rất nổi tiếng của Trung, đã phát sóng vào năm 2017. Bộ phim đơn giản, dễ thương và chủ yếu là những cảm xúc, câu chuyện không đầu không cuối. Mỗi tập chỉ dài 25 phút thôi, bạn có thể xem 1 cách từ từ để tận hưởng mà không có áp lực gì. Đó hẳn sẽ là 1 trải nghiệm dễ chịu sau khi đã thưởng thức nhiều thước phim kinh dị gay cấn hay những bộ phim tình cảm lãng mạn, sâu sắc đầy cảm động.

Shin Sol Yi (So Ju Yeon thủ vai) là 1 cô gái mang tính cách đầy trong sáng và vui tươi, có tình cảm với Cha Heon (Kim Yo Han thủ vai), 1 chàng trai ham học và khép kín. Bộ phim khai thác giai đoạn khi những người trẻ bước qua tuổi vị thành niên và trưởng thành. Tuy rằng vẫn có “chuyện tình tam giác” giữa 3 người nhưng không bị xoáy quá sâu và cũng nhẹ nhàng thôi. Sự đáng yêu bao trùm cả bộ phim từ cặp đôi chính đến các nhân vật phụ. Đôi khi, có lẽ cái bạn cần chỉ là 1 bộ phim không đòi hỏi quá nhiều sự tư duy, suy luận và “A Love So Beautiful” chính là 1 bộ phim dễ chịu như thế đấy.

5. Yumi’s Cells (Các Tế Bào Của Yumi) 

Một bộ phim vừa đáng yêu vừa tinh tế về tình yêu đây mà. “Yumi’s Cells” là 1 bộ phim hài lãng mạn hấp dẫn kết hợp cả live-action và cartoon. Bộ phim khéo léo chèn các phân cảnh hoạt hình dễ thương để tượng trưng cho các tế bào sống trong nhân vật chính, các tế bào đại diện cho cảm xúc, tình cảm và về cơ bản là nguyên do tại sao 1 người lại suy nghĩ và hành động như vậy trên thực tế.

Sau 1 cuộc chia tay đau khổ và đầy tổn thương, tế bào tình yêu của Kim Yumi (Kim Go Eun thủ vai) rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Trong khi các tế bào xung quanh làm việc không ngơi nghỉ để hồi sinh những chiếc tế bào bé nhỏ đã vụn vỡ ấy, Yumi dành cả ngày dài chỉ để làm đi làm lại những công việc hàng ngày như 1 cái máy không cảm xúc. Với 1 trái tim tan vỡ và không mong đợi gì vào tình yêu, các tế bào tình yêu của Yumi vẫn ở trong tình trạng hôn mê cho đến khi Goo Woong (Ahn Bo Hyun thủ vai) xuất hiện.

“Yumi’s Cells” không đi theo 1 công thức cụ thể nào cả, nó đầy tươi mới và healing. Những nhân vật hoạt hình đan cài xuất hiện bất ngờ trong các tập phim sẽ khiến bạn phải bật cười vì sự dễ thương, và cùng lúc đó là sự thấu cảm đối với chính bản thân mình. Thêm nữa, Kim Go Eun luôn rất xuất sắc trong các vai diễn của mình và Yumi cũng không phải ngoại lệ. Những sắc thái tình cảm đa dạng, phong phú mà rất chân thành của nhân vật này sẽ đưa bạn vào thế giới của Yumi và cho thấy cô ấy xứng đáng với 1 cái kết thật viên mãn.

6. One The Woman (Nữ Thanh Tra Tài Ba)

Bộ phim kể về Jo Yeon Joo và Kang Mi Na (Honey Lee thủ vai), 2 người phụ nữ có ngoại hình giống hệt nhau nhưng mang tính cách đối lập. Yeon Joo là 1 công tố viên đầy sôi nổi và vô cùng thẳng tính trong khi Mi Na là con dâu của tập đoàn tài phiệt Han Ju, rất nhu mì và cam chịu. Sau 1 vụ tai nạn ô tô, thân phận của 2 người này bị tráo đổi cho nhau. Từ 1 công tố viên, Yeon Joo bất đắc dĩ về làm dâu cho tập đoàn kia và vô tình bị cuốn vào cuộc tranh giành quyền lực bên trong đó. Khi Yeon Joo đấu tranh để lấy lại ký ức của mình, nhà chồng của Mi Na cũng vô cùng bối rối trước sự khác lạ của cô con dâu mình sau vụ tai nạn.

Với tựa đề cực kỳ tinh tế, “One The Woman”, thực sự bộ phim đúng là “show diễn” của duy nhất 1 người phụ nữ. Thành công của phim phần nhiều nằm ở diễn xuất của nữ diễn viên đã chấp nhận thử mình với “vai diễn kép” Honey Lee. Cùng lúc đóng 2 nhân vật đối lập nhau, cô nàng đã thể hiện được khả năng và sự linh hoạt của mình. “One The Woman” thực tế được người xem coi là 1 bộ phim hài “đội lốt” phim tranh đấu tài phiệt, xem khá nhẹ nhàng và giải trí thay vì căng thẳng, mệt mỏi. Thêm nữa, sự xuất hiện của diễn viên người Việt trong phim và cảnh Honey Lee cũng “học” nói tiếng Việt đã thể hiện rõ sự ưu ái của đoàn làm phim dành cho khán giả Việt đến thế nào rồi nhỉ?

7. Let Me Be Your Knight (Anh Là Hiệp Sĩ Bóng Đêm Của Em) 

Yoon Tae In (Lee Jun Young thủ vai) là trưởng nhóm của một nhóm nhạc K-pop rất nổi tiếng: LUNA. Để chữa trị chứng mộng du của Tae In, CEO của anh đã mời In Yoon Joo (Jung In Sun thủ vai) làm bác sĩ đến sống cùng với nhóm nhạc thần tượng này. Nhưng Yoon Joo thực ra không phải bác sĩ.

“Let Me Be Your Knight” có thể coi là bộ phim nhẹ nhàng nhất trong số tất cả các bộ phim truyền hình Hàn Quốc xoay quanh cuộc sống của những idols vào năm 2021. Đây là một bộ phim hài lãng mạn, vui vẻ và đầy thú vị giữa 1 thần tượng Kpop và “bác sĩ giả” của anh ta. Phim có nhiều chi tiết khá dễ đoán nhưng theo 1 cách nào đó, chúng lại khiến người xem cảm thấy dễ chịu. Ngoài ra thì phim cũng sở hữu những bản OST cực hay, rất đáng để thử.

Cảm ơn vì đã dành thời gian đọc bài của mình & chúc mọi người 1 tuần mới ngập tràn năng lượng hạnh phúc nhé!!

  • 2104
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1785
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)