logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

[Kdrama: Pinocchio] Một Kẻ Sát Nhân Mà Cả Đời Tôi Không Thể Ghét Bỏ

Jae Myung à, Lại 1 ngày nữa trôi qua kể từ khi mình phải tạm biệt nhau. Vừa mới nhận ra nhau sau 13 năm xa cách, một lần nữa, mình lại phải chia ly.Từ ấy, chưa giây phút nào em thôi dằn vặt và đau đớn. Em ước mình đã xuất hiện trước mặt anh sớm hơn. Em ước em đã để cho anh 1 tín hiệu rằng em vẫn đang tồn tại trên đời. Em ước anh có cơ hội được biết người em trai này đang sống tốt mỗi ngày với 1 cuộc đời mới sau những ngày kinh ho.àng ấy. Nếu điều ấy xảy ra, có lẽ anh đã không phạm phải sai lầm lớn đến thế.

Em nhớ ngày xưa lắm. Nhớ lúc anh em mình thi nhau nhẩm tính giải câu đố để hàng xóm há hốc mồm tán dương còn bố mẹ thì phổng mũi tự hào. Em nhớ gia đình nhỏ của chúng ta, nơi không bao giờ thiếu những tiếng cười và sự trìu mến. Một người mẹ có gương mặt phúc hậu, bà đã từng là người được mọi người yêu quý và đón chào biết bao. Bố mình là nhân viên cứu hoả, một công việc thật nguy hiểm mà khiêm nhường thầm lặng, bố hài hước, tâm lý và thương cả nhà rất nhiều. À không. Bố vẫn luôn là người tốt như thế đấy, quan tâm và san sẻ. Anh có nhớ tủ lạnh nhà mình đã từng dán đầy tấm ghi chú về những anh lính cứu hoả đồng nghiệp của bố không? Bố nhớ sinh nhật, ngày kỷ niệm và thậm chí thói quen, những điều từng người ghét. Em nhớ cả những lúc 3 bố con ngoắc tay giữ lời hứa bằng cái kiểu “dán tem” thật quê mùa ấy. Có 1 lời hứa cùng nhau đi xem pháo hoa mãi mãi không thể thực hiện được nữa…

Lỗi là tại em đã thay tên đổi họ, lỗi là tại em đã không chịu đi tìm anh sớm hơn. Là tại em đã sống hạnh phúc 1 mình với danh nghĩa Choi Dal Po mà bỏ mặc anh đau khổ bấu víu vào niềm hi vọng rằng bố còn sống và trở về dù chúng ta biết điều đó là không thể. Em sống với nỗi mặc cảm rằng mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời vì phải sống dưới 1 cái tên khác không phải của mình, với 1 gia đình chẳng phải ruột thịt, mất bố mẹ và lạc cả anh trai, nhưng em không nghĩ đến 1 người khác là anh vẫn ngày ngày cố gắng tồn tại và nở nụ cười bằng công việc giao nước tử tế với niềm tin nhỏ nhoi về bố. Không người thân, không mái nhà, không một nơi để trở về, và không ai đủ thân thiết để chia sẻ, khi niềm tin ấy mất đi, anh đã suy sụp đến nhường nào.

Đúng vậy, anh đã lạc lối.

Em căm hận những tay phóng viên đã tấn công và thổi phồng tin tức rồi đẩy gia đình ta vào chốn khốn cùng, đặc biệt là người đàn bà đó. Ngày ấy, chúng ta sợ cả việc đi học vì bước ra khỏi cửa nhà là phải hứng những rau bẩn, trứng thối. Mẹ đã không thể đi chợ và chúng ta không có gì để ăn vì họ từ chối bán hàng cho gia đình của kẻ bị truy nã. Ánh đèn flash camera nháy liên tục làm em thật đau đầu và bản tin thì cắt xén thêu dệt về gia đình ta khiến trái tim em nhức nhối. Chúng ta đã chịu đựng tất cả những điều đó dù chúng ta không hề có lỗi. 

Em ích kỷ quá phải không Jae Myung? Em đã không nghĩ gì đến anh mà chỉ biết trốn tránh sự thật và sống cho mình. Em chìm đắm trong tình yêu với 1 người con gái không nên gặp gỡ và quên đi mất nỗi bất hạnh của gia đình. Vậy mà anh lại không hề trách gì em. Khi nhận ra em, anh thúc giục em hãy quên anh đi, hãy coi như anh không còn tồn tại, hãy sống phần đời của em thật tốt.

Có lẽ trong đời em chưa từng nghĩ mình lại cố bỏ qua sự thật rằng 1 kẻ gi.ết người đã gi.ết người dã man như thế. Em cũng chưa từng cùng lúc thương xót và tiếc nuối 1 kẻ gi.ết người như vậy. Em là 1 người khao khát truy tìm sự thật và vì chính nghĩa đến cùng như thế nào, anh cũng biết mà phải không? Có chăng vì đó là anh. Vì ai cũng biết thực tâm anh là người thế nào. Ai cũng biết vì cơ sự nào mà anh đã bước chân vào con đường tội lỗi không thể quay đầu ấy.

“Giây phút cậu gi.ết người thì mọi lý lẽ trên đời đều trở nên vô nghĩa. Vì lúc đó cậu không còn là người bị hại nữa, cậu đã trở thành h.ung thủ gi.ết người”. Em cứ nghĩ mình sẽ luôn trung thành với cái điều nghe thật là đúng đắn này, nhưng bây giờ thật khó chấp nhận lắm, em muốn cãi lại cái lý thuyết ngu ngốc ấy để đứng về phía anh, bảo vệ anh.

Jae Myung à, phần đời còn lại anh hãy cho mình được nghỉ ngơi. Tất cả mọi ký ức tàn nhẫn ấy đã qua rồi. Thực sự qua rồi…Nếu được sinh ra thêm 1 lần nữa, em vẫn muốn được làm em trai của anh. Đứa em trai bé nhỏ mà anh đã dùng cả cuộc đời này yêu thương và bảo vệ. Chúng ta nhất định sẽ sống thật hạnh phúc ở cuộc đời đó nhé, Jae Myung.

Em trai của anh, Ki Ha Myung.

  • 2641
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1373
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)