logo-maybe-vn
Mở app
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Sky Castle: Khi Kỳ Vọng Và Lòng Tham Của Cha Mẹ Trở Thành Nỗi Bất Hạnh Trong Cuộc Đời Con Trẻ

Thử tìm đến 1 thể loại phim khác để đổi gió, mình chọn Sky Castle (Lâu Đài Tham Vọng) - bộ phim được đánh giá là đỉnh cao nhất khi khai thác về đề tài cạnh tranh trong giới siêu giàu cũng như áp lực chuyện học hành, thi cử của các bạn trẻ Hàn Quốc.

"Sky Castle" đúng với cái tên của nó, mở ra với bối cảnh xa hoa, tráng lệ và hào nhoáng của những cặp vợ chồng thành đạt địa vị cao, sống trong khu nhà đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc. Họ thết đãi nhau những bữa tiệc xa xỉ, sử dụng những không gian sinh hoạt đẳng cấp biệt lập với thế giới bên ngoài và tung hô lẫn nhau, khoe mẽ thành tích những người vợ, người chồng, những đứa con đạt được. Và những người mẹ trong những gia đình này dám làm đủ thứ với tham vọng đưa con cái vào trường ĐH danh tiếng nhất Hàn Quốc và giữ được truyền thống vị thế xã hội gia tộc.Và mọi chuyện trở nên rắc rối khi 1 trong 4 gia đình này đổ vỡ mà không ai rõ nguyên nhân vì sao, tiếp đó là 1 gia đình có xuất thân "bình dân" khác chuyển đến thay thế. Với tính cách và công việc của mình, người mẹ và ông bố của gia đình này đã “bới tung” và bóc trần vỏ bọc thật giả của các gia đình trong khu Sky Castle, nhiều sự thật được hé lộ và dẫn người xem đến nhiều câu chuyện ẩn giấu phía sau.

Có những 5 gia đình nhưng câu chuyện về gia đình bác sĩ Kang với người vợ Seo Jin và đứa con Ye ...
Có những 5 gia đình nhưng câu chuyện về gia đình bác sĩ Kang với người vợ Seo Jin và đứa con Ye ...

Những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong những gia đình đó, có đứa thực sự chăm học và khao khát đỗ đạt vào ĐH danh tiếng, nhưng cũng có đứa chỉ muốn mở 1 CLB giải trí để mọi người có nơi xá stress sau những giờ làm việc mệt mỏi, cũng có đứa chỉ thích cuộc sống vui vầy với bè bạn đúng lứa tuổi của mình, đúng với những gì đẹp nhất của những năm tháng cấp 3,... Nhưng vì áp lực điểm cao, thành tích tốt cha mẹ mới vui lòng, “có cái để khoe”, chúng đã chấp nhận 1 phần đời sống như những cỗ máy, không biết mình là ai, mình muốn gì.

Những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong những gia đình đó, có đứa thực sự chăm học và khao khát đỗ ...
Những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong những gia đình đó, có đứa thực sự chăm học và khao khát đỗ ...
Những đứa trẻ lại có cách chống đối của riêng chúng: đứa bỏ học, đứa bỏ nhà, đứa thì ăn cắp vặt ...
Những đứa trẻ lại có cách chống đối của riêng chúng: đứa bỏ học, đứa bỏ nhà, đứa thì ăn cắp vặt ...

Bản thân những người làm bố làm mẹ, không có ai thực sự ác hay xấu xa. Họ thúc ép con học hành, thi cử và đỗ đạt cao vì họ tin rằng có quyền lực, có địa vị là tốt nhất. Người có tiếng nói, có sức ảnh hưởng ai mà không nghĩ là điều tốt và ghen tị chứ, có chăng là cuộc đời họ phải đánh đổi những gì để có được điều đó? Sự tự do? Tuổi trẻ trải nghiệm? Những người bạn? Tình yêu?,... Có phải ai cũng sẵn sàng làm thế không? Có người mù quáng tin và muốn làm bằng mọi giá nên phải nhận kết cục bi thảm. Nhưng cũng có người là vì hùa theo người khác, vì thấy người ta làm thế nên mình cũng phải làm vậy, nếu không thì sẽ thua kém lắm, xấu hổ lắm. Cũng có người đã từng sống 1 cuộc đời y nguyên với cha mẹ mình, là ông bà của những đứa trẻ này, rồi lại áp dụng 1 cách máy móc lên chúng, là thế hệ tiếp theo. Những đứa trẻ lại có cách chống đối của riêng chúng: đứa bỏ học, đứa bỏ nhà, đứa thì ăn cắp vặt để... xả stress, đứa thì chọn cách ra đi trong lúc bố mẹ chúng đang hân hoan, sung sướng nhất.“Ngay cả khi tôi nghe tin con trai của bạn mình tự t.ử, tôi cũng đã đổ lỗi cho bố mẹ của chúng. Và tôi nghĩ rằng đó là 1 thằng nhóc yếu đuối.”Sky Castle” tuy chỉ khắc họa 1 không gian thu nhỏ trong phạm vi giới siêu giàu để đẩy cái áp lực đó lên cao trào và thành hình nhưng chắc chắn ngoài kia cũng có đầy rẫy những đứa trẻ đang phải sống cuộc đời đầy áp lực và chạy theo thành tích, chạy theo người khác như vậy. Tại sao chỉ vì đứng thứ 2 lại trở nên thua kém? Chuyện cố gắng đạt kết quả tốt hơn là chuyện tốt, nhưng không có nghĩa là phải đạt được nó bằng mọi giá, ngay cả khi bản thân không mong muốn chứ đúng không?“Cô nghĩ họ sẽ thay đổi khi biết đến bi kịch của người khác à? Không đâu! Họ sẽ chỉ thay đổi khi bản thân kinh qua nó thôi. Nhưng lúc đó thì đã quá muộn rồi.

Bản thân những người làm bố làm mẹ, không có ai thực sự ác hay xấu xa. Họ thúc ép con học hành, ...
Bản thân những người làm bố làm mẹ, không có ai thực sự ác hay xấu xa. Họ thúc ép con học hành, ...

 "We All Lie" - tất cả chúng ta đều nói dối. Nói dối về thân phận, về niềm hạnh phúc của bản thân, về tình yêu, về giá trị gia đình, về mục đích sống trong đời. Bản nhạc phim hay và cũng là duy nhất của phim chính là lời tóm tắt cho toàn bộ nội dung phim và câu chuyện của các nhân vật. Nhiều người cho rằng, cái kết phim quá “màu hồng” so với “cái nghiệp” mà các bậc phụ huynh đã tạo ra cho con cái của họ và với tất cả những biến cố đã xảy ra. Nhưng mình nghĩ, như vậy là đủ rồi. Không nhất thiết phải drama bằng 1 cái kết thật thảm khốc, vì 1 chút lãng mạn cuối cùng mới khiến “Sky Castle” trở thành 1 thông điệp nhân văn và thực tế, con người nhận ra mình còn có cơ hội thay đổi và sống tốt nếu ngay bây giờ nhận thức và sửa sai. Sẽ vẫn xuất hiện những người mù quáng tin rằng thành tích và điểm số cho con là tốt nhất, nhưng cũng sẽ có những người đi trước đứng ra khuyên răn và cảnh tỉnh.

  • 2311
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
106
Sunflower
Sunflower2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)