logo-maybe-vn
Mở app
Ms Dory
Ms Dory2 năm trước
Movie

[Chê Phim] The Sleepover – Bộ phim khiến mình lãng phí gần hai tiếng đồng hồ

Xin chào, lại là mình, Dory đây. Mình vừa xem xong The Sleepover trên Netflix và phải viết ngay bài này để “cảnh báo” cho bạn nào chưa xem thì đừng nên lãng phí mất 1h45p vì bộ phim này như mình =)))

The Sleepoverlà bộ phim thuộc thể loại hành động hài. Phim lấy tình huống bố mẹ của hai đứa trẻ bị bắt cóc. Mở ra hành trình tìm kiếm bố mẹ cũng như tìm ra thân phận thực sự của mẹ chúng. Nghe là đã thấy hao hao một vài bộ phim rồi ha =))).

Điều mình ghét nhất ở phim là việc dù có là phim có yếu tố hài đi chăng nữa cũng đâu thể bất chấp mọi logic và suy nghĩ như một người bình thường để tuồn những tình tiết phi lý đến mức không thể chấp nhận vào kịch bản được.

Một nhóm đạo tặc có kinh nghiệm “hành tẩu giang hồ” bao nhiêu năm sao lại thiếu suy nghĩ đến mức để ông chồng cùng đi thực hiện phi vụ trộm cắp thế kỷ? Trong khi rõ ràng là cho ổng ở nhà để team chuyên nghiệp cùng đi thì xác suất thành công là cao hơn nhiều đúng không?

Rồi một bữa tiệc hoàng gia quan trọng mà sao an ninh lại lỏng lẻo đến mức để cho một đám con nít vào như chơi vậy?

Chưa kể đến việc một vị cảnh sát tư pháp Mỹ mà lại để cho mấy đứa nhoc trói lại bằng dây điện và ngoan ngoãn ngồi đó, không chút kháng cự hay tìm cách thoát ra?

Thật luôn?Cái sự quá quắt về việc xem thường trí óc của người xem này làm mình nhớ Peninsula (Bán Đảo)da diết =))). Hai cái phim dẫu có bối cảnh hoàn toàn khác nhau nhưng đều có điểm chung là coi khán giả như một đám con nít ranh ba tuổi không hơn không kém. Coi mà mình bực điên lên được.

Còn cả mớ điểm vô lý mà mình chẳng buồn kể ra vì (1) là bài viết đủ dài rồi và (2) là nếu kể tiếp thì thành ra spoil sạch trơn mất.

Và điều cuối cùng, dường như dẫu sau bất kể bao nhiêu năm điện ảnh “tiến hóa” thì các nhà làm phim trong The Sleepovervẫn chưa thoát khỏi cái định kiến là cứ phụ huynh châu Á thì auto kiểm soát con cái và vô duyên quá đà, nhỉ?

Mô típ quen thuộc, kịch bản nhạt nhẽo, coi thường IQ của khán giả và những miếng hài thì sượng trân. Mình thực sự đã rất cố gắng xem đến cuối cùng để vớt vát chút hi vọng mong manh “lỡ” phim có cú twist nào đó hay ho hoặc là mang về một cái kết ý nghĩa. Nhưng không. Chẳng có gì xảy ra và phim tệ từ đầu đến cuối.

Tựu trung, mình sẽ không bao giờ xem lại phim này vì bát kỳ lý do gì và cũng sẽ không giới thiệu nó cho ai vì không muốn họ lãng phí gần hai tiếng đồng hồ nhạt nhẽo vô vị như mình.

Bạn đã xem phim này chưa? Nếu chưa thì đừng phạm sai lầm như mình nhé. Còn nếu rồi thì cảm nghĩ của bạn về phim này thế nào? Mình có đang khắt khe quá không? Để lại cmt bên dưới cho mình biết với nhé. Cảm ơn bạn vì đã đọc đến những dòng này.

  • 2641
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1190
Ms Dory
Ms Dory2 năm trước
Movie

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)