logo-maybe-vn
Mở app

Triển lãm Sáng & Tối - Vẻ đẹp của con người và thiên nhiên qua ống kính

Tuy mình không thích chụp ảnh nhưng mình lại rất thích xem ảnh do người khác chụp, cho dù đó là những tấm ảnh được chụp bâng quơ, chụp vội hay chụp có ý đồ. Qua những bức ảnh, mình có thể đoán đại khái về sở thích của người chụp: người đó thích bầu không khí như thế nào, người đó thích quan sát những gì, người đó thích màu sáng hay màu tối,...

Đến với triển lãm Sáng & Tối, mình đã có cơ hội chiêm ngưỡng nhiều bức ảnh đẹp được chụp từ khắp mọi miền của đất nước, mà trong những bức ảnh ấy mình nhìn thấy một sự quan sát sâu sắc về đời sống con người và thiên nhiên. Đây là triển lãm cá nhân thứ hai của của nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh, trưng bày 10 bức ảnh màu, 20 bức ảnh đen trắng và tập ảnh Thấu cảm gồm 108 bức ảnh.

Nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh sinh năm 1960 tại Quảng Ngãi. Ông từng là Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam. Các tác phẩm của ông đã giành được nhiều giải thưởng và được chọn triển lãm ở nhiều nơi trên thế giới. Năm 2005, ông lập kỷ lục “Nhiếp ảnh gia đạt nhiều giải thưởng nhất ở Việt Nam.”

Các bức ảnh trong triển lãm Sáng & Tối chủ yếu là về con người và thiên nhiên Việt Nam. Đó là những hình ảnh vô cùng quen thuộc với mỗi người Việt chúng ta: cô gái mặc áo dài đội nón lá, người ngư dân đang giăng lưới bắt cá, đàn gà nhặt thóc, cảnh biển lúc bình minh,,... Góc máy của Lê Hồng Linh đã thu vào những vẻ đẹp chân phương, bao niềm hạnh phúc giản dị và cả những nét suy tư thầm kín. 

Ánh sáng là một yếu tố quan trọng để có được một bức ảnh đẹp. Ánh sáng rọi lên đối tượng, đồng thời cũng tạo ra cái bóng của đối tượng. Những nơi mà ánh sáng ít chiếu tới chính là “tối”. Sáng và tối là một phương tiện để truyền tải bầu không khí trong ảnh, làm rõ nét các sắc thái của đối tượng, phơi bày hay giấu diếm đi nhiều chi tiết, tạo chiều sâu cho bức ảnh. Sáng và tối chính là ý đồ của người chụp ảnh.

Ánh sáng trong những bức ảnh ở triển lãm Sáng & Tối chủ yếu là ánh sáng tự nhiên. Khi mặt trời ló dạng cũng là lúc con người bắt đầu ngày mới. Con người tương tác với thiên nhiên để tìm kiếm thức ăn, tìm kiếm sự thách thức và cả sự an ủi. Dưới ánh mặt trời, kiếp thăng trầm cứ lặng lẽ trôi. Mình cảm thấy rằng những bức ảnh màu nhấn mạnh vào vẻ đẹp của thiên nhiên, trong khi những bức ảnh đen trắng nhấn mạnh vào cảm xúc con người. Nhìn vào những bức ảnh đen trắng, mình như đang chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng những con người trong đó. 

Tập ảnh Thấu cảm cho mình một cái nhìn rõ ràng hơn về nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh. Trong tập ảnh ấy có rất nhiều bức chụp trẻ nhỏ và người già. Đôi mắt sáng trong của trẻ thơ và những nếp nhăn của các cụ già hiện lên vô cùng sống động, như tượng trưng cho vẻ đẹp của mỗi giai đoạn đời người. Các bức ảnh chụp thiên nhiên thì rất thơ mộng, mang lại cảm giác thảnh thơi. Những dòng cảm xúc của Lê Hồng Linh trong tập ảnh cho thấy quan điểm sáng tạo của ông dựa trên những hoạt động cơ bản nhất của cuộc sống. Ông chiêm nghiệm sâu sắc và nhìn nhận cuộc sống như một vũ đài nơi ta tranh đấu để giữ lại cái đẹp cho tâm hồn.

Mình rất thích không gian trưng bày triển lãm của Vy Gallery: ngăn nắp, sạch sẽ, có hương thơm và tiếng nhạc piano dịu nhẹ, mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu. Ánh đèn được điều chỉnh hợp lý, không quá sáng cũng không quá tối, tôn lên được vẻ đẹp của các bức ảnh. Các bạn nhân viên rất nhiệt tình và thân thiện.

Triển lãm Sáng & Tối diễn ra 10h - 20h hằng ngày, từ ngày 15/3/2022 đến ngày 30/4/2022 tại Vy Gallery, số 20 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào cửa tự do.

"Bức tranh mùa đông", 2017.
"Mùa nước nổi", 2018.
"Gia tài của mẹ", 2007.
"Thời gian #7", 2018.
"Thời gian #27", 2011.
"Sương sớm trên hồ", 2002.
"Sương sớm trên hồ", 2002.
Có một quyển sổ để ghi lại cảm nhận về triển lãm nè.
Có một quyển sổ để ghi lại cảm nhận về triển lãm nè.
Triển lãm được trưng bày ở tầng trệt, tầng 1 và tầng 2 nha
Triển lãm được trưng bày ở tầng trệt, tầng 1 và tầng 2 nha
Nhớ lên lầu để xem hết đó nha
Nhớ lên lầu để xem hết đó nha
  • 2146
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1046

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)