logo-maybe-vn
Mở app

Đi cắm trại đảo Điệp Sơn, trải nghiệm ngủ dưới bầu trời sao

Từng có dịp cắm trại ở đảo Điệp Sơn từ hồi đảo chưa có nhiều khách ghé thăm lắm. Khi đó đảo hoang sơ, có 2 nhà chòi phục vụ ăn uống, cắm trại thôi nên gần như là trải nghiệm cuộc sống hoang đảo đích thực.

Đảo Điệp Sơn nổi tiếng nhất là con đường cát giữa biển, bạn sẽ thấy như mình đi bộ trên biển, cảm giác cực hiếm luôn. Hoàng hôn, bình minh ở đây thì đẹp không thua gì Phú Quốc. Buổi chiều đến thì bạn có thể nằm giữa con đường cát này, vừa tắm biển vừa ngắm hoàng hôn luôn. Không có gì phê bằng.

Về kinh nghiệm cắm trại ở đây thì bạn cứ chuẩn bị lều sẵn, mình không nhớ ở đây có cho thuê không vì nhóm mình tự mang lều theo rồi. Lều ngoài trời và ở đảo thì tốt nhất nên chống nước, có 2 lớp đầy đủ. Dựng lều thì nên tranh thủ dựng sẵn khi trời sáng chứ tối đến cả đảo không có cái đèn nào mà loay hoay dựng lều là không thấy gì đâu.

Ăn uống thì như mình nói ở trên đã có 2 nhà dân gần sát biển phục vụ. Họ có thực đơn rất nhiều món, hải sản cũng có, chỉ cần bạn đặt trước vài tiếng là được. Lúc ăn thì bọn mình đến nhà họ ăn luôn cho sáng chứ chỗ cắm trại thì tối thui cũng bất tiện.

Buổi tối thì bạn có thể nhặt củi xung quanh để đốt lửa rồi ngồi chơi, kể chuyện ma. Được cái trên đảo gió không to, sự thật là nóng lắm nên nằm ở ngoài chơi ngắm sao cũng không sợ trúng gió chỉ có điều hơi muỗi 1 chút thôi.

May mắn lúc đi đảo không đông người nên vui chơi thoải mái lắm. Một kỷ niệm đẹp lúc bọn mình là sinh viên mà giờ lớn rồi chắc ước cũng không được.

  • 2888
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1136

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)