logo-maybe-vn
Mở app

Hôn phu muốn nhờ bố kiểm tra trinh tiết của tôi

"Tám tháng trước, người từng là hôn phu của tôi đã cầu hôn tôi. Chúng tôi đã định tổ chức một đám cưới nhỏ diễn ra trong hai ngày và nghĩ ra đủ kế hoạch hay ho sau này. Anh ấy có vẻ rất tốt và chúng tôi rất yêu nhau.

Tôi chưa từng quan hệ và anh ấy cũng vậy. Anh ấy nói rằng muốn để dành lần đầu cho đêm tân hôn và tôi cũng đồng ý với anh, dù sao thì tôi cũng không vội gì. Một ngày nọ, anh ấy nói với tôi rằng trong gia đình anh ấy, bố chồng luôn kiểm tra trinh tiết của con dâu vào đêm trước ngày cưới. Khi ấy, tôi bật cười vì điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn. Nhưng mặt anh ta lại trông không có vẻ gì là đang đùa cả. Hóa ra anh ta thực sự muốn tôi mở rộng hai chân mình trước mặt bố của anh để xem tôi có còn "trong trắng" không, trong khi anh ta và những người đàn ông khác trong gia đình đứng nhìn.

Nghe xong, tôi đã nói với anh ấy rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó. Nhưng anh ta cứ cầu xin tôi hãy vượt qua nỗi sợ để làm việc đó và giảng giải về tầm quan trọng của nghi thức đó với anh ta. Anh ta còn nói thêm rằng anh biết điều đó hơi xấu hổ đối với tôi nhưng mẹ anh ta cũng từng làm vậy nên không phải lo. Điều này còn chứng minh tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào và dù sao tôi cũng không có gì phải giấu giếm vì tôi vẫn còn là một trinh nữ. Khi ấy, tôi đã bỏ đi. 

Tôi muốn hủy bỏ đám cưới vì điều này và không bao giờ nói chuyện với anh ta nữa. Nhưng thực lòng mà nói thì chúng tôi rất hợp nhau và tôi không muốn dành cả cuộc đời mình với bất kỳ ai khác ngoài anh ta. 

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Vào thời điểm viết bài này, tôi đang ở nhờ nhà bạn tôi. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng chúng tôi bên nhau trong tư cách hôn thê - hôn phu và tôi đang cảm thấy rất hoảng sợ. 

Cập nhật

Đầu tiên, cảm ơn tất cả mọi người. Tôi không nghĩ bài này lại được chia sẻ nhiều tới vậy. Tôi đã đọc gần hết câu trả lời của các bạn (đặc biệt là của người bài viết này là giả). 

Tôi đã đến và nói chuyện với anh ta sáng nay. Tôi nói với anh ta rằng bố anh ta sẽ không được kiểm tra tôi và anh ấy cần phải tôn trọng điều đó. Nhưng anh ta cứ cương quyết rằng điều đó cần phải xảy ra và buộc tội tôi không còn trong trắng. Tôi đã cố tỏ ra bình tĩnh và lý trí nhưng anh ta càng lúc càng thiếu kiềm chế. Tôi nói với ảnh rằng nếu anh ta thực sự yêu tôi, anh ta sẽ phải đứng về phía tôi và nói không với cái nghi lễ của bố anh ta. Rồi anh ta tát tôi và nói rằng sẽ không có chuyện đó.

Thế nên tôi đã quyết định cắt đứt quan hệ và bỏ ảnh. Giờ tôi đang trở lại nhà bạn bè của mình và ăn bánh pizza. Khá là vui đó.

Cảm ơn mọi người nhiều."

Nguồn: Reddit

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)