logo-maybe-vn
Mở app

Bạn gái cũ của tôi hình như là người đa nhân cách

Người dùng u/stops_to_think kể về trải nghiệm có bạn gái (dường như) đa nhân cách.

"Người yêu cũ của tôi từng gặp vài sang chấn tâm lý trong quá khứ nên tinh thần của cổ có chút bất ổn.  Thông thường, cô ấy sẽ trách móc bản thân, tự hoại, hay cầu xin sự tha thứ của người khác, kể cả của những người không quen biết. Đôi khi cô ấy cũng bị mộng du và thường tự rời khỏi phòng, thức dậy la hét, khóc lóc, v.v.

Một hôm, tôi phát hiện ra rằng cô ấy dường như bị đa nhân cách. Có một nhân cách khác trong cô ấy thường dậy sớm hơn nhân cách thật tầm mười phút. Nhân cách khác có một số đặc điểm như thế này ...

1. Nhân cách khác biết rõ tôi là ai

2. Nhân cách khác luôn vui vẻ, nên tôi cũng thích cổ hơn bạn gái thực của mình

3. Nhân cách khác có nhu cầu tình dục cao

Vấn đề là nhân cách thực của bạn gái tôi thường xuất hiện vào những lúc không phù hợp, nên cô ấy rất không vui vì chuyện này. May là cô ấy cũng biết mình có nhiều hơn một nhân cách nên tôi cũng không mất nhiều thời gian để giải thích tình hình. Từ sau đó, cô ấy chỉ nhắc tôi hãy đánh thức nhân cách thực của cô ấy dậy. 

Càng về sau, nhân cách khác càng xuất hiện thường xuyên hơn. Nhờ đó, tôi cũng học được cách phân biệt được nhân cách khác và nhân cách thực của cô ấy chỉ nhờ nhìn vào nụ cười của họ. Bạn gái tôi chỉ có thể nặn ra một nụ cười giả tạo. Còn nhân cách kia luôn cười hạnh phúc. 

Ngoài ra, có một vấn đề nhỏ khác. Nhân cách kia luôn đòi được âu yếm vào mỗi sáng. Mỗi khi tôi chiều theo ý cổ và vuốt tóc ra sau tai của cô ấy, bạn gái tôi sẽ thức dậy. Cứ như chỗ sau tai của cô ấy là cái chuông báo thức vậy. Từ sau đó, mỗi lần muốn đánh thức nhân cách thực dậy, tôi lại chạm vào tai của cô ấy.

Viết đến đây, tôi muốn các bạn hiểu rằng tôi phải mất một thời gian dài sau đó tôi nghĩ rằng bạn gái cũ của mình có dấu hiệu của bệnh đa nhân cách. Hồi còn quen cô ấy, tôi chẳng hề biết gì và chỉ nghĩ đơn giản là có lẽ cô ấy vui tính hơn vào buổi sáng. Nhưng có một sự kiện mà khiến tôi vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ.

Một ngày nọ, nhân cách kia đánh thức tôi dậy và đòi tôi âu yếm cổ. Chiều ý cổ, tôi cũng thức dậy và bắt đầu vuốt tóc cho cô ấy. Đột nhiên, cô ấy nắm chặt cổ tay tôi. Giật mình, tôi thốt lên: “Có chuyện gì vậy?"

"Em không muốn anh chạm vào sau tai của em"

Khá ngạc nhiên, tôi hỏi lại "Tại sao không?"

"Vì sau đó, anh sẽ bỏ em"

Lập tức, một dòng adrenalin chạy dọc khắp người tôi. Tôi cứ ngồi như phỗng cho đến khi nhân cách thực của bạn gái tôi xuất hiện. 

Kể từ sau đó, vào mỗi sáng, khi tôi chuẩn bị chạm vào sau tai của bạn gái, nhân cách kia sẽ cố ngăn tôi lại. Dù vậy, tôi vẫn lén lút chạm vào sau tai cổ để đánh thức nhân cách thực dậy. Một ngày nọ, nhân cách kia không nắm lấy cổ tay tôi nữa. Kể cả sau khi tôi chạm vào sau tai cô ấy thì vẫn không có gì xảy ra. Lúc đó, bạn gái tôi chỉ quay ra cười như thể đã biết tất cả và điều đó khiến tôi giật thót tim. Sau đó, tôi đã lay mạnh người bạn gái mình để gọi nhân cách thực dậy. Từ đó, không thấy nhân cách kia xuất hiện nữa. 

Bổ sung: Với những người nói rằng bệnh đa nhân cách không tồn tại, hay cô ta đang đóng kịch, thì tôi nói hẳn luôn là đến giờ, tôi vẫn chưa biết chắc chắn cô ấy có bị bệnh đa nhân cách thực hay không. Tôi chưa bao giờ coi nhân cách khác là một người khác. Cô ấy vẫn là một phần của bạn gái cũ, nhưng bạn gái cũ thì không bao giờ biết được tôi và nhân cách khác đã làm gì. Nếu như cô ấy đóng kịch, thì cô ấy đã làm rất tốt, vì tôi biết gần như mọi thứ về cổ. Tất cả những gì tôi có thể nói rằng mọi chuyện này đều là thật.

Bổ sung 2: u/sprechensie nói rằng có thể cái này là sexual parasomnia [còn gọi là sexomnia, một dạng như mộng du, nhưng khiến người bệnh làm tình trong trạng thái ngủ], nghe có vẻ hợp lý hơn đa nhân cách nhỉ"

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)