logo-maybe-vn
Mở app

Chủ nhà tang lễ bán bộ phận cơ thể người đã mất

Bà chủ một nhà tang lễ ở Colorado (Mỹ) đã bị buộc tội buôn bán bất hợp pháp các bộ phận cơ thể người. Không những vậy, bà ta còn đưa tro giả của người mất cho gia đình họ. 

Megan Hess, 45 tuổi và mẹ là Shirley Koch, cùng điều hành Nhà tang lễ Sunset Mesa ở Montrose. Họ bị bắt vào năm 2020 và bị buộc tội với 6 tội danh gian lận thư và 3 tội danh vận chuyển trái phép các vật liệu nguy hiểm.

Megan Hess
Megan Hess

Một cáo trạng của bồi thẩm đoàn cho biết từ năm 2010 đến năm 2018, Hess và Koch đã đề nghị hỏa táng thi thể và cung cấp hài cốt cho các gia đình với chi phí 1.000 USD trở lên. Nhưng nhiều người đã không được hỏa táng như hai mẹ con cam kết.

Hess thành lập một tổ chức phi lợi nhuận vào năm 2009 có tên là Sunset Mesa Fu Tang Foundation với tư cách là một dịch vụ môi giới cơ thể hoạt động dưới hình thức hiến tặng. 

Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, trong hàng chục trường hợp, Hess và Koch đã chuyển thi thể hoặc các bộ phận cơ thể cho bên thứ ba để nghiên cứu mà gia đình không hề hay biết. Các nhà chức trách cho biết, việc chuyển tiền được thực hiện thông qua Sunset Mesa Fu Tang Foundatio.

Nhà tang lễ trong câu chuyện
Nhà tang lễ trong câu chuyện

Hess và Koch cũng vận chuyển các thi thể và bộ phận cơ thể có kết quả xét nghiệm dương tính với hoặc thuộc về những người đã mất vì các bệnh truyền nhiễm bao gồm viêm gan B, C và HIV, mặc dù đã chứng nhận với người mua rằng hài cốt là không có bệnh tật.

Cả Hess và Koch ban đầu đều không nhận tội. Hess còn gọi hành vi của mình là "một trò lừa đảo hợp pháp". 

Các công tố viên đề nghị mức án 12 đến 15 năm tù cho Hess. 

  • 1
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)