logo-maybe-vn
Mở app

Những người làm ở Cơ quan Bảo vệ Trẻ em ơi, những vụ kinh khủng nhất các bạn từng giải quyết là gì?

r/Primuskhan

Một trong những vụ án khủng khiếp nhất mà tôi và cảnh sát từng thụ lãnh là trường hợp cô gái tuổi teen liên tục bị cha dượng quấy rối tình dục. Cô gái nói với tôi rằng thằng cha dượng thường tự nhận cô ấy là người yêu của hắn trong kiếp trước và cả hai là bạn tâm giao. Hắn còn kể rằng khi làm tình với mẹ cô, hắn không thể "lên" được trừ khi nghĩ tới cô. Mẹ cô ấy biết chuyện gì đã xảy ra suốt nhiều năm nhưng không muốn bỏ gã kia. Khi thanh tra nói với bà ta rằng bà sẽ bị bắt, bà ta chỉ trả lời "nhưng mai tôi phải đi làm". Con mụ đó không biết hối hận gì hết. 

r/nerderella

Tôi đã gặp một gia đình gồm mẹ và hai con (dưới bốn tuổi) từng bị bắt làm con tin, cưỡng bức và tra tấn dã man trước khi họ kịp trốn thoát. Lần đầu tiên gặp họ ở phòng cấp cứu, tôi gần như không thể nhận ra họ là con người vì khi ấy, trông họ quá sức tàn tạ. Nhưng phần đau lòng nhất trong câu chuyện này là bọn trẻ sẽ phải gặp lại kẻ bạo hành kia vì mẹ chúng đang định quay lại với hắn. 

Một lần khác, có một cô bé đang phàn nàn với giáo viên rằng bố mình làm "phần dưới" của bé bị đau. Hóa ra thằng khốn nạn đó đã lạm dụng chính con gái mình và còn quay phim lại. Hắn còn định cho vợ xem những đoạn phim đó trong trường hợp cô ấy không muốn quan hệ với hắn ta.

Tôi cũng từng gặp những trường hợp tồi tệ khác, như một người mẹ cố gắng bán con của mình trên trang Craiglist, bạo hành đến gãy xương và những bà mẹ bị bệnh tâm thần nặng đến mức không thể chăm sóc con cái của mình. Điều bất ngờ nhất trong số những trường hợp kinh khủng nhất mà tôi  từng gặp, nhiều gia đình là đến từ tầng lớp trung lưu da trắng, chứ không chỉ có gia đình nghèo thiểu số. 

r/imminent_riot

Một trường hợp tôi thường rất sợ là những người phụ nữ (có thể là có đàn ông nữa nhưng tôi chưa gặp) bị ép phải có con dù họ có vấn đề về tâm thần. Tôi bị rối loạn lưỡng cực và nếu tôi có thai, tôi sẽ phải bỏ thuốc và chuyện đó sẽ rất kinh khủng. Ngay cả khi dùng thuốc, tôi cũng gặp khó khăn trong việc duy trì sự kiên nhẫn và tôi gần như không thể kiềm chế khi thấy bọn trẻ gây rối. Mọi người liên tục nói với tôi rằng cứ sinh con đi, 'nếu là con của bạn thì khác' và tôi sẽ chăm sóc con mình tử tế dù không dùng thuốc điều trị nhờ vào 'sức mạnh của tình mẫu tử'. Sau 31 năm, tôi đã đủ can đảm để tìm một bác sĩ sẽ thắt ống dẫn trứng, dù tôi có đủ tiền nuôi con. Tưởng tượng những người phụ nữ đang bị bệnh tâm lý mà bị ép phải sinh con, dẫn đến mất kiểm soát và hại chết con mình làm tôi chết khiếp. 

r/nibc28

Hồi còn đang làm nhân viên xã hội, tôi từng bị gọi cho một trường hợp khẩn cấp. Khi ấy tôi đã phải lái xe 3 tiếng rưỡi về phía nam để đón một bé gái 3 tuổi. Thông tin duy nhất tôi nhận được lúc đó  là hãy chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Khi tôi đến bệnh viện nơi đứa trẻ đang ở, tôi được dẫn đến phòng nơi có đứa bé và dì nó.

Bà dì đó không nói gì với tôi. Tuy nhiên, đứa bé thì trông có vẻ lo lắng khi bị bế. Khi nhìn bé, tôi đã bị sốc. Cấp trên không nói cho tôi rằng bé bị bỏng nước sôi ở trên mặt, đầu, bụng và chân. Sau đó, các y tá đã giúp tôi đưa hai người ấy lên chỗ khám bệnh ở phía bắc. Trong suốt chuyến đi, tôi đã hát và chơi cùng bé ấy. Tôi cũng phải dừng xe nhiều lần để ôm và an ủi cô bé. Bà dì vẫn không nói gì. Ngay trước khi đến nơi, bà dì hỏi tôi có thể mang đứa bé đi không. Tôi bảo không và cô bé phải được đưa tới chỗ người nuôi dưỡng. Rồi bà ta không nói không rằng mà bỏ đi luôn. 

Tôi đưa bé tới chỗ những người chăm sóc, nhưng đứa bé không muốn rời xa tôi. Những người chăm sóc đã cố gắng làm vui lòng cô bé nhưng có tác dụng gì. Khi rời đi bằng cửa sau, tôi có thể nghe thấy tiếng đứa bé đang khóc. Trên quãng đường về, tôi liên tục nôn ọe vì cảm thấy như mình đã bỏ rơi bé. 

Sau này tôi mới biết, vết bỏng là do mẹ cháu “lỡ tay làm đổ nồi nước sôi vào đầu”. Và đó là lần thứ hai.

r/[đã xóa]

Không phải chuyện của tôi, mà là của một người bạn từng làm ở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần. Anh ấy kể rằng có lần, anh được gọi đến một trang trại ở Wales. Tại đó, anh phát hiện một phụ nữ 21 tuổi bị nhốt trong toa chở ngựa. Cô ấy bị suy dinh dưỡng, còi xương và gặp nhiều vấn đề sức khỏe khác. Cô ấy đã bị giam giữ ở đó từ khi còn nhỏ.

Hóa ra bố cô ấy đã giam giữ cô ở đó, còn mẹ cô thì làm như không biết. Cô thường xuyên bị hãm hiếp và đánh đập không chỉ bởi cha cô mà còn bởi bạn bè của lão.

Bạn tôi đã bị sang chấn nặng nề khi chứng kiến chuyện đó. Anh ấy đã gặp nhiều khó khăn trong quá trình giúp đỡ cô ấy. Anh phải đón cô từ phòng giam cảnh sát, nơi cô phải ở trong 2 ngày. Cô ấy sẽ không biết giao tiếp bằng mắt, luôn nhăn mặt và phát ra tiếng kêu thảm thiết bất cứ khi nào đàn ông đến gần.

Tôi đã từng nghe nhiều câu chuyện kinh tởm, nhưng cho đến ngày nay, đây là chuyện gây ám ảnh nhất. 

  • 0
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
0

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)