logo-maybe-vn
Mở app

"gửi lại em mùa hoa nở, tôi đã mang đi cả mùa hè"

"gửi lại em mùa hoa nở, tôi đã mang đi cả mùa hè"

Bức ảnh được chụp vào cận hè năm mình lớp 10, cách bây giờ một mùa dịch dài và một mùa hè hoa không khoe sắc. Một ảnh, chỉ một ảnh. Khoảnh khắc đẹp thường chỉ đến đôi lần. Và màu vàng của Điệp, màu hồng của Giấy hòa quyện trong mắt tôi chỉ mùa đấy thôi, năm nay chẳng tìm đâu được nữa dù gốc Điệp vẫn xanh, thân Giấy có vài đùm hoa lỏm chỏm. Màu nắng gắt của đầu chiều chào hỏi sắc hoa, nhiều phòng học đã khóa, một vài phòng còn ve vãng người. Tôi nhớ năm lớp 10 bỡ ngỡ, chênh vênh, nhưng đó là một tôi nhanh nhẹn, tự tin bây giờ "của trước kia". Rồi tôi sẽ đi, sẽ không còn tôi nữa như Điệp và Giấy mà tôi từng in khắc trong mắt mình. Còn em ở lại, tôi mong em sẽ thấy màu nắng với những cánh hoa, riêng phần tôi xin được mang đi một mùa hè...

  • 2146
  • 0Bình luận
Bình luận
BÀI TƯƠNG TỰ
1358

Đăng nhập một phát, tha hồ bình luận (^3^)